‘Chuông vàng vọng cổ 2015’: Dấu ấn huấn luyện viên

01/10/2015 13:19 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Năm nay, ngoài ban giám khảo chuyên môn, vòng chung kết Chuông vàng vọng cổ (CVVC) có thêm ban huấn luyện và họ đã góp phần lớn tạo nên một mùa giải thành công. 

1. Bước vào mùa giải thứ 10, cuộc thi CVVC 2015 chịu nhiều áp lực từ kỳ vọng của người hâm mộ: làm sao để có một mùa giải đáng nhớ xứng đáng với cột mốc 10 năm của chương trình; và làm sao tiếp tục giữ được sức hấp dẫn của cuộc thi khi nhân tài ngày một thưa vắng…

Xét ở tiêu chí một cuộc thi truyền hình, CVVC đã đáp ứng được sự kỳ vọng đó nhờ đổi mới phương thức tổ chức (có thêm lực lượng huấn luyện viên).

Khác những cuộc thi khác, ở đây, ghế huấn luyện “nóng” hơn hẳn ghế giám khảo khi gần như thành bại của thí sinh đều “soi” huấn luyện viên. 

Việc chọn những nghệ sĩ “có tên” nhưng chưa đủ tuổi “lão thành” như NSƯT Kim Tử Long, Quế Trân và nghệ sĩ Lê Tứ làm thành viên huấn luyện cũng ít nhiều gây tranh luận trái chiều. 

Ban huấn luyện gồm NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Quế Trân và nghệ sĩ Lê Tứ đã tạo dấu ấn đậm nét mùa giải Chuông Vàng Vọng cổ 2015. Ảnh: Thúy Bình

Thực tế, ngay đêm chung kết 1 đã có “xung đột” khi Hội đồng Nghệ thuật không hài lòng với phần thể hiện dưới phong độ của các thí sinh và chỉ trích ban huấn luyện. 

NSƯT Kim Tử Long khẳng định đây hoàn toàn không phải là “chiêu trò câu khách” mà việc bổ sung ban huấn luyện nhằm tăng cường sự hỗ trợ cho thí sinh, cũng là tăng sự trao đổi hai chiều giữa thí sinh với ban giám khảo và khán giả. Trực tiếp hướng dẫn, theo dõi quá trình tập luyện, các huấn luyện viên còn làm “cầu nối” giúp mọi người biết thêm về những áp lực, sự cố khách quan tác động đến thí sinh, những giọt mồ hôi và nước mắt đã rơi trên sàn tập… để có đánh giá toàn diện nhất. 

Tuy không tạo được những “cuộc đối đầu” thực sự giữa các thành viên ngồi “ghế nóng” - yếu tố thu hút quan trọng của nhiều cuộc thi khác - nhưng những trao đổi qua lại giữa ban giám khảo và ban huấn luyện đã góp phần đáng kể tăng sức hút cho cuộc thi. Và những thông tin “hậu trường” của cuộc thi, của thí sinh cũng là điều khán giả rất muốn tìm hiểu. 

Sau đêm thi “sóng gió” đầu tiên, các đêm thi tiếp theo đã lại “vào guồng” khi thí sinh gỡ bỏ được áp lực, tiếp thu góp ý và thể hiện sự tiến bộ rõ rệt (dù sao khán giả CVVC cũng không dễ chấp nhận thị phi kiểu showbiz). Vai trò Ban huấn luyện bộc lộ rõ rệt hơn và chứng tỏ sự hợp lý của Ban tổ chức khi chọn những nghệ sĩ đủ đầy kinh nghiệm và uy tín nhưng lại không quá cách biệt, dễ dàng xóa bỏ tâm lý e ngại của thí sinh cũng như đủ sức khỏe và nhiệt tình bám sàn tập đêm ngày cùng thí sinh. 

2. Dấu ấn của huấn luyện viên đậm nét nhất chính là qua kết quả cuộc thi với ngôi vị “Chuông vàng” của Nguyễn Thanh Toàn. Vóc người mảnh khảnh, giọng ca có chiều sâu, gương mặt đượm buồn cùng nét diễn chững chạc, Nguyễn Thanh Toàn thường gây ấn tượng với những vai lão và gần như bị đóng khung trong vai “ông già”. 

Việc Toàn đăng quang CVVC 2015 qua vai kép mùi (người lính chịu hàm oan trong trích đoạn Chuyện tình bên dòng sông Thu - Chung kết 3) và cá tính (vai Trần Thủ Độ trích đoạn Dấu ấn giao thời - Chung kết xếp hạng) thực sự gây bất ngờ và là một phát hiện của mùa giải. 

Vai diễn Trần Thủ Độ (trích đoạn Dấu ấn giao thời) với sự tư vấn của nghệ sĩ Lê Tứ đã đưa Nguyễn Thanh Toàn đăng quang Chuông vàng Vọng cổ 2015. Ảnh: Thúy Bình

Góp công lớn vào thành công này là nghệ sĩ Lê Tứ, người trực tiếp huấn luyện và tư vấn chọn vai cho Thanh Toàn. Một thành viên Hội đồng Nghệ thuật nhận định Lê Tứ đã “đổi đời” cho Thanh Toàn khi tin tưởng chọn cho thí sinh những vai diễn phát huy được tiềm năng cũng như động viên Toàn tự tin vượt qua áp lực về ngoại hình để vào vai kép. 

Một trường hợp nữa là NSƯT Kim Tử Long đã giúp thí sinh Tô Kim Phương phát huy giọng ca đẹp của mình. Tuy chỉ đoạt giải Ba nhưng Tô Kim Phương là thí sinh được đánh giá cao nhất về chất giọng cũng như triển vọng phát triển qua Giải Báo chí bình chọn…

NSƯT Kim Tử Long đã giúp thí sinh Tô Kim Phương phát lộ chất giọng đẹp của mình. Ảnh: Thúy Bình

Tuy nhiên, dù dấu ấn đậm nét của Ban huấn luyện trong mùa giải này cũng không thể thay đổi một thực tế: rằng chất lượng thí sinh dự thi không như kỳ vọng. Qua 10 năm, dường như CVVC đang bước vào “vết xe đổ” của nhiều cuộc thi truyền hình khác là “hết người thi”. 

Đã hiếm rồi những giọng ca tự thân chinh phục người nghe mà không cần viện đến những lớp diễn cao trào, kịch tính. Không ít khán giả cảm thấy giảm hứng thú với cuộc thi khi các thí sinh ngày càng chuyên nghiệp, mất đi hồn nhiên, mộc mạc ban đầu. 

NSƯT Phượng Loan cho rằng nên giãn thời gian cuộc thi ra chứ tổ chức mỗi năm thì “dày” quá khó tìm được một tài năng nghệ thuật, nhất là ở lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, cải lương.

Chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ 2015 diễn ra lúc 20h ngày 24/9 tại Nhà hát HTV. Nguyễn Thanh Toàn (Cà Mau) giành giải Chuông vàng cùng giải Khán giả bầu chọn. Nguyễn Văn Hợp (Phú Yên) giành Chuông bạc. Giải Ba và giải Hội đồng báo chí bình chọn thuộc về Tô Kim Phương (Cần Thơ).

Ninh Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm