Sao phim 'Nhật ký tiểu thư Jones' phản pháo khi bị xăm soi cơ thể

08/08/2016 08:06 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bài viết We Can Do Better đăng trên tờ Huffington Post, ngôi sao loạt phim Nhật ký tiểu thư Jones (Bridget Jones’ Diary), Renee Zellweger (47 tuổi), đã bày tỏ sự tức giận trước sự “săm soi” của báo giới về ngoại hình của cô trong vài năm trở lại đây và phản bác những thông tin nói rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Qua bài viết này, Zellweger muốn có “tuyên bố sự thật về cuộc sống”. “Đây không phải là việc của mọi người. Tuy nhiên, tôi cũng không thay đổi gương mặt mình và cũng không phẫu thuật thẩm mỹ mắt. Thực tế đây không phải là thông tin có thật, nhưng có thể nó là câu chuyện mà các nhà báo bàn tán và nó đã tạo nên một hình ảnh đảo lộn về tin tức, giải trí và quan niệm xã hội về cơ thể” – Zellweger bác bỏ những suy đoán hồi năm 2014 sau một lần cô xuất hiện trên thảm đỏ.


Nữ diễn viên Renee Zellweger

Năm 1996, Zellweger giành được vai diễn lớn đầu tiên ở Hollywood trong Jerry Maguire của Cameron Crowe. Năm 2000, cô diễn xuất trong My, Myself & Irene bên cạnh Jim Carrey.

Năm 2001, Zellweger thực sự trở thành ngôi sao nổi tiếng sau vai diễn Bridget Jones trong phim Nhật ký tiểu thư Jones bên cạnh Hugh Grant. Với vai một cô gái London độc thân, mỏng manh và lãng mạn, Renée Zellweger giành được đề cử giải Oscar cho diễn viên chính xuất sắc nhất.

Năm 2003, ellweger thủ vai nữ chính trong bộ phim ca nhạc nổi tiếng Chicago bên cạnh Richard Gere và Catherine Zeta-Jones. Đề của giải Oscar cho vai diễn của cô không thành công, nhưng Chicago đã giành được 6 giải quan trọng khác.

Năm 2004, Zellweger đoạt giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim Cold Mountain (2003). Tháng 9, cô sẽ xuất hiện trên màn bạc với tập 3 trong loạt phim Nhật ký tiểu thư Jones. 


Nữ ca sĩ
Sky Ferreira cũng lên tiếng trước những thông tin sai lệch về mình

Bài viết của Zellweger được đăng tải trong bối cảnh các đánh giá về nữ giới trong ngành giải trí đã trở thành đề tài bàn tán. Trước đó, ngôi sao loạt sitcom Friends Jennifer Aniston đã viết viết mang đề tài tương tự và cũng được đăng trên tờ Huffington Post. Trong bài viết đó, Anison cũng tức giận chỉ trích báo lá cải bàn tán về cơ thể mình.

“Tôi không mang thai” – Aniston viết. “Tôi phát chán với sự săm soi và xúc phạm diễn ra hàng ngày ẩn dưới chiêu bài báo chí, tự do ngôn luận, tin tức ngôi sao”.

Hồi tháng 6, nữ ca sĩ Sky Ferreira cũng phản ứng dữ dội trong một bài báo được đăng trên tờ LA Weekly khi có thông tin nói rằng cô chú trọng tới hấp dẫn giới tính hơn là âm nhạc.  

“90% bài báo và cuộc phỏng vấn về tôi đều có ý xúc phạm, thông tin sai lệch hoặc cực kỳ phân biệt giới tính. Bạn đang quá béo hay quá gày hoặc quá xinh hay xấu. Đó là những gì người ta nói về tôi từ khi tôi còn nhỏ. Hiện tại, tôi chỉ chú tâm tới công việc mình đang làm, đó mới là vấn đề và là điều thực sự lâu dài” - Ferreira nói.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm