Loài người không đơn độc trong hệ mặt trời

25/11/2012 14:05 GMT+7 | Đọc - Xem


(Thethaovanhoa.vn) -Đọc một giả thuyết về sự tiến hóa của loài người, loài người từ đâu đến Hành tinh thứ 12 của tác giả Zecharia Sitchin (Alphabooks, NXB Thế Giới, kết hợp cùng TT Hợp tác Trí tuệ Việt Nam, Tạp chí Tia Sáng, 2012). Nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang giới thiệu…

1. Những bằng chứng không thể chối cãi về nguồn gốc trái đất và tổ tiên loài người. Theo Sitchin, hành tinh thứ 12 trong hệ mặt trời là một hành tinh khổng lồ có tên Nibiru. Mỗi 3.600 năm, Nibiru tới gần trái đất một lần, và loài người được khởi sinh từ những nhà du hành vũ trụ cổ đại đến từ Nibiru.

Với Zecharia Sitchin (1920 - 2010), tác giả người Mỹ gốc Azerbaijan từng làm báo ở Israel, thông thạo ngôn ngữ hình nêm của người Sumer cổ đại - chủng người cổ xưa nhất của vùng Lưỡng Hà cũng như đọc được cả nguyên bản Kinh thánh viết bằng ngôn ngữ Hebrew cổ, khi viết cuốn sách này, ông muốn “chỉ ra rằng không có mâu thuẫn giữa Kinh thánh và thuyết tiến hóa. Kinh thánh tồn tại bởi tôi tin rằng nó tiết lộ cho chúng ta sự thật về nguồn gốc của mình - và rằng chúng ta không đơn độc.”

Hành tinh thứ 12 là cuốn sách thứ bảy và cuối cùng trong loạt bộ Biên niên sử trái đất, cuốn đầu tiên trong bộ sách này xuất bản năm 1976, và trải qua 30 năm để có đủ 7 cuốn trọn vẹn. Trong lịch sử ngành xuất bản, chưa có cuốn sách nào ghi kỷ lục xuất bản lâu như thế, đây là ấn phẩm thứ 45 phiên bản sách bìa mềm Avon Books, các sách của Sitchin đã bán hàng chục triệu bản và dịch sang 22 ngôn ngữ.

Bìa cuốn sách Hành tinh thứ 12

2. Mất hơn 30 năm nghiên cứu, Sitchin lần tìm những nguồn tư liệu cũng như các hình ảnh cổ xưa để tái tạo lại những bối cảnh các sự kiện thời tiền sử một cách hợp lý.

Hành tinh thứ 12 đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi: Khi nào? Thế nào? Tại sao và từ đâu? Sitchin đã tìm cách giải mã thuyết nguồn gốc vũ trụ phức tạp và đưa ra những bản đồ thiên văn đề cập đến đường bay từ hành tinh thứ 12 (Nibiru) đến trái đất và trình tự của những cộng đồng người Neflim đến trái đất.

Và Hành tinh thứ 12 của Sitchin đã chỉ rõ chúng ta không đơn độc trong hệ mặt trời. “Vì nếu như người Nefilim đã tạo ra con người trên trái đất, có thể lúc đó họ chỉ đang thực hiện một tổng kế hoạch lớn lao hơn mà thôi” (tr.18, sđd).

Nguyễn Quỳnh Trang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm