Những mối tình đẹp của làng giải trí Hoa ngữ

07/12/2009 20:20 GMT+7 | Văn hoá

Gần đây, giới giải trí Hoa ngữ có rất nhiều đám cưới, chẳng hạn như các cặp đôi diễn viên như: La Gia Lương – Tô Nham; Viên Tuyền – Hạ Vũ; Vương Học Binh – Tôn Ninh... nhưng trước họ, cũng đã có rất nghệ sĩ đã nên duyên sau khi đóng phim, làm việc cùng nhau ví như: Đổng Khiết – Phan Việt Minh; Lưu Thanh Vân – Quách Ái Minh; Trương Trí Lâm – Viên Vịnh Nghi... Tình yêu của họ được công chúng quan tâm và không ít người thầm ngưỡng mộ.

Vợ chồng Đổng Khiết – Phan Việt Minh “qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai”

Đổng Khiết là nàng Ngọc nữ của điện ảnh Trung Hoa, sau những vai diễn hiền dịu trong phim thì ngoài đời thực cô cũng là một diễn viên kín đáo. Tình yêu giữa cô và nam diễn viên Phan Việt Minh không ồn ào như nhiều cặp đôi nghệ sĩ khác. Sau 2 năm yêu đương họ đã có một đám cưới giản dị vào tháng 10/2008. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này những tưởng sẽ rất hạnh phúc với một  baby xinh xắn trào đời vào tháng 4/2009, nhưng đáng buồn là sau đó ít lâu, vào tháng 5/2009, Phan Việt Minh bị tai nạn giao thông tại Phúc Kiến, xe ô tô của anh đâm xuống vực trong khi đang thực hiện một cảnh quay. Phan Việt Minh bị trọng thương và phải nằm điều trị tại Phúc Kiến trong vài tháng. Quãng thời gian này quả vô cùng khó khăn đối với Đổng Khiết, cô phải tạm xa cậu con trai mới vài tháng tuổi để đến Phúc Kiến chăm sóc chồng. Đổng Khiết tâm sự: “Người hiểu chuyện là phải đối mặt với thực tế, sống có trách nhiệm. Tôi luôn tự nhủ mình phải kiên cường để chăm sóc cho người thân tốt nhất. Giờ tôi cũng đã là mẹ, tôi phải là tấm gương cho con cái, đem đến cho con cuộc sống tốt nhất”.

Vết thương của Phan Việt Minh khá nặng, nhưng sau 3 tháng nằm viện sức khỏe của anh đã bình phục trở lại. Hai vợ chồng Đổng Khiết lại cùng sánh vai nhau bước trên thảm đỏ của những liên hoan phim. Tình yêu của đôi vợ chồng trẻ này khiến không ít người phải thấy ngưỡng mộ.

Tình yêu đẹp của Trương Học Hữu

Trong số Tứ đại Thiên Vương của Hong Kong thì Trương Học Hữu là người kết hôn sớm nhất và cũng là người can đảm nhất trong tình yêu. Năm 1996, khi đang ở đỉnh cao danh vọng Trương Học Hữu kết hôn với nữ diễn viên La Mỹ Vy, họ có 2 cô con gái xinh xắn. Nếu nói đến một người nổi tiếng và không hề có scandal thì người ta sẽ nhớ đến Trương Học Hữu. Anh không tỏ ra dấu diếm khi nói về tình yêu của mình dành cho vợ, điều mà 3 thiên vương như Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành hay Lê Minh đều cần phải học hỏi Ca thần Trương Học Hữu.

Vợ chồng Trương Học Hữu quen nhau khi cùng đóng chung một bộ phim, khi mà cả hai đều chưa nổi tiếng. Thời kỳ đầu mới đi hát, sự nghiệp của Trương Học Hữu cũng không được như ý nguyện, nhiều lúc anh buồn đến nỗi dùng rượu giải sầu, những lúc đó luôn có La Mỹ Vy ở bên cạnh khích lệ, động viên anh. Trương Học Hữu nhắc đến vợ với tất cả tình yêu thương: “Khi gặp khó khăn nhất, tôi đã hiểu rằng Mỹ Vy thật lòng yêu tôi”.

Hoa hậu mê anh chàng xấu trai

Đó là câu chuyện tình của Quách Ái Minh và Lưu Thanh Vân. Nhiều người khó tin khi biết rằng Hoa hậu Hong Kong lại đem lòng yêu một anh chàng xấu trai, nhưng đó lại là chuyện có thật. Người ta nói, Quách Ái Minh là cô hoa hậu thông minh, vì thế nên đã biết tránh xa nhưng phù hoa để dành tình yêu cho một người đàn ông hết lòng yêu mình như Lưu Thanh Vân.

Gặp Lưu Thanh Vân khi đóng phim Đại thời đại và rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay. Sau đám cưới, Quách Ái Minh lui về hậu trường cho dù sự nghiệp của cô lúc đó cũng đang rất phát triển. Quách Ái Minh từ một bông hoa rồi tình nguyện làm một chiếc lá cho Lưu Thanh Vân là việc mà không phải ai cũng làm được. Trong giới nghệ sĩ Hong Kong, đôi vợ chồng này được rất nhiều người hâm mộ về tài năng, nhân cách, lối sống của họ.

Trương Gia Huy + Quan Vịnh Hà = mối tình nồng thắm

Họ yêu nhau khi nàng đã là một nữ diễn viên số 1 tại đài truyền hình TVB còn chàng vẫn chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Trong thời gian yêu nhau, Trương Gia Huy không khỏi cảm thấy tự ti, thậm chí đã có lúc anh quyết định rời xa Quan Vịnh Hà. Nhưng rồi tình yêu của họ cũng không vì mặc cảm mà dừng lại. Một đám cưới lãng mạn đã được tổ chức sau 13 năm yêu nhau dài đằng đẵng.

Và rồi sau nhiều nỗ lực, cuối cùng thì Trương Gia Huy cũng đã nhận giải Kim Mã, cuối cùng thì anh cũng đã khẳng định tên tuổi, ngẩng cao đầu trong giới giải trí Hoa ngữ. Trong ngày Trương Gia Huy nhận giải, người vui sướng nhất có lẽ là Quan Vịnh Hà, người phụ nữ hết lòng yêu thương chăm sóc cho người chồng xông pha ngoài “tiền tuyến”. Cũng giống như Thích Mỹ Trân, Quách Ái Minh... Quan Vịnh Hà ít đóng phim hơn, cô lui về hậu phương và an lòng với sự nghiệp làm vợ của một người đàn ông nổi tiếng và là bà mẹ xinh đẹp của những đứa con ngoan.

Tưởng Cần Cần – Trần Kiến Bân oan gia nên duyên

Nếu gọi Tưởng Cần Cần và Trần Kiến Bân là “oan gia chạm mặt” cũng chẳng sai, lần đầu tiên hợp tác cùng nhau trong phim truyền hình Kiều gia đại viện họ đã không ưa nhau. Tưởng Cần Cần vốn xinh đẹp, tính tình hoạt bát, hay nói hay cười còn Trần Kiến Bân lại rất kiệm lời, mặt mũi đã không đẹp trai lại thêm phần lạnh lùng. Ấy vậy mà sau một thời gian đóng phim, từ chỗ không hợp nhau, hay tranh luận họ yêu nhau lúc nào chẳng hay. Đến cuối cùng tính cách cũng đã phần nào thay đổi, ở bên Tưởng Cần Cần nam diễn viên Trần Kiến Bân bỗng biến thành người hay nói, hay chọc cho Tưởng Cần Cần cười tối ngày.

Đến nay thì họ đã trở thành người một nhà, Tưởng Cần Cần xinh đẹp giờ đã là một bà mẹ hiền thục. Cả hai vợ chồng Tưởng Cần Cần vẫn liên tục đóng phim, cô vừa có một vai diễn đáng nhớ trong tác phẩm nổi tiếng Tứ đại đồng đường của Lão Xá, còn chồng cô – Trần Kiến Bân cũng chính là người đóng vai Tào Tháo trong phim truyền hình Tam Quốc sắp ra mắt công chúng và dịp tết năm 2010.

Theo MASK

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm