Thái Lan-Lào 2-2: Sarayoot lập cú đúp, Thái Lan hòa Lào "hú vía"

01/12/2010 19:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Khi Thái  Lan tiếp Lào trong trận khai mạc AFF Suzuki Cup 2010 cuối giờ chiều nay (1/12), điều người ta quan tâm là đội bóng ứng viên vô địch của giải đấu sẽ thể hiện gương mặt nào dưới triều đại HLV Bryan  Robson .

Trong lịch sử những lần gặp nhau trước đó, Lào không phải là đối thủ của Thái  Lan và người Thái muốn tiếp nối mạch chiến thắng đó để tạo đà cho chiến dịch chinh phục cúp vô địch AFF Suzuki Cup năm nay.

Thái Lan của HLV Bryan Robson chỉ có 1 điểm "hú vía" trước Lào trong trận ra quân ở AFF Suzuki Cup 2010, Ảnh Getty

Ngay từ phút thứ 3, đội bóng của HLV Bryan Robson thiếu chút nữa đã có bàn thắng mở tỷ số khi Suchao Nutnum nhận đường chuyền của đồng đội và thoát xuống rất nhanh nhưng pha dứt điểm của anh lại không đánh bại được thủ thành Bounthisanh của tuyển Lào trong thế đối mặt.

Đến phút 12, một lần nữa Thái Lan lại đứng trước cơ hội mở tỷ số trận đấu khi Sarayoot dẫn bóng sâu xuống đối mặt với Bounthisanh nhưng tiền đạo số 9 của Thái Lan lại sút đúng người thủ môn tuyển Lào dù anh có đầy đủ thời gian và không gian để chỉnh thước ngắm.  Phút 41, Thái Lan lại có cơ hội "vàng" để vượt lên dẫn trước khi Phukhom đi bóng đầy nỗ lực trước sự truy cản của các hậu vệ áo đỏ rồi chuyền đẹp cho Chaiman dứt điểm nhưng bóng lại tìm đến cột dọc khung thành thủ môn Bounthisanh.

Hiệp 1 trận đấu đã diễn ra theo đúng những gì người Thái Lan mong muốn ngoại trừ vấn đề bàn thắng. Đội bóng áo xanh kiểm soát bóng và tấn công nhiều hơn, tạo ra 3 cơ hội ghi bàn mười mươi nhưng vẫn không đưa được bóng vào lưới đội bóng đến từ đất nước Triệu Voi. May mắn và cả tài năng của thủ thành Bounthisanh đã giúp tuyển Lào giữ sạch lưới sau 45 phút đầu tiên để  cầm chân người Thái với tỷ số 0-0. Chủ động đá phòng ngự phản công, Lào không tạo ra được tình huống thực sự nguy hiểm nào về khung thành Thái Lan nhưng họ cũng đã thành công trong việc bảo vệ mành lưới của mình nhờ lối chơi phòng ngự tập trung với số đông và lăn xả của các hậu vệ.

Phải nói thể lực của các cầu thủ Lào là rất tốt và nó cho phép họ đua tốc độ, cũng như tranh chấp tay đôi sòng phẳng với đối thủ. Mỗi khi tấn công, Thái Lan cố gắng triển khai bóng nhanh nhưng độ nhuyễn trong các pha phối hợp của họ chưa đủ sắc sảo để có thể tạo đột biến trước hàng phòng ngự chơi tập trung của tuyển Lào. Bước sang hiệp 2, bất ngờ của trận đấu đã đến ở phút 54 khi đội bóng áo đỏ có bàn thắng mở tỷ số từ một tình huống cố định. Xuất phát từ quả đá phạt của đồng đội bên cánh phải, Konekham đã băng vào đánh đầu đập đất khiến thủ thành Thamsatchanan của Thái Lan hoàn toàn bất lực khi anh đã rời khung gỗ lên hơi cao. Trong tình huống số 14 của Lào đánh đầu ghi bàn, không có hậu vệ áo xanh nào theo sát Konekham. Ngay sau đó, Sarayoot của Thái Lan cũng đưa được bóng vào lưới Lào, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng cho Thái Lan vì cho rằng cựu tiền đạo từng khoác áo đội Bình Định ở V-League đã ở vào thế việt vị. 

Sau tình huống này, Thái Lan tiếp tục tấn công, còn Lào vẫn chơi rình rập và chờ cơ hội phản công. Sau rất nhiều nỗ lực hãm thành thì đến phút 68, đội bóng áo xanh cũng tìm được bàn thắng san bằng tỷ số sau pha xử lý điệu nghệ của Sarayoot. Nhận đường chuyền của Suksomkit, Sarayoot sút ngay bằng lòng chân phải đưa bóng đi vào góc cao, vượt qua tầm cản phá của thủ thành Bounthisanh. Sau khi Thái Lan có bàn gỡ, HLV Bryan Robson quyết định tung Thong Lao vào sân để tăng cường sức sáng tạo trong các pha lên bóng của người Thái. Đến phút 73, Thái Lan tiếp tục uy hiếp khung thành đội bóng áo đỏ khi Surat Sukha tung ra cú sút từ cự ly khoảng 18m buộc Bounthisanh phải đẩy bóng cứu thua.

Phút 77 lại là Sarayoot đe dọa khung thành Lào bằng cú sút xa từ khoảng 25m nhưng một lần nữa Bounthisanh lại xuất sắc cản phá. Tấn công nhiều nhưng trong khi chưa thể tìm thấy bàn thắng tạo cách biệt Thái Lan đã bị "dội gáo nước lạnh" với bàn thua thứ 2 ở phút 82. Lần này là một tuyệt phẩm sút xa từ cự ly khoảng 18m của Kanlaya. Cầu thủ Lào dẫn bóng tới sát vòng cấm Thái Lan trước sự đeo bám của 2 hậu vệ áo xanh nhưng anh vẫn kịp tung ra cú sút quyết đoán vào góc cao khung thành Thamsatchanan, không cho thủ thành Thái Lan cơ hội cản phá. Sau khi có bàn thắng vượt lên dẫn trước đầy bất ngờ nhưng cũng rất ấn tượng, Lào lại càng củng cố thêm lối đá phòng ngự chắc chắn, tập trung của mình nhưng rất đáng tiếc là đội bóng áo đỏ lại để tuột chiến thắng trước đối thủ được đánh giá là mạnh nhất bảng A đúng vào phút bù giờ đầu tiên của trận đấu.

Xuất phát từ quả treo bóng chính xác của Suksomkit từ cánh trái, Sarayoot chọn vị trí chính xác và đánh đầu vào lưới Lào. Bounthisanh dù đã chạm được tay vào bóng nhưng không đủ mạnh để cản phá. Bàn gỡ 2-2 đầy kịch tính của Sarayoot khiến người Lào cảm thấy tiếc nuối và không đủ để làm người Thái thấy hài lòng khi đội bóng nhiều ngôi sao và giàu truyền thống của Bryan Robson chỉ có được 1 điểm "hú vía" trong trận ra quân trước một đối thủ vốn không được đánh giá cao ở bảng A.

Indonesia-Malaysia 5-1: Chủ nhà khởi đầu ấn tượng

Chủ nhà Indonesia là đội nhập cuộc tốt hơn và đã tạo ra 2 cơ hội ghi bàn ngay đầu hiệp đấu nhưng 2 pha dứt điểm của Cristian Gonzales đều không thắng được thủ thành Bin Marlias của Malaysia trong đó cơ hội đầu tiên bị anh bỏ lỡ trong thế đối mặt thủ thành của Malaysia.

Dù phải chịu sức ép nhưng Malaysia mới là đội mở tỷ số trước ở phút 20 từ một tình huống phản công nhanh. Nhận đường chuyền của đồng đội, Kunanlan dứt điểm chéo góc chính xác đưa đội khách vượt lên dẫn trước trước. Nhưng niềm vui của người Mã chỉ kéo dài được khoảng 2 phút thì bị chính hậu vệ Asraruddin của họ dập tắt với pha đốt lưới nhà. Hậu vệ Nasuha của Indonesia có pha dâng cao đầy tốc độ bên hành lang trái rồi tạt vào trong nhưng Asraruddin lại lúng túng để bóng chạm chân vào lưới nhà giúp Indonesia quân bình tỷ số 1-1. Phút 35, đội chủ nhà có bàn thắng thứ 2 do công của Gonzales. Sau 2 pha hỏng ăn đáng tiếc ở đầu trận, tiền đạo số 9 đã dứt điểm chính xác và hiểm hóc đưa bóng ra ngoài tầm với của Bin Marlias trong cơ hội thứ 3 anh có được.

Tỷ số được nâng lên 3-1 cho Indonesia ở phút 55 sau khi trung vệ Malaysia mắc sai lầm phá bóng hỏng tạo điều kiện cho Ridwan bên phía đội chủ nhà xâm nhập vòng cấm và sút tung lưới Bin Marlias. Sau khi có bàn thắng thứ 3, Indonesia tiếp tục tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm khác trước khi nâng tỷ số lên 4-1 ở phút 80 với pha lập công của Arif Auyono. Trận ra quân tồi tệ của Malaysia khép lại ở phút cuối cùng của trận đấu khi họ phải nhận bàn thua thứ 5 sau pha đệm bóng cận thành của Irfan Haarys. Với chiến thắng hủy diệt 5-1, Indonesia tạm dẫn đầu bảng A AFF Suzuki Cup 2010 trên Thái Lan và Lào trong khi Malaysia đứng bét bảng.


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm