Photo tour ngày thứ 3: Ngày hoạt động xã hội với Canon

12/05/2013 09:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sớm hơn mọi hôm, từ 5h30 sáng, cả đoàn đã thức dậy để cùng nhau đi ngắm chợ nổi Cái Răng. Các thành viên tham gia hoạt động này đều cảm thấy rất hứng thú khi chứng kiến sinh hoạt buôn bán của người dân trên sông Hậu.

Thú vị hơn, mọi người có thể ăn sáng, uống cà phê, thưởng thức trái cây ngay trên thuyền, với người bán và hàng hoá ở trên những chiếc thuyền ba lá. Bình minh ở vì thế cũng khác lạ hơn với bình mình ở thành phố. Những tiếng ồ, à cứ rộ lên khi thỉnh thoảng một chiếc tàu lớn đi ngang và mọi người lại được “thưởng thức” cảm giác chao đảo.

9h sáng, đoàn rời Cần Thơ khởi hành đi Trà Vinh. Vì sự chậm trễ của các tay máy khi họ miệt mài sáng tác ảnh mà lịch trình của đoàn đi đã không theo dự kiến, một vài điểm đến phải bỏ qua. Hơn 12h trưa đoàn mới đến được Trà Vinh. Thưởng thức đặc sản bánh canh Bến Có xong, đoàn về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị hành trình ý nghĩa nhất chuyến đi: Chụp hình cho người dân người dân ở làng dân tộc Khơ Me ở Phường 8, khóm 9 và in ảnh tại chỗ với máy in Selphy của Canon để tặng lại bà con.

Đoàn xe vừa dừng chân, người dân đã lại gần reo lên thích thú. Chỉ vài phút sau khi đoàn tự giới thiệu, họ đã rất cởi mở chào đón chúng tôi. Trẻ con chạy ào ào theo chiếc máy quay phim của nhóm phóng viên truyền hình, sẵn sàng “pose” đủ kiểu hồn nhiên ngộ nghĩnh nhất để được chụp ảnh. Người lớn thì chỉ thích trò chuyện. Những bà, những cô đã đứng tuổi thẹn thùng: “Tôi xấu lắm chụp làm gì, đi vào đám cưới trong kia mà chụp cô dâu chú rể!”. Có người còn mời đoàn vào nhà để “nhậu” cùng cho vui.

Ấn tượng nhất là trẻ con nơi đây rất mộc mạc và hồn nhiên, khi chúng tôi trao quà bánh thì các em rất mừng và cùng nô đùa với các thành viên trong đoàn. Các em học sinh chạy xe đạp đi học về ngang cũng “tranh thủ” ghé lại cùng tham gia với đoàn, cùng nhau chụp ảnh trên xe đạp. Thấy bọn trẻ vui mừng hào hứng với nhóm chụp ảnh, các cô, các bác lớn tuổi cũng... bắt đầu mạnh dạn tham gia cuộc vui. Có gia đình 3 thế hệ: bà ngoại, mẹ và cháu gái đề nghị chúng tôi chụp cho một bức ảnh kỷ niệm.

Một người dân chia sẻ: “Chúng tôi ở đây nghèo lắm, cả đời chưa bao giờ được chụp ảnh”. Nhiều thành viên đi sâu vào làng mấy cây số, vào nhà dân để mời họ chụp ảnh. Một thành viên chia sẻ: “Có người sợ tốn tiền nên không dám chụp, tôi phải giải thích và thuyết phục mãi họ mới chịu chụp, tôi thấy họ rất hạnh phúc khi nhìn thấy hình ảnh của mình. Có lẽ họ chưa bao giờ thấy hình ảnh của mình trên một chiếc máy ảnh.”

Nhà tài trợ Canon đã chuẩn bị máy in ảnh tại chỗ để in những tấm ảnh của bà con Kh’mer, lồng vào khung và tặng ngay cho bà con. Họ ồ lên thích thú. Hoạt động chụp ảnh kéo dài đến hơn 6h chiều, khi trời đã nhá nhem tối.

Trong bữa ăn tối ban tổ chức và các nhà tài trợ lại trao các giải thưởng trong ngày. Ở hạng mục khoảnh khắc trong ngày, với chủ đề “Nụ cười miền Tây”, tác giả có nick name Jinni Nhungo đã xuất sắc vượt qua 74 ảnh còn lại để giành chiến thắng với tổng 730 lượt like. Bạn Jinni chia sẻ: “Tôi phải mang thêm một anh quay phim sau xe mình nữa nên cũng hơi khó trong quá trình sáng tác. Tuy nhiên khi dừng xe lại để anh ấy ghi hình, tôi lại “len lén” chụp. Bức ảnh này được chụp trước ngôi nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, khi mọi người tham quan thì tôi ra ngoài mua dừa nước - cũng là đặc sản miền Tây, để ăn.

Trong quá trình mua ấy, tôi cũng tranh thủ trò chuyện với chị bán hàng, biết được tâm sự của chị, chị đã bán ở đây khá lâu rồi, giờ thì sắp phải dọn đi vì bị giải tỏa, tôi được chị tặng thêm cho 2 lạng khi mua nửa ký dừa nước, nhìn thấy nụ cười vui vẻ với khách nhưng có thoáng chút buồn trong mắt tôi đã bắt ngay khoảnh khắc xúc động ấy... Tôi post ảnh cũng khá sớm, trong lúc mọi người đang ăn trưa nên có lẽ vì vậy được ủng hộ nhiều chăng?”.



Nhà tài trợ Peroni cũng trao 2 giải thưởng cho tác giả Nhóc đen thui và Tư ếch với hai bức ảnh đẹp do chính Peroni chọn lựa.


Bức ảnh chiến thắng hạng mục Khoảnh khắc Vespa thuộc về tác phẩm: Tình yêu Ý trên đất Việt của Hương Lê, nhận được 516 lượt like, cũng được chụp tại nhà cổ nhưng vào lúc 13h trưa, khi nhà đã vắng khách, bức ảnh thật sự mang lại sự bình yên cho cô.

Nụ cười miền Tây

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm