Tạ Quang Thắng chinh phục khán giả bằng sự tự nhiên

29/10/2012 07:29 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Tối 27/10, nam ca sĩ Tạ Quang Thắng đã có một đêm nhạc nhiều ấn tượng tại rạp Đại Nam, Hà Nội. Đêm nhạc Như chưa từng yêu của anh là chương trình mở màn cho serie Câu chuyện âm nhạc. Toàn bộ khán phòng chật cứng.

Tạ Quang Thắng & Thùy Chi

Có thể ban đầu khán giả đến với chương trình vì cái tên của một khách mời trong chương trình chứ không phải vì nam ca sĩ Lá cờ nhưng khi lọt vào "trận địa" âm nhạc của anh, ai cũng bị chinh phục bởi cách hát rất tự nhiên của chàng ca sĩ trẻ.

Nam ca sĩ họ Tạ bước lên sân khấu với tâm trạng rất thoải mái. Trong trang phục cực kỳ đơn giản, anh lần lượt chinh phục khán giả bằng chất giọng không thể lẫn vào đâu được. Mở màn bằng ca khúc sôi động Ngây thơ, rồi tiếp đến là Lá cờ…

Những ca khúc do Thắng tự sáng tác có ca từ rất bình dị, gần gũi với cuộc sống. Đó cũng là xu hướng âm nhạc mà Thắng lựa chọn.

Cách Thắng hát hồn nhiên, vô tư như một lối kể chuyện bằng âm nhạc. Nghe những ca khúc của anh, khán giả có thể thấy được đúng những gì anh đã cảm nhận trước đó.

Lạ hơn một chút khi anh biểu diễn những ca khúc quen thuộc như: Ô kìa em, Em về tinh khôi, Giọt nắng bên thềm, khi qua giọng hát của Thắng nó lại trở nên lạ lẫm - rất mãnh liệt và vô cùng dữ dội.

Ngoài phần đơn ca, Thắng còn kết hợp với hai giọng ca trẻ Thùy Chi và Tiêu Châu Như Quỳnh. Nếu như đứng bên Thùy Chi, Tạ Quang Thắng trở nên bẽn lẽn với ca khúc Trái tim không ngủ yên thì khi kết hợp với Tiêu Châu Như Quỳnh, anh thể hiện rất ngọt cảm xúc của chàng trai đang yêu.

Ngoài ra, sự kết hợp với hai nghệ sĩ ngoại quốc Andrew và David Dương (Sunny Q) cũng mang đến cho khán giả những phút giây được hòa mình trong âm nhạc với những ca khúc kinh điển When You Say Nothing At All, Everything  I Do... Tạ Quang Thắng dù hát tiếng Anh hay tiếng Việt, anh vẫn giữ một cái tôi âm nhạc rất rõ ràng. Gạt bỏ những xô bồ của nghề hát, chỉ biết say mê trong âm nhạc, không hề cầu kỳ và ngại ngần khi phải thay ba cái áo trong live show.

Sẽ là một thiếu sót khi bỏ qua sự xuất hiện của nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền. Sự xuất hiện đặc biệt của cô khiến khán giả tin rằng họ đang thưởng thức một không gian âm nhạc thuần khiết. Khi cô thả hồn trong tiếng đàn violin réo rắt, không ai có thể rời mắt. Trịnh Minh Hiền để lại trong lòng khán giả thật sự sâu sắc và khó quên.

Giang Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm