Vĩnh biệt Shirley Temple: Ngôi sao chiếu sáng thời 'Đại suy thoái' tăm tối

13/02/2014 09:00 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Nổi tiếng từ khi 6 tuổi, đúng vào thập niên 1930, thời điểm diễn ra cuộc khủng hoảng Đại suy thoái của Mỹ, Shirley Temple đã mang lại niềm vui trong trẻo ngây thơ cho một đất nước đang tiêu điều suy sụp.

Shirley Temple, người được mệnh danh ngôi sao nhí vĩ đại nhất mọi thời đại, vừa qua đời hôm 10/2, hưởng thọ 85 tuổi. Các phim nổi tiếng của bà gồm Bright Eyes (1934), The Little Colonel (1935), Curly Top (1935), Wee Willie Winkie (1937), Heidi (1937).

Temple đã góp phần kiến tạo nên bộ mặt văn hóa của thời đại bà, điều mà các ngôi sao nhí sau này như Macaulay Culkin hay Miley Cyrus không thể làm được, dù họ cũng nổi tiếng và được yêu mến y như bà ở thời của mỗi người.

"Chỉ cần có Shirley, chúng ta sẽ ổn cả"

Cuộc Đại suy thoái bắt đầu từ nước Mỹ trong năm 1929, đã lan sang châu Âu và toàn thế giới trong suốt thập niên 1930 kéo dài tới tận đầu thập niên 1940. Đó là một thời kỳ đen tối và đối với nước Mỹ ở thời điểm đó, Shirley Temple như một ánh mặt trời rọi vào cuộc sống của người dân.

Mái tóc xoăn vàng, nụ cười sáng bừng cộng với tài diễn, hát, nhảy điệu tap dance của cô bé 6 tuổi đã mang đến tiếng cười cho những người tuyệt vọng nhất. Cựu diễn viên nhí Dickie Moore từng nói: "Shirley có thể khiến người ta tin trong vòng 90 phút rằng thế giới này hoàn toàn yên bình".


Ngôi sao nhí Shirley Temple trên xe đến hãng phim 20th Century Fox để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 8, năm 1936.

Những năm 1930, khi phải để dành từng cent (1 USD = 100 cent) để mua bánh mì, hàng nghìn người Mỹ vẫn sẵn sàng chi 15 cent để vào rạp xem một cô bé vui vẻ nhảy múa ca hát. "Shirley cho đất nước này chỗ dựa khi chúng ta cần nó" - Delmar Watson, một cựu diễn viên nhí khác, nói.

Báo chí Anh cũng công nhận, trong thời điểm đen tối giữa hai cuộc chiến lớn (Đại suy thoái nằm giữa Thế chiến I và Thế chiến II), xem phim của Shirley Temple là niềm vui nhỏ nhoi của người dân Anh - Mỹ.

Temple là một ngôi sao thực sự bởi bà không chỉ có ảnh hưởng về tinh thần với công chúng, mà còn làm lợi rất nhiều về kinh tế cho ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ và gián tiếp là cho nước Mỹ. Bộ phim The Little Colonel có Temple đóng vai chính vào năm 1935 (khi bà 7 tuổi) đã cứu hãng 20th Century Fox thoát khỏi phá sản.

Còn với bộ phim đại thắng tiếp theo, Baby Take A Bow, nữ diễn viên đã khiến Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt phải tuyên bố: "Chỉ cần đất nước này có Shirley Temple, chúng ta sẽ ổn cả". Ở Anh, cả hai công chúa trẻ tuổi khi đó là Elizabeth và Margaret Rose đều hâm mộ Temple.

Không sa ngã khi trưởng thành

Trong năm vụt sáng thành sao 1934, Temple (6 tuổi) đã ra mắt 8 phim. Đến bộ phim Bright Eyes thì bà chính thức trở thành siêu sao. Cuối năm đó, bà xếp thứ 8 trong số những ngôi sao điện ảnh kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Năm tiếp theo, 1935, bà đứng đầu danh sách này và giữ nguyên vị trí trong 4 năm tiếp đó.

Điều mà các ngôi sao nhí luôn khiến báo chí phải bàn cãi là cách họ lớn lên. Quá nhiều người đã sa ngã đến nỗi đó dường như là chuyện bình thường. Nhưng cuộc đời của Shirley Temple đã diễn biến theo cách mà người ta mong mỏi ở những ngôi sao trẻ: nếu không thể tiếp tục với danh tiếng, hãy từ bỏ.

Khi đã trưởng thành, sự nghiệp của Temple không thể tiếp nối thành công như từng đạt được ở thời thơ ấu. Bà quyết định từ bỏ nghiệp diễn ở tuổi 21, chuyển sang làm chính trị và làm đại sứ của nước Mỹ. Về sau, Temple vẫn giữ được sự cân bằng trong cuộc sống. Bà có 2 đời chồng, sinh 3 đứa con, chẳng dính vào bê bối nào.

Năm 2006, khi được Hiệp hội diễn viên Mỹ vinh danh tại giải Screen Actors Guild, bà nói vai diễn ý nghĩa nhất đời bà là làm một người vợ, một người mẹ và một người bà. "Không điều gì ý nghĩa bằng tình yêu đích thực" - bà phát biểu - "Không hề có".

Shirley từng phải đóng những cảnh đáng xấu hổ

Tạp chí Time phát hiện ra 2 bộ phim khiêu khích mà Temple đóng hồi 5 tuổi, trước khi nổi tiếng là Baby Burlesks Polly Tix In Washington, với nhận xét kể cả một diễn viên được kính trọng như Temple cũng có những khoảnh khắc phải đóng những cảnh đáng xấu hổ .

Trong Baby Burlesks, Temple và hàng loạt đứa trẻ khác đóng vai người lớn: các quân nhân và những cô gái trong một quán bar. Temple vào vai một vũ nữ, đổi những nụ hôn để lấy kẹo mút. Như vậy, nữ diễn viên đã có cảnh hôn đầu tiên trên màn ảnh ở độ tuổi lên 5.

Trong Polly Tix In Washington, Temple thậm chí còn đóng vai một gái điếm. Có cảnh cô bé chỉ mặc áo ngực nhỏ xíu và cảnh sau thì ăn diện diêm dúa để mồi chài một thượng nghị sĩ (do một cậu bé đóng).

MiLy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm