Một ngày trước trận Việt Nam - Jordan: Biết người, biết ta

13/05/2014 04:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Trần Vân Phát vẫn ra sân đều đặn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu với Jordan. Chưa bao giờ đội nữ Việt Nam được quan tâm sát sao như thời điểm này và áp lực bấy giờ là hiện hữu với các cô gái. Dẫu vậy, sự thận trọng “biết mình, biết ta” sẽ giúp đội bóng của ông Phát đá bay sức ép.

1. Để liên lạc được với các cầu thủ nữ lúc này là điều không hề dễ dàng. Vì không muốn vướng bận những chuyện ngoài bóng đá nên các cầu thủ nữ hạn chế dùng điện thoại. Họ chỉ dùng nó để gọi cho người thân khi cần thiết. Cùng với kỷ luật do HLV Trần Vân Phát đặt ra, khoảng 9h tối, cả đội điểm danh xong phải nộp điện thoại cho BHL rồi về phòng nghỉ ngơi.

Khi được hỏi liệu điều này có gây nên tâm lý ức chế hay sự bất tiện với các cầu thủ, một cầu thủ trả lời rằng trong hoàn cảnh bây giờ thì làm thế là bình thường. Cả đội đều tuân theo quy định đã được tập thể thông qua và suy cho cùng, họ hiểu rằng điều đó cũng chỉ tốt cho đội bóng và cho chính bản thân mỗi người.

Bản thân mỗi cầu thủ cũng chỉ muốn nghe những lời động viên từ gia đình. Và sẽ có rất nhiều người thân của các cầu thủ sẽ trực tiếp đến TP.HCM để kề vai sát cánh xem con em mình thi đấu. BHL không cấm được cầu thủ theo dõi thông tin qua báo chí khi rảnh rỗi, nhưng họ cũng động viên chị em xem càng ít tiếp xúc báo chí càng tốt để không gặp áp lực vì sự kỳ vọng lớn của xã hội đang hướng về đội.

Bầu không khí ở đội bóng bây giờ rất tĩnh lặng. Trên sân bóng, thầy trò ông Phát nghiêm túc và chỉn chu khi ôn lại những động tác chuyền hay sút.

Xưa nay, ông Phát được biết đến với thái độ làm việc chuyên nghiệp và rất ít nói. Ông không có nhu cầu phát biểu nhiều với giới truyền thông, nhưng cá tính của ông vẫn được người ta tôn trọng vì những thành tích nhiều khi hơn cả mong đợi với bóng đá nữ Việt Nam.

2. “Bài miếng đã được rèn giũa từ rất lâu rồi chứ không đợi tới bây giờ mới làm. Chúng tôi tự tin về khả năng xử lý tình huống và những bài miếng được học sẽ tùy cơ mà ứng biến với đối thủ”, một thành viên ĐT cho biết.

Điều khó lường nhất lúc này với các đội bóng dự VCK châu Á sắp tới là thời tiết. Cái nắng nóng oi bức của TP.HCM hiện tại là trở ngại với tất cả các đội. Ngoài ra, những cơn mưa bất chợt có thể sẽ khiến mặt sân không như ý cho những đường chuyền, mảng miếng phối hợp.

Hôm qua, ĐT Việt Nam tập nhẹ ở SVĐ Phú Thọ với mặt sân khá xấu, khác xa mặt sân Thống Nhất. Trước buổi tập của đội cũng đã có một cơn mưa khá nặng hạt.

Đánh giá về đối thủ Jordan, các thành viên ĐT đều rất thận trọng với đội bóng do HLV Okiyama Masahiko dẫn dắt. “Trong những năm gần đây, Jordan đã có sự tiến bộ đến chóng mặt. Dù những lần gặp nhau trước đó, Việt Nam đều thắng nhưng ngày đó khác, bây giờ khác nhau lắm.

Bóng đá mà, đâu thể ở đây bây giờ mà nói chuyện quá khứ được. Bóng chưa lăn thì cơ hội chia đều cho cả hai đội. ĐT đang rất tập trung và sẽ thận trọng khi đối đầu với họ”, một cầu thủ ĐT nữ đề nghị không nêu tên cho biết.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm