02h30 ngày 17/1, Arsenal - Swansea: Thua nữa là 8 năm "thất bát"

16/01/2013 06:50 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Mệnh lệnh dành cho Wenger và các học trò trong trận đá lại đêm nay chỉ gói gọn trong hai từ: Phải thắng. Cúp FA là cơ hội thực tế nhất để Arsenal tránh khỏi năm trắng tay thứ 8 liên tiếp.

Cúp FA là cơ hội cuối cùng cho Wenger và các học trò.

Trắng tay là kết cục quen thuộc của Arsenal kể từ năm 2005-06, mùa cuối cùng họ gắn bó với sân Highbury. Không phải Arsenal thiếu khát khao vinh quang. Rất nhiều lần The Gunners tiến gần tới một danh hiệu nào đó, nhưng chỉ tiến gần thôi chứ không chạm tay được.

Mùa 2005-06, Arsenal thất bại trước Barcelona trong trận chung kết Champions League trên sân Stade de France. Mùa 2006-07, Wenger nhìn các học trò bất lực trước Chelsea trong trận chung kết Cúp Liên Đoàn Anh. Mùa 2010-11, cũng ở mặt trận này, Arsenal gục ngã trước Birmingham.

Thất bại nối tiếp thất bại. Trắng tay trở thành nỗi ám ảnh. Và nó vẫn tiếp tục đeo đuổi Pháo thủ cho đến mùa giải năm nay. Họ vứt đi hầu hết các mục tiêu có thể vươn tới. Ở Premier League, Arsenal đang xếp thứ 7, kém đầu bảng Manchester United đến... 21 điểm. Chưa bao giờ trong lịch sử hạng đấu cao nhất nước Anh ghi nhận trường hợp một đội bóng xếp ở vị trí đó, với khoảng cách lớn như thế so với đội đầu bảng, đoạt chức vô địch. Mùa trước, ở thời điểm chơi tệ nhất, Man City chỉ bị Qủy đỏ bỏ xa 8 điểm, khoảng cách đủ để không dập tắt những hy vọng.

Premier League coi như nằm ngoài tầm với. Cúp Liên Đoàn Anh, cơ hội ngon ăn nhất dành cho Arsenal, cũng không còn khi thầy trò Wenger bị đội hạng tư Bradford đánh bại sau loạt đấu súng. Champions League đến giữa tháng sau mới quay lại, nhưng cơ hội dành cho Arsenal... chỉ ngang bằng Premier League mà thôi. Rất khó để đánh bại Bayern Munich mạnh hơn về lực lượng (tân binh Mandzukic đang chơi thăng hoa), khát khao chiến đấu mãnh liệt hơn (sau khi để tuột chức vô địch Champions League mùa trước vào tay Chelsea). Kể cả khi lọt vào vòng tứ kết, vẫn còn đó những gã khổng lồ của bóng đá châu Âu.

Thế nên, Cúp FA là phao cứu sinh cuối cùng để Arsenal vớt vát danh hiệu ở mùa giải năm nay.

Cơ sở nào để tin rằng thầy trò Wenger hiện thực hóa hy vọng này, ít nhất là vượt qua Swansea ở trận đá lại đêm nay? Đó là khả năng phục hồi nhanh chóng của Arsenal sau những thất bại. Điều này được thể hiện không dưới một lần. Sau trận thua đầu tiên của mùa giải trước Chelsea, thầy trò Wenger nhanh chóng xốc dậy tinh thần bằng chiến thắng 3-1 trước Olympiakos. Tháng 11, sau 3 trận chỉ hòa và thua trước M.U, Schalke và Fulham, The Gunners bừng tỉnh bằng chiến thắng thuyết phục 5-2 trước Tottenham. Hay như sau thất bại ê chề trước Bradford ở Cúp Liên Đoàn Anh, Arsenal đã lại đem đến niềm vui cho các cổ động viên bằng một thắng lợi 5-2 khác trước Reading.

Thế nên, trận thua Man City 0-2 hôm Chủ Nhật vừa qua đâu phải là thảm họa. Mất hai trụ cột, một vì chấn thương (Mikel Arteta), một bị treo giò (Koscielny) cũng thường thôi. Arsenal, theo thói quen, sẽ lại tỉnh giấc bằng một chiến thắng. Để có được chiến thắng, chắc chắn Wenger sẽ tìm mọi cách hạn chế khả năng gây nguy hiểm của Michu. Chân sút người Tây Ban Nha đã làm khổ The Gunners ở Premier League cũng như trận đấu đầu tiên tại vòng 3 Cúp FA. Nhưng hãy tin là quá tam ba bận, Arsenal sẽ không để cho anh đất diễn. Bằng cách đó, đoàn quân của Wenger tiến bước vào vòng 4, nơi cơ hội đi tiếp rộng mở với đối thủ chỉ là đội bóng hạng dưới Brighton & Hove.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến

Arsenal: Szczesny - Jenkinson, Mertesacker, Vermaelen, Gibbs - Wilshere, Ramsey, Oxlade-Chamberlain, Cazorla, Podolski - Walcott.

Swansea: Vorm - Rangel, Chico, Williams, Davies - De Guzman, Ki, Dyer, Pablo, Routledge - Michu.

Dự đoán: 2-1

0 Arsenal chưa bao giờ dừng bước trước vòng 4 Cúp FA kể từ năm 1996, khi họ thua Sheffield United ở vòng 3 sau trận đá lại.

10 Arsenal đã có được 10 chiếc Cúp FA, chỉ kém thành tích của M.U đúng 1 lần. Tuy nhiên, lần gần nhất họ lên ngôi đã cách đây 8 năm, mùa giải 2004-05.

2 Thành tích tốt nhất của Swansea ở đấu trường Cúp FA là hai lần lọt vào bán kết vào các năm 1926 và 1964.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm