Van xin được trả lại đồ ăn cắp sau 20 năm vì quá đen

14/07/2015 14:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một tên trộm cảm thấy bị vận đen thường trực đeo đuổi, sau khi lấy cắp 2 món đồ cổ cách đây 20 năm, vừa gửi trả lại chúng, kèm lời kêu gọi những người khác đừng bao giờ làm điều dại dột tương tự nữa.

Hiệp hội Cổ vật Israel (IAA) cho biết hôm 14/7 rằng những viên đá được sử dụng cùng máy bắn đá (ballista), có tuổi đời 2.000 năm, từng bị đánh cắp khỏi thành phố cổ Gamla ở Cao nguyên Golan, đã đột ngột xuất hiện vào tuần trước. 

Chúng bị ai đó bỏ trong một cái túi rồi để lại sân Bảo tàng Văn hóa Hồi giáo và vùng Cận Đông, phía Nam thành phố Beersheba, Israel.


Nhà khảo cổ học Eitan Klein bên cạnh chi tiết khắc trên một trong số 11 quan tài cổ chứa xương người Do Thái, sau khi chúng được thu hồi từ những tên trộm vào ngày 31/3/2014

"Đây là hai viên đá ballista La Mã ở thành phố Gamla" - kẻ trộm viết rõ trong tờ giấy kèm theo các cổ vật - "Tôi đã đánh cắp chúng vào tháng 7/1995 và kể từ đó chúng không mang lại gì cho tôi ngoài rắc rối. Đừng bao giờ ăn trộm cổ vật!" - tờ ghi giấy nêu rõ. 

Tuy nhiên, tên trộm không nói cụ thể mình đã gặp những vận đen gì. 

Hiệp hội Cổ vật Israel cho biết gần 2.000 viên đá loại này đã được tìm thấy ở Gamla. Chúng được quân La Mã sử dụng khi tấn công vào thành phố nằm trên đỉnh đồi này.

Đây không phải là số cổ vật đầu tiên bị cướp rồi được trả lại cố chủ. Trước đó đã có một cư dân Tel Aviv giữ trái phép một chiếc quan tài cổ trong phòng ngủ, cho tới khi "nhận ra" chiếc quan tài chỉ mang bệnh tật tới cho mình nên đã mang trả lại.

Phan Vân Anh
Theo Yahoo News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm