Van Nistelrooy như nhà tiên tri vì 13 năm trước từng dự đoán điều này về Son Heung-min

03/01/2024 14:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

13 năm trước, Ruud van Nistelrooy, từng đưa ra một nhận định về người đồng đội trẻ tuổi Son Heung-min. Thời gian đã chứng minh rằng, dự đoán của Ruud van Nistelrooy như một lời tiên tri.

Van Nistelrooy như nhà tiên tri vì từng dự đoán điều này về Son Heung-min

Rời Real Madrid sau quãng thời gian dài gắn bó, Ruud van Nistelrooy quyết định đầu quân cho câu lạc bộ Hamburger SV của Đức vào tháng 1/2010, theo dạng tự do. Tại đây, Ruud van Nistelrooy ký hợp đồng 1 năm rưỡi, trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình đội bóng Bundesliga.

Tại Hamburger SV, Van Nistelrooy gặp Son Heung-min. Khi đó, Son Heung-min là sao trẻ của câu lạc bộ. Sau một năm ăn tập ở đội trẻ, tiền đạo người Hàn Quốc được đôn lên đội hình 1 ở mùa 2010/11 và sát cánh cùng Van Nistelrooy. Tiền đạo người Hà Lan lúc đó đã nhận thấy ở Son Heung-min những phẩm chất của một ngôi sao lớn trong tương lai. Trong một bài đăng trên trang Twitter (nay là X) vào ngày 12/4/2011, Van Nistelrooy đăng ảnh cười đùa bên Son Heung-min trên sân tập. Anh viết: "Đồng đội của tôi, Son Heung-min, 18 tuổi, một tài năng lớn. Hãy theo dõi cậu ấy. Một tài năng đẳng cấp".

Van Nistelrooy như nhà tiên tri vì 13 năm trước từng dự đoán điều này về Son Heung-min - Ảnh 2.

Van Nistelrooy nhận định đúng về Son Heung-min từ 13 năm trước.

Thời gian đã chứng minh rằng nhận định của Van Nistelrooy về Son Heung-min 13 năm trước giờ thành sự thật. Dưới sự chỉ bảo của các ngôi sao đàn anh, Son Heung-min tiến bộ nhanh chóng, trở thành trụ cột của Hamburger giai đoạn 2010-2013 trước khi khẳng định tài năng ở Bayer Leverkusen, Tottenham.

Trong một cuộc phỏng vấn, Son Heung-min chia sẻ anh rất biết ơn Van Nistelrooy, người đã giúp đỡ, hỗ trợ hết mình, biến anh từ một cầu thủ nhút nhát trở thành một "sát thủ" đúng nghĩa ngày hôm nay. "Lúc 16 tuổi tôi thật sự gặp khó khăn khi đến Đức. Tôi không biết tiếng Anh hay Đức và những thứ khác. Nhưng tôi rất muốn chơi bóng ở châu Âu. Đó là mục tiêu số 1 của tôi. Đến lúc tôi 17 hay 18 tuổi gì đó, Rudd Van Nistelroy đến Hamburg và anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi gặp anh ấy lần đầu trên sân tập và chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Anh nói tôi là một cầu thủ có triển vọng. Anh ấy đã truyền cho tôi sự tự tin. Tôi chỉ là cầu thủ trẻ nên đã lắng nghe và cố gắng làm theo anh ấy. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến anh ấy".

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm