Ngọc Ánh IDOL - Ngày hôm nay là thế*

02/06/2009 06:00 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Cuối tuần) - Từ lời đánh giá khá “sốc” về giọng hát “không có khiếm khuyết, sẽ là bất công nếu không nổi tiếng” của nhạc sĩ Quốc Dũng trong cuộc trò chuyện với TT&VH cuối tuần mới đây, tôi đi tìm Ngọc Ánh - chàng kỹ sư mỏ địa chất nhiều mộng mơ đã về nhì trong cuộc thi Vietnam Idol 2007.
 
Mặc dù Ngọc Ánh rất hồ hởi nhưng cũng phải hẹn tái hẹn hồi mới gặp được anh. Ngọc Ánh đang bận lo chụp hình bìa cho hai album (một album nhạc xưa và một album rock) dự định phát hành cùng lúc trong tháng Sáu và còn lo đi làm… chứng chỉ tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm cho mình và gần chục nhân viên trong quán cà phê Nhện anh mới mở trên đường Huỳnh Văn Bánh.
 
* Anh tham gia Vietnam Idol ở đúng thời điểm rất khó khăn về kinh tế, ra về với vị trí thứ hai mà không có một đồng tiền thưởng nào, vậy mà giờ đây, sau hai năm, anh chuẩn bị ra liền một lúc hai album và còn mở được quán cà phê khá “hoành tráng”, rồi còn dự định ra thêm một album nữa vào cuối năm nay, có vẻ như anh có “cơ sở” rất vững chắc giúp anh thực hiện ước mơ?

- “Cơ sở” ư? Tôi làm album bằng tiền đi hát dành dụm bấy lâu, mở quán cũng là góp cổ phần với mấy người bạn. Nếu có “cơ sở” thì tôi đâu phải tự thiết kế nội thất quán rồi tự trèo lên khoan tường để treo mấy cái chảo décor này lên chứ! Đúng là lúc thi Vietnam Idol là thời kỳ tôi thiếu thốn nhất, mới đi làm được nửa năm, có chút tiền đầu tư vào khai thác than ở Quảng Ninh với bạn nhưng không gặp thời (giá xăng lên, nhà nước thắt chặt khai thác than) nên tôi rất lao đao. Đến giờ mọi thứ đã ổn, đầu tư có lãi tôi mở quán, tiền đi hát thì đủ làm album. Mà để đủ tiền in ấn và phát hành hai album này, tôi đã mất hai tháng tìm nhà tài trợ đấy.
 
Mồng 6 Tết, tôi phải lên tận Tây Nguyên, nơi đơn vị mà tôi dự định mời tài trợ đang tổ chức event lớn để tìm gặp người đại diện marketing. Lúc còn đang thi Vietnam Idol, tôi đã nghe người ta đồn tôi quen người nọ người kia trong Đông Tây Promotion nhưng người tôi quen đâu phải “cơ sở” gì. Nói thật nhé, đã mang tiếng là có đại gia bảo bọc thì phải được như Trà Mi, được đầu tư 6-7 tỷ đồng chứ nếu chỉ vài trăm triệu đồng để làm album với mở cái quán nhỏ xíu này thì... không bõ. Mà nếu có đại gia thì tôi phải trở thành Idol rồi mới phải. (Cười).

* Tôi còn nhớ lúc thi xong, anh nói là sẽ đi học luyện thanh với vũ đạo, anh tiến hành việc đó thế nào rồi?

- Tôi học luyện thanh với cô Ánh Tuyết ở Nhạc viện TP.HCM được hai tháng, giờ thỉnh thoảng vẫn học vũ đạo với một thành viên của vũ đoàn ABC. Nhưng tôi học vũ đạo cũng chỉ ở mức độ giúp mình di chuyển tốt trên sân khấu cho khỏi bị “đơ” thôi chứ để nhảy cùng vũ đoàn thì chắc là... ngất mất. Họ tập nhảy múa từ nhỏ còn tôi toàn đi trên đồng, trên ruộng.

* Tại sao anh còn thi tiếp Ngôi sao tiếng hát truyền hình để chỉ được giải Tư?

- Vì tôi muốn khẳng định mình với giới nhạc (tạm gọi là) hàn lâm.

* Cảm giác của anh thế nào khi được nhạc sĩ Quốc Dũng khen là giọng có thể còn hay hơn Bằng Kiều?

- Tôi... hết hồn. Bằng Kiều là thần tượng của tôi đấy. Nhưng tôi nghĩ chú Quốc Dũng khen như vậy là ưu ái tôi, vì tôi còn hát thiên về bản năng.

* Học trường Mỏ, thích công nghệ thông tin nhưng lại yêu ca hát và cũng chỉ định theo nghề hát thêm 3-5 năm nữa, anh làm tôi nhớ đến Hoàng Hải Đăng...

- Anh Hải Đăng bất cần hơn tôi nhiều. Anh ấy thích hát nhưng sẵn sàng bỏ vì không chấp nhận hát event trong thời buổi ca sĩ phải sống bằng event chỉ bởi không thể hát khi người ta ăn. Tôi lại nghĩ khác, dù mình hát, người ta ăn thì mỗi người cũng đang làm việc của mình, và chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Tôi còn thích nhiều việc khác, muốn thử sức ở những lĩnh vực khác nữa nên kế hoạch với âm nhạc là như thế. Anh Hải Đăng cũng rủ tôi ra làm chung đấy nhưng tôi chưa có kế hoạch.

* Có vẻ như anh luôn có kế hoạch?

- Tôi có nhiều ước mơ nên cũng có kế hoạch để hiện thực hóa ước mơ. Hồi còn học, tôi lên kế hoạch sau một năm ra trường là phải mua được xe, máy tính rồi dành thời gian học vũ đạo, thanh nhạc. Tuy nhiên, tốt nghiệp vào đúng thời điểm Vietnam Idol sơ tuyển vòng một, tham gia cuộc thi này là tôi vỡ kế hoạch. Nhưng sau đó thì mọi thứ lại tốt đẹp hơn.

* Anh thích ca hát thế, bố anh cũng yêu nghệ thuật và ủng hộ anh hết mình trên con đường này, vậy tại sao ngày trước anh không thi vào nhạc viện?

- Vì tôi học cũng khá, tôi nghĩ mình có học lực mà không học đại học thì phí, nên tôi muốn học hết đại học rồi mới học hát. Hồi đại học, tôi tham gia phong trào ca hát ở trường khá nhiệt tình và luôn luôn có một người nhắc tôi phải chú tâm vào học thi. Cũng vì yêu ca hát quá mà tôi không dám đi học luyện thanh, vũ đạo luôn lúc đó, sợ sẽ bỏ học mất.

* Vậy anh “toan tính” gì với âm nhạc khi có một kế hoạch rất ngắn với nó như thế?

- Tôi muốn góp sức hướng các bạn trẻ vào một dòng nhạc khác với dòng nhạc mà đại đa số các bạn ấy đang nghe. Tuy rằng ở thời điểm này đã ít đi những bài hát kiểu như “đau một lần rồi thôi” nhưng cũng chỉ ở mức “dễ thương” thôi. Tôi đánh giá cao Tinna Tình với album Mù tạt, tôi rất mong cô ấy sẽ cố gắng nhiều để tạo ra được xu hướng; rồi Minh Thư với một số bài khá hay hoặc Phương Vy và album mới nhất của cô ấy. Tôi muốn tham gia đội ngũ đó để nâng cao thẩm mỹ nghe nhạc của các bạn trẻ.

* Sao trong list của album nhạc xưa anh sắp ra không có Buồn ơi chào mi - một bài hát anh trình bày khá thành công khi thi Vietnam Idol?

- Hồi thi Vietnam Idol, tôi đang thất tình. Tự tôi cũng thấy sao hồi đó mình hát bài này hay thế. Nhưng đến giờ, nói thật với chị là tôi không thể hát nổi, tôi đã thu bài này bốn lần nhưng mỗi lần chỉ hát được 1- 2 câu là tôi thấy chán và bỏ ra ngoài phòng thu.

* Chắc vì anh lại đang yêu?

- Đúng rồi. Tôi đang yêu một người bình thường, không thuộc giới biểu diễn.

* Cảm ơn anh đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện này.
 
Vân Anh 
 
 (*) Một album sắp phát hành của Ngọc Ánh có tên: Ngày hôm qua là thế.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm