Trò chuyện với Chung Hân Đồng

02/05/2009 14:00 GMT+7 | Văn hoá

Ngày 10/3 đánh dấu sự trở lại của Chung Hân Đồng với hợp đồng là đại diện quảng cáo cho một nhãn hiệu quần Jean. Kể từ đó tới nay, tên tuổi và hình ảnh của cô liên tục xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo giải trí. Chung Hân Đồng đã có buổi trò chuyên với báo Tân Kinh nói về thời gian khủng hoảng và những kế hoạch tương lai của cô.

* Cảm giác trở lại của chị thế nào?

- Cũng không thể nói là tôi trở lại, chẳng qua là tôi tạm nghỉ ngơi một thời gian mà thôi. Khoảng thời gian này đủ để tôi thấy mình được nạp đầy nhiên liệu, cũng học được rất nhiều điều. Lúc đi làm buổi đầu tiên, nhìn thấy có quá đông người tôi có cảm giác hồi hộp, lo sợ, nhưng bây giờ thì thoải mái hơn nhiều rồi.

* Một năm vừa qua chị đã làm những gì?

- Hai tháng đầu tôi gần như không ra khỏi nhà, chỉ ngồi khóc. Sau đó tôi nghĩ tại sao mình không lợi dụng khoảng thời gian này để học nhiều thứ khác, tôi bắt đầu học vũ đạo, học võ, tập luyện thể thao. Người nhận dạy tôi tập luyện chính là sư phụ Chung Tử Đơn. Sư phụ nhận dạy tôi mà không hề thu học phí, ông đã động viên tôi rất nhiều.

* Động lực lớn nhất để chị trở lại giới giải trí là do đâu?

- Là người thân trong gia đình, cả nhà vẫn chờ đợi tôi. Là những người bạn thân luôn ở bên cạnh động viên, chia sẻ như A Sa (Thái Trác Nghiên), như Dung Tổ Nhi. Gần như ngày nào họ cũng nhắn tin trò chuyện với tôi, tôi không muốn phụ tấm lòng của họ.

 * Cuộc trò chuyện giữa chị với Chí Vân đã được phát sóng (trên TVB), chị đã xem qua chưa?

- Tôi ngồi xem cùng mẹ mình. Từng lời tôi nói trong cuộc phỏng vấn đó đều là những điều chất chứa trong lòng tôi bấy lâu nay, đó là lời nói từ trái tim tôi.

* Trong thời gian qua chị có gặp Trương Bá Chi hay không?

- Tôi có đến nhà Tạ Đình Phong, chơi với bé con của họ. Tôi nghĩ ai cũng có khoảng thời gian cần phải cố gắng để vượt qua.

* Một năm qua tình hình tài chính của chị có biến động lớn hay không? Mức kinh phí đại diện quảng cáo của chị liệu có bị giảm xuống hay không?

- Không làm việc, không có thu nhập, tôi cũng chẳng tiêu tiền mấy. Thực sự mức giá đại diện quảng cáo của mình thế nào tôi cũng không quá chú ý. Mọi việc của tôi đều do công ty lo liệu. Tôi vừa lòng với sự sắp sếp, bố trí của công ty nên cũng không bao giờ hỏi về vấn đề tiền nong.
 
* Nghe nói chị mới mua nhà?

- Đâu có, là mẹ tôi mua đấy. Tiền tôi kiếm được cũng đưa mẹ quản lý.
 
Chung Hân Đồng và người bạn thân Thái Trác Nghiêm

* Tiếp theo đây chị dự định có những hoạt động gì?
 
- Trước mắt tôi chụp ảnh và đóng phim quảng cáo, phim điện ảnh, những việc này giúp tôi thấy tự tin hơn. Tôi cũng vừa nhận thêm được một hợp đồng quảng cáo nữa. Hiện tôi cũng đang suy nghĩ về chuyện trở lại với sân khấu ca nhạc.
Theo Màn ảnh sân khấu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm