Người mẫu nổi tiếng thế giới Choi So Ra: Gương mặt xấu nhưng lại là sức mạnh

05/08/2016 20:47 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều nhân vật danh tiếng có được thành công nhờ vào niềm đam mê và tình yêu dành cho công việc. Tuy nhiên, đối với một người mẫu thời trang, tài năng, ngoại hình cộng thêm chút may mắn là những yếu tố cần thiết. Choi So Ra (25 tuổi), hiện là một trong những người mẫn trên sàn catwalk nổi tiếng nhất thế giới. Song cô không tin mình là một người mẫu tài năng.

Mặc dù trong năm nay, Choi So Ra đã tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu thời trang hàng đầu như Louis Vuitton F/W 2016, Marc Jacobs S/S 2016 và Coach S/S 2016, đã xuất hiện trong hơn 50 màn trình diễn thời trang ở New York, Paris, London và Milan.

“Con cưng” của nhiều thương hiệu quốc tế

 “Tôi cao 1m79, cao hơn người mẫu nữ trung bình trên sàn catwalk” - Choi So Ra nói trong một cuộc phỏng vấn của tờ Korea Times.

“Tôi không có gương mặt nhỏ nhắn hay tỷ lệ cơ thể chuẩn. Lý do duy nhất khiến tôi là một người mẫu thành công ở hải ngoại là bởi tôi đã rất cố gắng. Sức mạnh của tôi nằm ở sự đa dạng trên gương mặt. Mặt tôi giống như một tờ giấy trắng và có thể nói đó là một gương mặt xấu. Tuy nhiên, đó lại là sức mạnh của một người mẫu.


Choi So Ra tự nhận mình có gương mặt xấu

Tôi có thể xuất hiện với bất cứ kiểu tóc hay cách trang điểm nào bởi tôi có một thân hình nhỏ, tôi có thể mặc vừa các kiểu quần áo. Các người mẫu phương Tây có khổ người tương đối lớn và nét mặt của họ rất rõ ràng, điều đó hạn chế những hình ảnh mà họ muốn biểu cảm”.

Choi So Ra là một người mẫu trẻ đầy hứa hẹn ngay từ khi cô giành chiến thắng tại cuộc thi Korea's Next Top Model hồi năm 2012. Choi So Ra bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi còn đang học trung học và ra mắt làng thời trang qua một màn trình diễn trong trường đại học.

Sau khi theo học khoa Người mẫu tại trường Đại học Dongduk, một trong những trường hàng đầu dành cho thời trang nữ, Choi So Ra đăng ký dự tuyển cuộc thi do hãng người mẫu nổi tiếng YGKPLUS tổ chức.

“Lúc đó, tôi không có công ty quản lý nên đã tự lên kế hoạch. Song thật may là tôi đã trúng tuyển. Tôi vẫn còn nhớ khi Ko Eun Kyoung, Giám đốc điều hành của YGKPLUS gọi từ văn phòng làm việc của chị: “Ai là Choi So Ra?".

Lúc đó, tôi rất lo lắng vì Ko Eun Kyoung là một tên tuổi lớn trong làng thời trang Hàn Quốc. Khi vào văn phòng, tôi đã không dám nhìn thẳng vào mặt chị. Nhưng chị nói tôi ngẩng đầu lên và nói với tôi, sự nhanh nhẹn quan trọng đối với một người mẫu như thế nào. Sau đó chị nói tôi có thể ký hợp đồng với công ty” - Choi So Ra kể.

Giờ Choi So Ra đang sống và làm việc ở New York. Cô đã ký hợp đồng với 5 hãng, gồm Wilhelmina New York, Marilyn Agency ở Paris, Wilhelmina London, SPECIAL MANAGEMENT ở Milano và YGKPLUS ở Seoul.


Choi So Ra trong một màn trình diễn thời trang

Thường phải nhịn ăn

Cơ hội để trở thành một người mẫu nổi tiếng thế giới đến với Choi So Ra năm cô 23 tuổi. Hãng Louis Vuitton đã gửi E-mail đề nghị cô tham gia chương trình tuyển chọn người mẫu cho màn trình diễn bộ sưu tập Resort Collection của họ ở Monaco. Tuy nhiên, chỉ sau 4 ngày Choi So Ra tưởng như đã phải rời khỏi nơi này. Nhưng vận may đã mỉm cười với cô.

"Tôi vẫn còn nhớ Ashley, giám đốc tuyển chọn người mẫu của hãng Louis Vuitton, sau khi nhìn vào cuốn sách ảnh của tôi đã nói với tôi rằng tôi có thể đi. Nhưng khi tôi ra đến cửa, cô ấy gọi tôi lại và nói tôi thử vài bộ trang phục. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Nicolas, Giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton. Khi tôi thử đến bộ trang phục thứ 3, ông bắt đầu vỗ tay và nói trông tôi rất đẹp khi mặc bộ này” - Choi So Ra kể.

Từ đó đến nay, Choi So Ra đã tham gia gần hết các màn trình diễn thời trang của Louis Vuitton. Tuy nhiên, để đạt được mục đích trong thế giới người mẫu người ta cần phải vượt qua nhiều khó khăn. Đối với Choi So Ra thì đó là cuộc chiến với thói quen ăn uống và sống một mình ở đất nước mà cô không thể nói được thông thạo ngôn ngữ của nước đó.  

Điều đó có nghĩa là Choi So Ra không có ai để trò chuyện ở New York và kể cả tìm được người để nói chuyện thì cô cũng không thể bày tỏ được những gì sâu kín trong tim. Thế nên ở New York, chiếc điện thoại di động đã trở thành người bạn thân nhất của cô.

Khó khăn nữa, Choi So Ra thường phải nhịn ăn. "Tôi thích ăn nhưng tôi phải ăn chay 1 tháng trước khi bắt đầu vào mùa trình diễn thời trang mới. Trong những thời điểm đó, tôi thường chỉ uống nước. Nếu khi nào cảm thấy đói, tôi ăn một ít chuối. Tôi bắt buộc phải làm vậy bởi các nhà thiết kế thích những người mẫu gầy và đó là cách duy nhất để tôi có thể bước đi trên những sân khấu của họ" - Choi Sa Ra chia sẻ.

Người mẫu trẻ này còn cho biết, mỗi ngày cô chỉ được ngủ nhiều nhất là 2 tiếng,  bởi cô phải dậy từ 6h sáng, tham gia 15 màn diễn thử đã lên lịch và khi trở về nhà là 2h khuya, rồi phải nghe các cuộc điện thoại bàn công việc.

Tuy nhiên Choi So Ra vẫn "yêu thích công việc này. Tôi không thể diễn tả bằng lời. Tôi thấy hạnh phúc trong từng màn diễn. Có lần, ở sau cánh gà một nhân viên nhìn thấy tôi khóc và hỏi tại sao, tôi nói với cô ấy rằng vì tôi quá hạnh phúc".

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm