Liên hoan nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương: Giải Vàng cho 'hot boy' có kỹ thuật thanh nhạc vượt trội

30/01/2018 11:52 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần qua, trong khi cả nước rộn ràng không khí ăn mừng thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam tại đấu trường bóng đá châu lục thì Nguyễn Thế Việt, một người con của Thủ đô cũng làm rạng danh tổ quốc khi xuất sắc giành giải Vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương (được tổ chức tại Malaysia).

Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương là một trong những sân chơi đáng chú ý nhất tại khu vực châu Á dành cho mọi lứa tuổi. Qua 6 năm tổ chức, Liên hoan đã góp phần đưa rất nhiều tài năng nghệ thuật ra “ánh sáng”.

Trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 28/1 vừa qua, Nguyễn Thế Việt, một trong số đại diện của Việt Nam tham dự đã trình diễn thành công ca khúc You Raise Me Up, qua đó vinh dự nhận giải Vàng chung cuộc.

Chú thích ảnh

“Trái ngọt” của 4 tháng miệt mài

Nhớ về quá trình chuẩn bị để đi đến thành công vừa qua, Nguyễn Thế Việt cho biết, để có được kết quả ngày hôm nay, anh cùng thầy giáo hướng dẫn đã phải dành tới 4 tháng luyện tập gắt gao, nghiêm túc.

“Việt hầu như mình không có ngày nghỉ nào trong tuần. Ngoài luyện hát, Việt cũng tập thêm các môn thể thao như chạy và bơi lội, ăn uống theo chế độ dinh dưỡng để luôn có sức khoẻ vững vàng. Thêm vào đó, sau mỗi buổi tập mình cũng tránh nói nhiều và không đi ra đường trong thời tiết lạnh”, Thế Việt bộc bạch.

Chú thích ảnh
Thế Việt (trái) và giáo viên, TS Phương Nga tại cuộc thi

Ca sĩ Nguyên Vũ, giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là người đồng hành với Nguyễn Thế Việt không chỉ trong cuộc thi này, mà từ lúc anh bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật nghiêm túc. Nguyên Vũ nhận định: “Chọn ca khúc You Raise Me Up, 2 thầy trò gần như đã tự “thách đố” mình. Bởi để chinh phục được bài hát này đòi hỏi người ca sĩ không chỉ kỹ thuật thanh nhạc vượt trội, thậm chí có những kĩ thuật các em không mấy khi được tiếp xúc trên trường như Falsetto (giả thanh)”.

“Lặn lội” sang Malaysia tham gia liên hoan, Thế Việt không có sự đồng hành của thầy Nguyên Vũ nhưng bù lại, anh được TS Phương Nga, Phó khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dẫn sang, giúp anh thêm phần vững tin. TS Phương Nga là vợ của ca sĩ Nguyên Vũ, cả 2 đều là ca sĩ tài năng và giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. TS Phương Nga là người có công đào tạo nên rất nhiều giọng ca đẹp của nền âm nhạc Việt Nam như Bích Hồng, Thu Hằng, Phan Ngọc Ánh,… Bản thân chị cũng từng giành ngôi vị quán quân tại cuộc thi Sao Mai mùa đầu tiên.

Chú thích ảnh

Phần thi của Thế Việt được ban giám khảo đánh giá cao không chỉ bởi chất giọng nam cao trữ tình (tenor lirico) đặc biệt mà còn ở phong thái trình diễn khiến cả khán đài “mãn nhãn”, bởi anh chàng đã khéo léo tận dụng lợi thế ngoại hình để đưa đến những biểu cảm đầy tinh tế, ngọt ngào.

Đặc biệt, dù đang thi đấu tại xứ người nhưng Thế Việt vẫn không quên cập nhật không khí cổ vũ đội tuyển U23 rộn ràng tại quê nhà. Để ủng hộ đội tuyển và hướng về dân tộc Việt tại quê nhà, Thế Việt đã lựa chọn trang phục áo dài truyền thống, bất chấp có thể bị cho là không ăn nhập lắm với ca khúc.

Chàng “hot boy” đẹp trai, đa tài

Tiếp xúc với Thế Việt ở ngoài đời, sẽ có ngay ấn tượng đây là chàng trai trầm tính, ít nói nhưng bù lại, cực kỳ kĩ tính và cẩn thận. Chính sự nghiêm túc trong công việc đã giúp Việt “cáng đáng” một lúc 2 đam mê khác hẳn nhau: kinh doanh và nghệ thuật.

Nguyễn Thế Việt sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh. Vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ anh đã được gia đình “mặc định” sẽ nối nghiệp công việc kinh doanh của gia đình. Nhưng sâu bên trong, Thế Việt lại ấp ủ một niềm đam mê cháy bỏng dành cho ca hát.

Chú thích ảnh

Mong muốn theo đuổi đam mê nghệ thuật của Thế Việt ban đầu không được gia đình chấp thuận. Mãi sau này, khi anh đã hoàn thành 3 năm học tại Mỹ, trở về nước lập được cho mình một studio riêng thì gia đình anh mới có cái nhìn cởi mở hơn.

Đến năm 2016, Thế Việt thi đỗ khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và được phân dưới sự giảng dạy của ca sĩ Nguyên Vũ, người đã nhìn ra tố chất của Thế Việt và tận tâm dìu dắt anh.

Thế Việt chia sẻ, định hướng của anh là đi theo dòng nhạc pop và mong muốn trở thành nhà sản xuất âm nhạc (producer) tài năng trong tương lai. Sau thành công tại liên hoan nghệ thuật vừa qua, trở về nước Thế Việt sẽ bắt tay ngay vào chuẩn bị để tháng 3 tới sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay do chính anh sáng tác và sản xuất.

Bế mạc ngày 28/1, Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương có sự tham gia của 200 trăm thí sinh đến từ nhiều nước như Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore... Đây là sân chơi so tài của các tài năng nghệ thuật đến từ nhiều nước trong khu vực và đã tổ chức thành công trong 5 năm qua.

Một giải Vàng khác cho Nguyễn Đoàn Thảo Ly

Một đại diện khác của Việt Nam tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương năm nay cũng xuất sắc giành giải Vàng là Nguyễn Đoàn Thảo Ly.

Thảo Ly là một trong những giọng ca opera trẻ hiếm hoi của Việt Nam. Trong đêm chung kết vừa qua cô đã gây ấn tượng đặc biệt khi trình diễn xuất sắc bản opera kinh điển Aria Mein Herr Marquis trong vở Die Fledermaus (Con Dơi).

Thảo Ly cho biết, mong muốn của cô trong tương lai là tiếp tục giữ gìn phát triển dòng nhạc opera tại Việt Nam.

Khai mạc Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái toàn quốc

Khai mạc Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái toàn quốc

Liên hoan hội tụ sự tham gia biểu diễn của 500 nghệ nhân, diễn viên đến từ 14 tỉnh, thành phố có nghệ thuật hát then, đàn tính. Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của Trung ương và địa phương; đông đảo người dân và du khách tới dự.

Bảo Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm