Văn Học và những giấc mơ dang dở

23/12/2014 12:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Rốt cuộc, Trần Văn Học, hậu vệ trái người Quảng Trị, lại về với chốn cũ SHB.Đà Nẵng, nơi đã chôn giấu quá nhiều kỷ niệm. Văn Học luôn mơ về một chức vô địch tiếp theo ở SHB.ĐN. Hơn thế nữa, Văn Học cũng mơ một ngày trở lại ĐTQG, nơi anh đã từng chạm tay đến nhưng rồi nhiều lý do để rồi vuột mất.

Sau 2 mùa bóng “lưu lạc”, Trần Văn Học đã trở lại gắn bó với đội bóng sông Hàn, nơi đã ươm mầm tài năng của anh và cũng là CLB cho anh nhiều danh hiệu nhất.

Việc Văn Học gắn duyên với bóng đá Đà Nẵng là một câu chuyện dài. Hồi đó, ít ai nghĩ rằng chàng trai 16 tuổi quê ở Đông Hà (Quảng Trị) lại trở thành một cầu thủ tên tuổi ở V-League. Nghiệp bóng đá đến với Học là cái duyên và đam mê nhưng cũng khá bất ngờ.

Hè năm 2003, Học cùng một người bạn vào Đà Nẵng thăm anh trai mình. Một buổi sáng, anh đến gặp HLV Bùi Thông Tân xin thử việc rồi sau đó trúng tuyển và được đặc cách vào lứa trẻ SHB.Đà Nẵng.

Khi Huỳnh Đức chấp nhận dang tay đón Văn Học trở lại sân Chi Lăng, có nghĩa ông đã “quên” hết những bất đồng căng thẳng đã từng xảy ra giữa 2 thầy trò trong quá khứ. Hy vọng đã ở tuổi chín chắn, Văn Học sẽ lấy lại được phong độ để có ích cho SHB.ĐN và cho sự nghiệp lâu dài của anh.
Sau thời gian rèn giũa, Trần Văn Học đã trở thành chàng hậu vệ trái rắn rỏi. Năm 2009, Văn Học cùng lứa cầu thủ trẻ Nguyên Sa, Cao Cường, Thanh Hưng, Hoàng Quảng, Văn Mẹo, Hùng Sơn góp công lớn giúp SHB.Đà Nẵng làm nên lịch sử với cú đúp vô địch (V-League và Cúp QG), để rồi sau đó, anh từng được HLV Henrique Calisto gọi vào thành phần đội tuyển U23 quốc gia cũng như ĐTQG.

Bóng đá đã giúp Văn Học thay đổi cuộc đời. Nhưng vận đen đã đến với Học đúng vào thời điểm phong độ của anh đang lên cao. Về quê ăn Tết 2011, Văn Học gặp tai nạn rồi chấn thương, phải nghỉ suốt mùa giải 2011.

Khi hồi phục và trở lại thì Học không còn chỗ đứng trong đội hình SHB.Đà Nẵng. Cùng với những khúc mắc trong chuyện thương thảo hợp đồng, Văn Học dứt áo ra đi tìm bến đỗ mới.

Sau khi lưu lạc vào K.Khánh Hòa, sau này chuyển giao cho Hải Phòng, cuối cùng chàng hậu vệ 27 tuổi Trần Văn Học đã trở lại mái nhà xưa SHB.Đà Nẵng. Theo nguồn tin có được, lẽ ra Văn Học đã gắn duyên với QNK.Quảng Nam mùa này nhưng do “người anh em” SHB.Đà Nẵng cần Học hơn nên anh mới trở lại đầu quân cho đội bóng sông Hàn.

Trở lại SHB.Đà Nẵng, Văn Học sẽ chắc suất đá chính ở vị trí hậu vệ trái. Những năm gần đây, vị trí hậu vệ trái của đội bóng sông Hàn chưa thực sự ổn định. Mùa giải năm ngoái, vị trí này do Tấn Điền và Huy Toàn phụ trách chính.

Tuy nhiên, Tấn Điền chỉ đá tròn vai, còn Huy Toàn chơi tiền vệ hay hơn nên về cuối HLV Lê Huỳnh Đức thường đẩy anh lên sắm vai tiền vệ tấn công. Vì thế, khi Học quay lại thì vị trí hậu vệ trái xem như hẳn nhiên thuộc về anh.

Năm ngoái trong màu áo Hải Phòng, Trần Văn Học chơi khá ấn tượng. Bên cạnh sự chắc chắn của một hậu vệ thì Văn Học tỏ ra rất lợi hại trong những tình huống leo biên tham gia tấn công. Khả năng tạt bóng của Văn Học là rất đáng gờm. Chưa hết, thi thoảng anh còn ghi bàn, một trong số đó là lần xé lưới SHB.Đà Nẵng tại Lạch Tray làm tan nát bao con tim CĐV sông Hàn.

Tìm về mái nhà xưa SHB.Đà Nẵng khi tài năng đang vào độ chín, nhất là thời điểm đội bóng sông Hàn cần một hậu vệ trái, Trần Văn Học sẽ sớm tìm được tiếng nói chung cùng đồng đội và khẳng định chỗ đứng của mình như năm nào.

Văn Học và bàn thắng khó quên vào lưới… SHB.Đà Nẵng

Hẳn những CĐV bóng đá sông Hàn còn nhớ bàn thắng để đời của Văn Học vào lưới SHB.Đà Nẵng trận đấu trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2014 trên sân Lạch Tray.

Trận đó, SHB.Đà Nẵng vượt lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu của Bojan Mamic. Cuối hiệp một, Hải Lâm phạm lỗi trong vòng cấm nên Hải Phòng được hưởng quả 11m và Lucas san bằng cách biệt cho chủ nhà.

Khi trận đấu trôi dần vào những phút bù giờ, bất ngờ Hải Phòng có bàn thắng. Chính xác vào phút 90+3, Trần Văn Học xộc thẳng sát vạch 16m50 rồi thực hiện cú bấm bóng chân trái… vu vơ. Nhưng “oan nghiệt” thay, quả bóng xoáy và bay với quỹ đạo khó lường đã nhằm vào góc cao khung thành SHB.Đà Nẵng, khiến thủ môn Lê Văn Hưng chỉ biết đứng nhìn, một bàn thắng ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Văn Học không ăn mừng mà đưa 2 tay ra dấu xin lỗi vì… đã ghi bàn vào đội bóng cũ. Trên cabin kỹ thuật, HLV Lê Huỳnh Đức và những cộng sự mặt bần thần, hiện lên nỗi đau khó tả…


Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm