Khi người Brazil nhầm tên cầu thủ Hà Lan

05/07/2014 19:02 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Người Hà Lan không muốn tin, nhưng đó là sự thực: Người hâm mộ trung lập rất khó nhớ tên cầu thủ của họ, nhưng lại dễ dàng đoán được đội hình xuất phát của đội bóng Bỉ láng giềng ở trận gặp Argentina.

Người Hà Lan không muốn tin, nhưng đó cũng là sự thực: Hà Lan phải đá thực dụng, đá phòng ngự phản công dù đang được dẫn dắt bởi HLV Louis van Gaal.

Khủng hoảng tài năng

Robin van Persie. Rồi Arjen Robben. Cộng thêm Wesley Sneijder. Và De Jong, gã kung-fu. Chấm hết. Khi tôi hỏi những người Brazil, họ chỉ có thể kể tên 4 cầu thủ này. Tương tự người Mexico, vốn đã quan tâm bóng đá Anh hơn. Những người đến từ Chile còn không biết Kuyt là ai. Sau trận Hà Lan - Mexico ở vòng 1/8 vừa rồi thì có biết thêm Klaas Huntelaar vì hình ảnh anh nhảy cao đạp vào cột cờ góc xuất hiện tràn khắp để ăn mừng bàn thắng xuất hiện trên khắp các mặt báo.

Trận đấu nào cũng thế, khi camera hướng về một cầu thủ Hà Lan nào đó, đặc biệt là hậu vệ, họ cứ quay sang hỏi tôi đó là ai. Tôi luôn mở đầu bằng “Hình như là…” hoặc cười trừ vì… cũng không biết. Tên thì có biết, nhưng mặt thì ít thấy, không thể nhớ nổi. Ngay cả bình luận viên truyền hình ở Brazil còn đọc nhầm tên cầu thủ Hà Lan.

Trong khi đó, rất nhiều CĐV Argentina có thể đọc tên vanh vách tầm chục cầu thủ Bỉ trở lên. Đa số đều đang thi đấu ở Anh. Người Nam Mỹ thích xem La Liga, không quá mê Premier League, nhưng họ đều biết tên những ngôi sao nổi trội. Courtois đang bắt ở Atletico Madrid của Diego Simeone và báo chí cứ bảo anh là thủ môn xuất sắc bậc nhất thế giới hiện tại. Kompany là đội trưởng của Man City, từng sát cánh với Robinho và Tevez. Vertonghen đá ở Tottenham. Fellaini là anh càng cao kều. Januzai không biết đá ra gì không mà thấy báo chí nói nhiều. Rồi còn Mignolet, Vermaelen, Lukaku…

Theo danh sách đăng ký, 10/23 cầu thủ Hà Lan đang thi đấu ở giải nội địa. Điều này là rất bình thường từ… 2 thập niên trước, khi Ajax làm mưa làm gió ở châu Âu. Tuyển Bỉ chỉ có 3 cầu thủ đang chơi cho các CLB trong nước, nhưng có đến 12 người khoác áo các CLB Anh.

Người Hà Lan từ trước giờ chỉ ấm ức vì kém người Đức. Giờ thì tài năng của họ còn ít hơn cả đội láng giềng “chiếu dưới” là Bỉ.

Cần cảm thông với Louis van Gaal

Dù đã lọt vào tứ kết, lối chơi của Hà Lan hiện tại đã khiến nhiều người khó chịu. Johan Cruyff đăng đàn bảo rằng “đó không phải là bóng đá tổng lực, mà là bóng đá của cơ bắp”. Anh bạn người Hà Lan Vincent thổ lộ với tôi với giọng điệu rất buồn: “4 năm trước, chúng tôi bị chỉ trích là xấu xí. Nhưng chỉ trận chung kết với Tây Ban Nha thôi. Trước đó, trận nào chúng tôi cũng đá sòng phẳng với mọi đối thủ. Giờ thì cả đội kéo về sân nhà rồi chờ Sneijder phất dài cho Robben và van Persie”.

Báo chí Hà Lan đã bắt đầu chỉ trích van Gaal, nhất là sau trận thắng nhọc nhằn trước Mexico. Nhưng anh Vincent thì không: “Cần cảm thông với ông ấy (van Gaal). Có người ghét, người yêu, nhưng từ xưa đến nay các đội bóng của ông ấy luôn đề cao yếu tố kiểm soát bóng. Phải thế nào thì mới đá phòng ngự số đông như hiện tại”.

Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng Vincent đi thẳng vào sự thật của “phải thế nào”: “Tôi là fan của Ajax, vẫn rất thích xem bóng đá trong nước. Tất nhiên tôi biết hết cầu thủ ở đội tuyển. Anh không biết nhiều về họ là đúng. Trước đây chúng tôi đầy ngôi sao. Cứ đến World Cup, EURO là báo chí làm ầm lên chuyện phòng thay đồ quá chật chội vì có quá nhiều ngôi sao, nhiều cá tính. Giờ thì ngay cả một cầu thủ đã sang Galatasaray dưỡng già (Sneijder) vẫn là cầu thủ không thể thiếu”.

Nhưng Vincent, vốn đã có mặt ở Brazil từ ngày khai mạc và đặt vé xem trận chung kết ở sân Maracana, vẫn tin vào hành trình kỳ diệu của Hà Lan năm nay: “Chúng tôi không còn mạnh, nhưng các đội khác chẳng khá hơn. Người ta đang coi thường chúng tôi. Nhưng không sao, đó là lợi thế. Anh cứ chờ mà xem, van Gaal sẽ tận dụng lợi thế này một cách khôn ngoan. Ông ấy tinh ranh lắm”.

Chẳng ai muốn mua cầu thủ Hà Lan?

World Cup cứ đá, cầu thủ cứ chuyển nhượng. Mọi sự chú ý đang dồn về phía Luis Suarez, cầu thủ nhiều khả năng sẽ chuyển từ Liverpool sang Barcelona. Nhiều nguồn tin khẳng định Suarez có giá đến 90 triệu euro.

Cả châu Âu phát sốt vì James Rodriguez của Colombia. Monaco đã mua anh với giá gần 45 triệu euro từ một năm trước, khi tên tuổi chưa nổi như bây giờ. Thế mà nhiều ông lớn sẵn sàng mua lại với giá cao hơn, nhiều đến mức Monaco phải ra tuyên bố anh không phải để bán.

Cứ đội bóng nào lọt vào tầm tứ kết, bán kết World Cup thì cầu thủ của họ sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt, giá sẽ được đẩy cao. Như các cầu thủ Costa Rica. Nhưng riêng cầu thủ Hà Lan thì khác. Rất hiếm tin tức liên quan đến tình hình chuyển nhượng của các tuyển thủ Hà Lan. Nếu có, giá sẽ không hề cao. Cả đội hình Hà Lan hiện tại, không ai có giá trên 30 triệu euro, kể cả Robben và van Persie, khi họ đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.


ĐỨC LỘC (Từ thủ đô Brasilia)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm