Uỷ viên Hội đồng HLV QG Lê Thế Thọ: “Đội tuyển thế này là không ổn"

28/10/2012 10:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cựu danh thủ từng được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất 50 năm qua của bóng đá Việt Nam lo lắng trước màn trình diễn thất vọng của ĐT Việt Nam tại VFF Cup 2012. Ông Thọ khẳng định 3 đối thủ của chúng ta không phải mạnh, nhưng lối đá và cách thể hiện các tuyển thủ thực sự có vấn đề.

Chuyên gia Lê Thế Thọ cho rằng lối chơi của ĐT Việt Nam như đã thể hiện trong hai trận đấu vừa qua tại VFF Cup là không ổn. Ảnh: V.S.I

* Nhìn chiến thắng nhọc nhằn ĐT Việt Nam trước Lào, ông có thấy lo lắng hay không?

- Chưa đầy một tháng nữa, AFF Cup 2012 sẽ diễn ra. Nếu nhìn màn thể hiện của ĐT Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, ĐT thế này là không ổn rồi. Ngoài trận thắng 2-0 trước Malaysia, các trận đấu còn lại đều dưới mức cho phép. Nhìn thử 2 trận đấu với ĐT Indonesia, ta có thể thấy họ không có đội hình mạnh nhất. Dàn ngôi sao giúp Indonesia lọt vào chung kết AFF Cup 2010 đang nằm trong đội hình do HLV Alfred Riedl dẫn dắt, chứ không phải của HLV Nil Maizar. Vậy sau 2 trận đấu với đội hình không phải mạnh nhất của Indonesia, ĐT Việt Nam đá như thế nào. Hàng tấn công không ghi nổi một bàn, hàng tiền vệ mất bóng liên tục. Chỉ có hàng phòng ngự là chơi khá ổn định so với 2 tuyến còn lại.

* Nhưng sự chủ quan, khinh địch lại diễn ra trong hôm thi đấu với ĐT Lào?

- Nhìn rõ thế này, trong khu vực ĐNÁ Lào chưa phải đối thủ mạnh. Trong quá khứ, chúng ta còn ghi đến 8, 9 bàn vào lưới đối thủ cơ mà. Có thể đội bạn đã có sự tiến bộ, song vẫn còn khoảng cách với chúng ta. Ấy thế mà ở trận đấu vừa qua, đội bạn mới chính là người tấn công đầu tiên, còn có 2 cú sút đáng lẽ thành bàn. Thậm chí có tình huống tiền đạo ĐT Lào còn lừa qua cả thủ môn Thanh Bình rồi chút nữa ghi bàn. Với đối thủ yếu như Lào, việc thủ môn bị lừa dễ như bỡn chẳng phải vui. Nó cho thấy ĐT Việt Nam đang thật sự yếu, lỏng lẻo, chứ chẳng mạnh mẽ, đáng sợ gì.

* Có cảm tưởng ông đang thất vọng với sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam?

- Tôi thấy lo là giải đấu quan trọng đến gần, VFF Cup là nơi quyết định bộ khung đá AFF Cup 2012. Nhưng các cầu thủ thể hiện thái độ hời hợt, chủ quan thấy rõ trong cách đá. 2 trận liên tiếp, thủ môn Tấn Trường rồi Thanh Bình thay nhau phá bóng vào chân đối thủ. Tấn Trường để thua rồi bị gạch tên khỏi VFF Cup, còn Thanh Bình may mắn vì chân sút Lào quá kém. Hàng phòng ngự mắc thói phá bóng ẩu, không chịu quan sát. Không chỉ Đình Luật, Phước Vĩnh coi thường địch thủ, mà đó là tâm trạng trung toàn đội. Lào yếu thế còn có lúc vây ép, chơi tấn công khiến chúng ta lúng túng, liệu giải đấu tới gặp đối thủ mạnh hơn như Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Phillipines, chúng ta sẽ chơi ra sao. Tôi lo thất bại tại SEA Games 26 sẽ tái hiện lần nữa.

* Ông nhận xét sao lối chơi của ĐT Việt Nam vào lúc này?

- Chúng ta chưa có bài vở đặc biệt gì cả. VFF Cup 2012 không phải giải đấu quá chất lượng. Turkmenistan chỉ có thể hình to cao, chứ không hay. Lào thì dạng trung bình yếu ở khu vực ĐNA rồi. Chỉ có đội Sinh viên Hàn Quốc là chơi khá có bài bản. Đây không phải là đội hình U23 Hàn Quốc mà đơn thuần những sinh viên tại các trường Đại học ở Hàn Quốc được tập trung lại. Họ có tài năng, được đào tạo khá tốt, nhưng nói đó là những tinh hoa lứa Olympic Hàn Quốc thì quá lộng ngôn. Nhưng người hâm mộ cũng thấy chỉ là những cầu thủ bán chuyên nghiệp, đội sinh viên Hàn Quốc chơi bài bản, đường nét đàng hoàng chứ đâu đùa.

Còn ĐT Việt Nam ăn cơm chuyên nghiệp, toàn cầu thủ đá V-League nhưng chưa có mảng miếng nào cả. Cả trận gặp Lào chỉ là những pha bóng cố gắng kéo dãn hàng thủ rồi ghi bàn, chứ tôi chưa thấy những pha phối hợp có ý đồ, khi đã sử dụng là có thể ghi bàn. Đối thủ yếu thế thắng không chỉ là giải pháp tinh thần, giảm bớt 270 phút tịt ngòi ở hàng công, mà mấu chốt là phải tập chiến thuật, luyện bài vở cho đàng hoàng. Tiếc rằng 180 phút ở VFF Cup 2012, ĐT Việt Nam chưa tạo ra được điều này.

* Có thể do ĐT Việt Nam vẫn chưa nhả hết khối lượng sau 2 tuần tập nặng ở TP.Nha Trang?

- Tôi không đồng ý quan điểm này. Đã là cầu thủ chuyên nghiệp, tự khắc anh đã có được sự chuẩn bị, nền thể lực từ trước. Không thể vì 2 tuần tập nặng mà nói mệt mỏi, chưa thoát khỏi sức ì được. ĐT Việt Nam đang có vấn đề trong lối chơi, thể lực, bản sắc từ nhiều năm qua chứ không phải là bây giờ. Những đối thủ như Turkmenistan, Sinh viên Hàn Quốc, Lào đâu phải đối thủ mạnh, ĐT Việt Nam đã chơi rất chật vật tại VFF Cup rồi. Khi vào giải bóng đá vô địch ĐNA, liệu cầu thủ ''lột xác'' để chơi hay, chơi đẹp lẫn hiệu quả chỉ là điều vọng tưởng. Không thể có chuyện lối đá, bản sắc và cách thể hiện thay đổi một phút chốc được. Muốn có một ĐT mạnh mẽ, chất lượng cần sự hoạch định, đầu tư chiến lược, chứ không thể ăn đong trước giải đấu được. Chúng ta cần những người giỏi chuyên môn bóng đá thật sự để đứng đầu cấp VFF, mới có thể xây dựng ĐT Việt Nam mạnh trong tương lai.* Ông nghĩ đội nào sẽ xưng vương ở AFF Cup 2012?

- Bóng đá ĐNA vẫn là vùng trũng của bóng đá thế giới. Với cách làm, cách nghĩ lúc này, bóng đá khu vực vẫn chưa thể tiến sát các cường quốc ở Đông Á, Tây Á. Đội bóng có được độ chuyên nghiệp cao nhất là Thái Lan lại rơi vào cuộc tranh cãi nội bộ. Còn các đối thủ còn lại cũng không khác mấy cách phát triển của bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ đội bóng nào lên ngôi cũng thế thôi, quan trọng nhất phải nâng tầm ĐTQG, thì chất lượng, độ cạnh tranh và sức hút AFF Cup mới cao thêm được. ĐT Việt Nam đang trong giai đoạn quá độ, lối chơi, con người cũng chưa ổn định. Tôi nghĩ ĐT Việt Nam khó lên ngôi vô địch nếu giữ thái độ, màn thể hiện như lúc này.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

MỘC MIÊN (thực hiện)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm