Hà Lan 0-0 Costa Rica (đá penalty: 4-3): Hà Lan hú vía vào bán kết. Costa Rica ngẩng cao đầu rời cuộc chơi

06/07/2014 02:02 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Phải cực kỳ vất vả, tuyển Hà Lan mới giành được quyền vào bán kết World Cup sau chiến thắng 4-3 trước Costa Rica ở loạt đá penalty. Trước đó, hai đội hòa nhau 0-0 sau 120 phút thi đấu căng thẳng.

Diễn biến trận đấu

Kết quả đá penalty: Tất cả 4 cầu thủ Hà Lan là Van Persie, Robben, Sneijder, Dirk Kuyt đều thực hiện thành công trong khi Bryan Ruiz và Umana bên phía Costa Rica không thắng được thủ thành vào sân thay người Tim Krul của tuyển Hà Lan. Chung cuộc, Hà Lan thắng penalty 4-3, giành quyền vào bán kết gặp Argentina.

120': HẾT GIỜ. Costa Rica đã thành công trong việc giữ sạch lưới sau 120 phút thi đấu. Hai đội buộc phải đá penalty phân định thắng thua.

118': XÀ NGANG! Lại là Sneijder dứt điểm và lần này bóng tìm đến xà ngang khung thành Costa Rica

115': CẢN PHÁ! Vừa rồi là pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Cellisen sau cú dứt điểm của Urena.



Costa Rica đã phòng ngự quá hay trước Hà Lan

107': Acosta vừa bị cảnh cáo sau pha phạm lỗi với Robben. Bên phía Hà Lan ông Louis van Gaal đã tung Klaas Huntelaar vào sân và rút Bruno Martins Indi ra nghỉ.

105': Hiệp phụ thứ nhất đã kết thúc và Hà Lan vẫn bế tắc. Chỉ còn 15 phút nữa cho các cầu thủ của ông Louis van Gaal tìm kiếm bàn thắng nhằm tránh đối mặt với loạt đá penalty.

103': Hiệp phụ thứ nhất đang trôi về những phút cuối cùng. Hà Lan vẫn tấn công miệt mài nhưng Costa Rica vẫn chơi với sự tập trung tối đa.

98': Van Persie việt vị. Đây đã là lần thứ 11 trong trận đấu này Costa Rica bẫy việt vị thành công. Quá ấn tượng.

94': CẢN PHÁ! Từ quả đá phạt góc của Robben, Ron Vlaar đánh đầu nguy hiểm nhưng Keylor Navas đã bay người hết cỡ đẩy bóng cứu thua cho Costa Rica.



Robben là cầu thủ Hà Lan chơi nổi bật nhất trận gặp Costa Rica

HẾT GIỜ! Hai đội phải đá hiệp phụ để phân thắng bại. Một kịch bản chắc chắn nằm ngoài mong muốn của các cầu thủ Hà Lan.

90': XÀ NGANG! Hiệp 2 có 4 phút bù giờ và Hà Lan lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trông thấy khi bóng lại vừa tìm đến xà ngang khung thành Costa Rica sau pha dứt điểm của một cầu thủ áo da cam.

89': BỎ LỠ! Sneijder vừa treo bóng vào trước khung thành Costa Rica cực chính xác nhưng Van Persie lại đệm bóng trượt quá đáng tiếc.

84': CỨU THUA! Navas quá xuất sắc. Anh lại vừa cứu thua cho Costa Rica sau pha xử lý bóng và dứt điểm cận thành cảu Van Persie

82':CỘT DỌC! Sneijder đá phạt cực nguy hiểm, đưa bóng dội cột dọc khung thành Costa Rica.

80': Giancarlo Gonzalez vừa bị cảnh cáo sau pha phạm lỗi gần vòng cấm đối với Robben

76': Memphis Depay được rút ra khỏi sân nhường chỗ cho Jeremain Lens bên phía Hà Lan

73': Thời gian đang cạn dần nhưng Hà Lan vẫn đang bế tắc dù cầm bóng và tấn công không ngừng nghỉ.



Robin van Persie gây thất vọng lớn trong trận gặp Costa Rica

66': Joel Campbell rời sân nhường chỗ cho Marcos Urena bên phía Costa Rica

65': Martin Indi vừa bị cảnh cáo do lỗi kéo áo Brian Ruiz của Costa Rica

61': Vừa rồi là pha tăng tốc rất nhanh bên hành lang cánh trái của các cầu thủ Costa Rica, tiền đạo trẻ Joel Campell đã ngã trong vòng cấm ĐT Hà Lan, song trọng tài đã lắc đầu trước yêu cầu được hưởng penalty của đại diện Trung Mỹ.

56': Bóng vẫn chủ yếu lăn bên phần sân Costa Rica nhưng đội bóng Trung Mỹ vẫn phòng ngự hết sức tập trung.

52': Tiền đạo tuyển Hà Lan không sút thằng mà chuyền cho Sneijder dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Navas

50': Robben vừa bất ngờ đi bóng tốc độ vào khe giữa hai cầu thủ Costa Rica khiến Umana buộc phải phạm lỗi với anh và nhận thẻ vàng.

45': Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0. Hà Lan cầm bóng nhiều hơn hẳn và liên tục ép sân nhưng hàng thủ chơi với số đông và được tổ chức khá tốt của Costa Rica vẫn đứng vững.

42': Robben vừa chọc khe rất thông minh cho Van Persie thoát xuống nhưng Keylor Navas đã băng ra rất nhanh bắt gọn bóng ngay trong tầm không chế của van Persie



Keylor Navas chơi cực kỳ xuất sắc trước Hà Lan

37': CỨU THUA! Lại một lần nữa Navas xuất sắc khi anh bay người đẩy bóng sau cú sút phạt tầm 25m rất hiểm hóc của Wesley Sneijder

34': Junior Diaz vừa bị cảnh cáo sau pha kéo người đối với Robben bên ngoài cấm địa Costa Rica

28': CẢN PHÁ! Lại là Navas xuất sắc từ chối nỗ lực của cầu thủ Hà Lan. Thủ môn Costa Rica dùng chân cản phá cú sút chân trái ở góc hẹp của Depay.

22': CỨU THUA! Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về tuyển Hà Lan. Robin van Persie vừa có cơ hội đối mặt Keylor Navas nhưng cú sút chìm của anh bị thủ môn Costa Rica cản phá. Tiếp đó đến lượt Sneijder dứt điểm nhưng bóng lại tìm đến đúng vị trí của Navas.

17': Hà Lan đang cầm bóng nhiều hơn nhưng các mũi nhọn Robben, Van Persie của họ luôn bị hậu vệ Costa Rica áp sát rất nhanh và tranh chấp quyết liệt nên chưa thể phát huy được khả năng của mình

12': Costa Rica đang chơi với đội hình lùi rất sâu bên phần sân nhà. Số đông cầu thủ áo trắng tập trung ở trong và xung quanh vòng cấm đã tạo nên bức tường thành vững chắc giúp họ ngăn chặn có hiệu quả các pha tấn công nhanh của Hà Lan. Đội bóng da cam vẫn chưa thể tìm được đường vào khung thành Keylor Navas

5': Những phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua nhưng chưa có tình huống đáng chú ý nào được tạo ra trước khung thành hai đội. Dù vậy, Hà Lan đang là đội chơi lấn lướt và có những pha lên bóng nguy hiểm hơn.

Đội hình thi đấu

Hà Lan: Cillessen, Vlaar, De Vrij, Martins Indi, Blind, Wijnaldum, Depay, Sneijder, Robben, Kuyt, Van Persie (c)

Costa Rica: Navas, Acosta, Gonzalez, Umana, Borges, Bolanos, Campbell, Ruiz (c), Diaz, Gamboa, Tejeda.

Đơn giản vì những gì mà đội bóng da cam đã thể hiện cho tới thời điểm này dù chưa hoàn hảo vẫn khiến người ta phải “dán tem đảm bảo” cho thành công của họ ở trận tứ kết này. Hà Lan thực sự mạnh cả công lẫn thủ.

Họ sở hữu cặp bài trùng lợi hại Robin van Persie-Robben. Họ có một hàng thủ chắc chắn từng được kiểm chứng trước sức tấn công của Tây Ban Nha. Họ cũng không còn xa lạ với các đội bóng ở CONCACAF hay Nam Mỹ sau khi đã trải qua hai cuộc đối đầu với Chile và Mexico.

Vậy thì Costa Rica của ông Jorge Pinto có gì để đấu với Hà Lan? Chắc chắn thứ vũ khí lợi hại nhất của họ là tâm lý vô cùng thoải mái. Vào đến tứ kết World Cup đã là kỳ tích của bóng đá Costa Rica. Dù họ có dừng bước ở đây cũng đã là thành công vang dội. Thế nên, họ không có gì để mất.

Chỉ Hà Lan mới có thứ phải bảo vệ mà thôi. Nhưng liệu chỉ với tinh thần thi đấu thoải mái và quyết tâm thôi có đủ cho Costa Rica cản bước tiến của Robben và đồng đội?

Có lẽ không ai tin vào cơn địa chấn. Ông Louis van Gaal nói đội Hà Lan này không hoàn hảo nhưng khó bị đánh bại. Tất cả đang chờ đợi với niềm tin chắc chắn rằng Hà Lan sẽ một lần nữa cho thấy họ khó bị đánh bại thế nào ở World Cup năm nay.

Đội hình dự kiến

Hà Lan: Jasper Cillesen: Bruno Martins Indi, Ron Vlaar, Stefan Di Vrij: Daley Blind, Wijandlum, Leroy Fer, Daryl Janmaat: Wesley Sneijder: Robin Van Persie, Arjen Robben

Costa Rica: Keylor Navas: Gamboa, Duarte, Gonzalez, Umana, Diaz: Tejeda, Borges, Bryan Ruiz, Cristian Bolanos: Joel Campbell


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm