Đấu giá thư của vợ đầu Hoàng đế Napoleon

08/05/2014 13:16 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Tại Paris, hãng Sotheby’s đang đấu giá 4 bức thư chưa hề được xuất bản của Josephine de Beauharnais, người vợ đầu tiên của Napoleon Bonaparte. Các bức thư đã hé lộ nhiều chi tiết riêng tư thú vị của những người gần gũi nhất với vị Hoàng đế nổi tiếng của Pháp.

1. Những bức thư được bà Josephine gửi cho Alexandre Berthier, một trong những viên tướng được tin cậy nhất của chồng mình. Gia đình Berthier đã lưu giữ chúng trong suốt hơn 2 thế kỷ qua. Theo các chuyên gia, những bức thư này vô cùng “tuyệt vời, thân mật và cởi mở”.

Trong bức thư viết hồi tháng 10/1806, Josephine Bonaparte đã cầu khẩn Berthier, đồng thời cũng là bạn thân của bà, hãy canh chừng cho sự an toàn của Hoàng đế Napoleon trong chiến trận. Tuy nhiên, khi viết bức thư này, Josephine không hề hay biết hạnh phúc tương lai của chính mình đang bị đe dọa.


Josephine de Beauharnais, người vợ đầu tiên của Hoàng đế Napoleon

“Trên tất thảy hãy chăm sóc Hoàng đế. Đảm bảo rằng Hoàng đế không dốc sức mình quá nhiều. Ngài là một trong những người bạn lâu năm nhất của Hoàng đế và sự gắn bó của ngài với Hoàng đế khiến tôi an lòng” - Josephine viết trong thư.

Vài tuần sau khi bà viết bức thư đó, Eleonore Denuelle, người tình của Napoleon, đã sinh hạ một cậu con trai và điều này càng khiến Napoleon tin rằng từ lâu ông và vợ không sinh được con là do lỗi của vợ.

2. Năm 1796, bà Josephine kết hôn với Napoleon trước sự kinh sợ của gia đình ông. Lúc đó, Napoleon mới là một sĩ quan trẻ mới 26 tuổi, còn Josephine là một góa phụ 32 tuổi có 2 con riêng và rất nhiều người tình. Khi gặp Napoleon, bà được biết đến với tên “Rose”. Napoleon không ưa cái tên đó. Ông gọi bà là “Josephine” và từ đây bà mang tên này.


Bức thư Josephine gửi cho tướng Alexandre Berthiere hồi tháng 10/1806

Josephine được Napoleon phong Hoàng hậu trong một buổi lễ long trọng diễn ra ở Paris hồi năm 1804. Sau khi trở thành vợ Napoleon, Josephine nổi tiếng thích tiêu pha phung phí, ưa sống xa xỉ. Ngay cả các bức thư của bà cũng thể hiện điều này. Ví dụ một trong những bức thư đã được trang trí bằng các đường viền hình lá cọ và vòng nguyệt quế rập nổi hết sức cầu kỳ, sang trọng.

Ở phần cuối của bức thư viết năm 1809, Josephine báo cho Berthier biết về cái chết của Jean Lannes, một trong những vị tướng tài giỏi nhất của Napoleon và cũng là bạn thân thiết của bà. Napoleon từng nói về Lannes như sau: “Lannes lùn, nhưng là một người khổng lồ”.

Ngoài 4 bức thư, cuộc đấu giá còn có nhiều bộ trang phục và kiếm, các bức chân dung gia đình, sách, tài liệu về sự nghiệp của Berthier, các chỉ thị của Napoleon yêu cầu Berthier kiểm tra kỹ hàng rào phòng thủ ở các cảng, thành phố và doanh trại dọc eo biển Manche, trước khi họ cùng tới nơi này để chuẩn bị cho cuộc xâm chiếm nước Anh.
Tướng Lannes bị thương nặng trong cuộc chiến Aspern-Essling hồi năm 1809, khi người Áo bất ngờ từ bỏ quan hệ liên minh với Pháp, tham gia vào Liên minh chống Pháp. Thương tích khiến cả 2 chân của Lannes đều bị cắt cụt. Ông qua đời sau 8 ngày sốt liên miên.

Trong thư, Josephine còn bày tỏ lo lắng cho Hoàng đế Napoleon và cậu con trai Eugene của mình. Bà kết thúc bức thư: “Hãy tin vào tình bạn của tôi. Hãy ghì chặt Eugene hộ tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc khi biết rằng Eugene luôn ở bên cạnh Hoàng đế và ngài”.

3. Cuối năm 1809, cuộc hôn nhân của Josephine với Napoleon đổ vỡ.

Nepoleon cuối cùng đã quyết định rời bỏ Josephine để tái hôn và có người thừa kế. Khi Napoleon tuyên bố việc này, Josephine đã hét to đến mức làm tất cả những người trong nhà tỉnh giấc.

Napoleon đề nghị Berthier làm chứng về sự không chung thủy của vợ mình nhằm giúp ông giải quyết được ly hôn, song đã bị từ chối. Mặc dù vậy, việc Josephine có nhiều nhân tình, bao gồm cả những viên sĩ quan dưới quyền Napoleon là "bí mật mở".

Napoleon biết được đầy đủ mức độ mối quan hệ của bà với một trong những người tình là trung úy người Hungary, Hippolyte Charles, khi ở Ai Cập. Năm 1810, vụ ly hôn đã được giải quyết và Napoleon kết hôn với nữ đại công tước Áo Marie Louise. Năm sau đó, họ sinh con trai Napoleon II.

Josephine qua đời năm 1814 vì bệnh viêm phổi, do nhiễm lạnh lúc tản bộ trong khu vườn hồng nổi tiếng của mình tại Malmaison cùng Sa hoàng Alexander. Napoleon chết năm 1821 khi đang bị lưu đày trên hòn đảo St Helena. Trước khi qua đời, ông thốt lên những lời cuối cùng, có cả người vợ đầu: “France, armée, tête d'armée, Joséphine” (Nước Pháp, quân đội, người chỉ huy quân đội, Josephine).

Việt Lâm (theo The Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm