Fabregas nối gót Diego Costa?

06/06/2014 06:56 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Kế hoạch mua sắm của Chelsea trong mùa hè này chắc chắn sẽ không dừng lại sau khi có được chữ ký của Diego Costa. Mục tiêu tiếp theo cũng là một cầu thủ đang chơi bóng ở La Liga, Cesc Fabregas của Barcelona.

Theo trang Mirror tiết lộ, Chelsea sẵn sàng trả cho Fabregas mức lương khủng lên tới 200.000 bảng/tuần để thuyết phục cầu thủ này rời khỏi sân Camp Nou một lần nữa. Trước đó, Fabregas từng rời Barcelona sau 6 năm gắn bó với đội trẻ để đến Arsenal vào năm 2003. Đó là mức lương cao ngất ngưởng ở Chelsea, và nó đương nhiên vượt trội so với những gì Fabregas được nhận ở Arsenal trước đây và Barcelona hiện tại.

Sau 3 năm trở lại với màu áo cũ, Fabregas đứng trước nguy cơ trở thành người thừa ở sân Camp Nou, khi mà Barcelona chuẩn bị tiến hành một cuộc cải tổ lớn trong những tháng tới đây cùng tân HLV Luis Enrique.

Hiện tiền vệ 27 tuổi này đang được định giá vào khoảng 30 triệu bảng. Điều này thu hút sự chú ý của hàng loạt câu lạc bộ, trong đó có Man United, Arsenal và Chelsea. Tuy vậy, Chelsea có vẻ là đội bóng đặt vấn đề với Fabregas một cách nghiêm túc hơn cả. Họ sẵn sàng đưa ra khoản đãi ngộ hậu hĩnh nhằm chắc chắn có được sự phục vụ của anh trong mùa giải tới.

Sự quan tâm của Chelsea với Fabregas ngày càng tăng lên sau khi Frank Lampard tuyên bố sẽ không ở lại sân Stamford Bridge khi hợp đồng của anh với Chelsea hết hạn trong vài tuần nữa.

Fabregas được cho là sự thay thế lý tưởng cho vị trí của Lampard. Lý do là anh không khó thích nghi trở lại với Premier League, sau khi đã có 8 năm khoác áo Arsenal, từ 2003 đến 2011. Hơn thế nữa, đây là một cầu thủ có khả năng kiến thiết cực tốt, dù phải đá lùi sâu hay chơi nhô cao. Mourinho lúc này đang rất cần một tiền vệ trung tâm chơi bên cạnh Nemanja Matic có khả năng đọc trận đấu và điều tiết lối chơi. Sức sáng tạo của Fabregas là điều có thể khiến Mourinho tự tin cho các học trò chơi thiên về tấn công ở mùa giải tới.

Trở ngại lớn nhất dành cho Chelsea là Fabregas có vẻ ưa thích khả năng trở lại đội bóng cũ Arsenal hoặc Man United hơn. Nhưng không vì thế mà đội chủ sân Stamford Bridge lại từ bỏ tham vọng trong thương vụ này.

Lý do là bởi một số đội bóng đã không còn mặn mà theo đuổi Fabregas đến cùng nữa. HLV Arsene Wenger vừa bác bỏ thông tin cho rằng ông sẽ đón chào cậu học trò cưng trở lại sân Emirates, bất chấp vừa được cấp ngân sách khủng lên tới 100 triệu bảng để mua sắm mùa hè này. Trong khi đó, Man City lại đang ưu tiên việc giữ chân tiền vệ Yaya Toure khỏi sự nhòm ngó của PSG, nên họ cũng không còn tâm trí nào theo đuổi Fabregas nữa.

Tất nhiên, Fabregas sẽ gặp không ít trở ngại nếu gia nhập Chelsea, kình địch cùng thành phố với Arsenal. Nhưng HLV Wenger cũng không thể làm được gì hơn, bởi ông đã tự mình tước bỏ cơ hội đón học trò cũ về lại Arsenal, dù Fabregas ngỏ lời từ trước.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm