'Góp dó' hội tụ những đam mê

06/09/2019 10:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Triển lãm Góp dó 2 hội tụ những gương mặt không cùng độ tuổi, không cùng nơi sinh sống nhưng cùng một đam mê, một tình yêu với giấy dó đang diễn ra tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội, mở cửa đến 8/9.

Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn: Sợi chỉ đỏ dằn vặt

Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn: Sợi chỉ đỏ dằn vặt

Vào lúc 18h ngày 3/10 tại phòng tranh Craig Thomas (27i Trần Nhật Duật, quận 1, TP.HCM) sẽ khai mạc triển lãm Sợi chỉ đỏ của Bùi Tiến Tuấn, với 20 tranh giấy dó vừa được vẽ trong thời gian gần đây.

Đó là họa sĩ Bùi Tiến Tuấn (TP.HCM), họa sĩ Đặng Tiến, Trần Vinh, Đoàn Đức Hùng (Hải Phòng) và các họa sĩ sinh sống ở Hà Nội như: Nguyễn Nghĩa Cương, Nguyễn Đoan Ninh, Vũ Thái Bình, Nguyễn Minh Hiếu, Hà Huy Mười, Chu Văn, Bùi Văn Tuất, Nguyễn Minh. Mỗi họa sĩ mang một phong cách sáng tác khác nhau trên chất liệu giấy dó mỏng mảnh nhưng mềm mại, sắc nét mà dịu dàng…

Trong đó, họa sĩ Vũ Thái Bình còn chọn dó như chất liệu duy nhất để theo đuổi. Các họa sĩ còn lại mỗi người đều có những lựa chọn riêng với lụa, sơn dầu và nhiều chất liệu khác, nhưng với dó, vẫn trọn vẹn là một tình yêu.

Chú thích ảnh
Một tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Minh

Vậy nên, Góp dó 2 là cuộc hẹn dành cho những người yêu giấy dó, yêu sự thầm lặng, bền bỉ, tinh tế, mà phải thật lặng im mới có có thể nhận ra.

Hoài Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm