Nghe quan họ Thổ Hà trong chùa

08/03/2010 15:01 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sau hai ngày mở hội (21-22/1 ÂL) lễ hội làng Thổ Hà (xã Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang) đã khép lại. Hơn 40 liền anh, liền chị cùng hàng trăm du khách đã cùng nhau tạo lên những nét “chơi” quan họ rất riêng mang tên lễ hội Thổ Hà.

Sau những canh hát mời chào trên bến đò Thổ Hà thì quan họ được chuyển vào trong chùa. Năm nay lượng khách đổ về đông, vì thế canh hát kéo dài tới tận 11 rưỡi đêm mọi người mới chịu về.


Hát quan họ trong chùa
Chị Hai Liêm quê ở làng Diềm (Quả Cảm, Yên Phong, Bắc Ninh) nói: “Mình đã sang đây hát được 7 năm rồi, năm nào cũng hát đêm, hát đêm mệt nhưng mình vui vì mọi người ở đây nghe hát rất nhiệt tình”. Còn chị Nguyễn Thị Trinh quê tận ở Hải Phòng tươi cười kể: “Mình nghe mọi người nói ở đây cũng hát quan họ nên mình tìm về, ở đây mọi người vui vẻ nghe hát, không có cảnh chèo kéo, xin tiền khách”. Trong khi mọi người nghe hát, các cụ già trong làng thường têm những đĩa trầu để mời khách thập phương và kể về những câu chuyện trong làng.

Làng Thổ Hà xưa kia cũng là cái nôi của quan họ, những làng quan họ khắp vùng Kinh Bắc cũng tề tựu về đây mỗi khi có dịp lễ hội để hát cho du khách nghe. Năm nay có một nửa là các liền anh, liền chị của làng Thổ Hà, còn lại là của các làng như làng Diềm, làng Trọi, làng Thị Trung, làng Thị Cầu... tựu chung lại có khoảng 40 người. Anh Hai Nam, trưởng câu lạc bộ quan họ Thổ Hà nói: “Rất nhiều du khách xin chúng tôi hát tiếp, đã hát đến mấy lần rồi nhưng họ vẫn xin. Đến giờ (5h chiều) chúng tôi đành phải cáo lỗi du khách xin thôi hát. Biết là du khách vẫn còn lưu luyến nhưng tôi vẫn hẹn mọi người năm sau đến hội”.

Khắc Trường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm