Messi cần niềm vui để bay cao trở lại

14/01/2015 07:56 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong đêm Gala bóng vàng 2014, Messi lại úp mở về tương lai. Có thể anh sẽ tiếp tục chơi cho Barca, tiếp tục cống hiến cho đội bóng này nhưng còn niềm vui, nó có còn nguyên vẹn?

Hôm 12/6/2012, Messi từng chia sẻ với tạp chí Times: "Bóng đá là một trò chơi. Tôi cố gắng tìm niềm vui trên sân cỏ và luôn luôn như vậy, chỉ cần chơi bóng thôi (và không phải nghĩ về bất kì điều gì nữa). Đây là lý do giải thích những gì tôi đã làm. Một ngày nào đó, tôi không tìm thấy niềm vui, tôi sẽ giải nghệ. Tôi không bao giờ muốn đánh mất những cảm xúc đó. Ngày nay, các đội bóng hướng tới mục tiêu cuối cùng là ghi bàn nhiều hơn hướng tới việc trình diễn bóng đá đẹp. Với họ, giành chiến thắng quan trọng hơn chơi đẹp. Chúng tôi (Barcelona) cần các cầu thủ chơi với khát khao chạm tới bóng đá đẹp.”

Thời điểm ấy, Messi vừa giành liên tiếp 3 Quả bóng vàng. 6 tháng sau đó, Messi lần thứ 4 bước lên bục cao nhất. Anh được ca tụng như thiên tài xuất chúng của bóng đá thế giới. Nhắc đến Messi, là nhắc đến niềm vui, là những vinh quang mà anh có được.

Nhưng từ lúc Pep Guardiola rời Barca, niềm vui của Messi hao hụt dần. Barca bắt đầu có dấu hiệu sa sút. 3 mùa giải, 3 HLV, mỗi người dẫn dắt CLB theo một triết lý khác nhau. Dù sở hữu đẳng cấp của một ngôi sao thượng thừa, Messi vẫn không tránh khỏi những ảnh hưởng nhất định. Mùa 2012-13, Messi và Barca vô địch Liga. Nhưng mùa sau, đội bóng của anh trắng tay dưới sự dẫn dắt của Gerardo Martino. Như một hệ quả, Messi chỉ về nhì trong cuộc bầu chọn Bóng vàng 2013 và 2014. Đáng nói hơn, người chiến thắng luôn là Cristiano Ronaldo, người đã thua anh trong 4 lần bầu chọn trước đó.

Mùa bóng này, mọi thứ ở Barca trở nên rối ren hơn. Dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique, Barca không còn là một đội bóng ổn định bậc nhất. Họ thể hiện phong độ phập phù trên sân bóng. Nhưng đáng lo ngại hơn là ở phòng thay đồ, những ngọn lửa mâu thuẫn đã âm ỉ chỉ trực bùng lên. Đáng nói hơn, Messi và Enrique lại chính là trung tâm của mâu thuẫn ấy.

Hôm Barca thua Sociedad 0-1 ở vòng 17 Liga, một loạt báo chí thân Barca đồng loạt phanh phui sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Messi và Enrique. Các tờ báo Anh thậm chí còn thêu dệt ra câu chuyện Messi sẽ rời Barca. Phải đến khi ngôi sao này chính thức lên tiếng, tin đồn về sự ra đi của Messi mới chính thức lắng xuống.

Có thể Messi sẽ không ra đi nhưng ở khía cạnh niềm vui, vốn được coi là động lực để Messi thi đấu, dường như đã thay đổi. Vẫn là một Messi tuyệt hay trên sân bóng song cảm giác về sự thoải mái đang hao hụt dần trong tâm tưởng của anh. Đó mới chính là điều các cule lo ngại. Không có một Messi vui nhất cũng có nghĩa không thể có một Messi hay nhất. Và như thế, cơ hội trở lại với danh hiệu Bóng vàng sẽ càng trôi xa tầm với của Messi hơn.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm