Ngô Thanh Vân: “Tôi sẽ có bạn đời và những đứa con xinh”

09/03/2012 14:26 GMT+7 | Văn hoá

Ngô Thanh Vân chia sẻ, dường như tất cả mọi người đều tỏ ra lo lắng cho chuyện… ế chồng của “đả nữ”, từ bạn bè, gia đình đến khán giả.

* Chị vốn được biết đến bởi những vai “đả nữ” với các pha hành động mạnh mẽ. Vai diễn mới trong Ngọc viễn đông là một hình ảnh mới trái ngược, trẻ trung, nữ tính với những khát khao thầm kín...Sự chuyển hóa này là sự chuyển hóa có dụng ý của Ngô Thanh Vân?

- Khởi đầu năm mới tôi có hai vai diễn, vai Thảo trong Ngôi nhà trong hẻm và vai diễn (không có tên) trong phim Ngọc viễn đông. Đã từng có ý kiến khuyên tôi không nên nhận lời đóng Ngôi nhà trong hẻm vì phim thị trường, vì rằng đó không phải là sở trường của tôi… Với bản thân mình, tôi hoàn toàn hai lòng với 2 sự lựa chọn này của mình. Một người mẹ đau đớn cùng cực trước sự cái chết của đứa con - cảm giác tôi chưa từng trải qua. Và một cô gái 19 tuổi với những khát khao thầm kín, với giấc mơ yêu thương bí ẩn mà chính cô ấy cũng không hiểu nó là cái gì… Đây là hai vai diễn hoàn toàn mới mẻ đối với tôi, tôi muốn thử sức, và tôi nghĩ mình đã làm được.


 

Ngô Thanh Vân trong Ngọc viễn đông

* Trong Ngọc viễn đông, nhân vật nữ lớn lên trên hoang đảo cùng anh trai. Sự lớn lên kéo theo những cảm xúc mới, những khát khao mới trong tâm hồn cô gái. Đây là đề tài về tính dục. Đề tài này không mới. Điện ảnh châu Á đã có những bộ phim xuất sắc về đề tài này. Đứng trước đề tài về tính dục của con người, chị cảm nhận như thế nào?

- Tôi là một “kẻ mộ đạo” trước những bộ phim của đạo diễn nổi tiếng người Hàn Quốc- Kim Ki Duk. Tôi đã xem tất cả những phim của Kim Ki Duk. Phim của ông ấy đề cập chủ yếu đến tình dục. Đó là một phần cuộc sống của chúng ta. Mỗi chúng ta đều không thể sống thiếu nó.

Tôi đã rất hâm mộ cách làm phim của Kim Ki Duk, và mỗi khi xem phim của ông tôi luôn mơ ước, một ngày nào đó được trở thành một trong những nhân vật của ông ấy.

Cách làm của Ngọc viễn đông có sự tương đồng nhất định với cách làm của Kim Ki Duk. Phim không thoại. Chỉ có hình ảnh đẹp mê hồn và cảm xúc dâng tràn trong nhân vật. Tôi đã có 10 ngày quay đáng nhớ ở Phan Thiết. 10 ngày tôi được sống với cảm xúc của một cô bé 19 tuổi với những rung động đầu tiên về giới tính, về tính yêu… Nhưng điều khác biệt, cô bé 19 tuổi sống ở hoang đảo, cách biệt hoàn toàn với cuộc sống con người, cô bé ấy chỉ biết lòng trỗi dậy những cảm xúc khó tả, và không biết điều đó thực sự là gì. 10 ngày ở Phan Thiết, tôi gác lại tất cả mọi chuyện để được “bơi lội” trong nhân vật của mình, để sống với những cảm xúc đã từ rất lâu rồi tôi không có được.

 

* Đã rất lâu rồi chị không biết… yêu?

- Không biết yêu theo cách của cô ấy, không còn yêu theo kiểu của những năm 19 tuổi. Cuộc sống hiện đại, tôi có thể đọc tên tất cả những cảm xúc của mình một cách rõ ràng. Chỉ cần thấy trái tim mình lệch một nhịp khi gặp một anh chàng nào đó, tôi đã biết ngay “thôi chết rồi, mình thích anh này rồi”. Sau đó, tôi sẽ xem xét xem anh kia có thích lại mình không, và tình cảm sẽ tiến triển đến đâu…

Nhưng cô bé này không hề hiểu được điều gì đang diễn ra với cô ấy. Chỉ biết cơ thể khác lạ với những cảm xúc mới, những khát khao mới, với những rung động yêu thương lạ lẫm… Và cô bé ấy còn phải đè nén, kiềm chế những xúc cảm của mình. Ngoài đời, tôi không thể đè nén cảm xúc như thế.

* Có nghĩa, chị ngoài đời cứ yêu là… nói?

- Trong chuyện tình cảm, tôi để mình được thoải mái. Nếu phải kìm nén, có lẽ, tôi sẽ rơi vào… trầm cảm. (cười). Hoạt động nghệ thuật đã lấy đi của tôi nhiều sức lực, nhiều cả những áp lực, mệt mỏi. Nếu đến chuyện tình cảm cũng phải đè nèn, thì cuộc sống còn gì tươi đẹp? Bởi vậy, tôi để mình được sống thoải mái với chuyện tình cảm.
 
* Việc luôn để bản thân thoải mái, tự do với tình yêu liệu có phải là một trong những lý do khiến chị đa đoan hơn?

- Tôi không bao giờ dối trá với mình trong tình yêu. Tôi sẽ ở bên cạnh một người khiến cho tôi cười, tôi hạnh phúc. Hạnh phúc đến tôi sẽ biết nắm bắt, gìn giữ. Nhưng khi không hạnh phúc, không còn có thể cười vui, tôi nghĩ, tôi sẽ không làm mất thêm thời gian của cả hai.

Tôi lý trí trong công việc, với tình yêu, tôi để trái tim quyết định.



* Sau những tình yêu ồn ào với nhạc sỹ Quốc Bảo, với ca sỹ Lam Trường, với diễn viên Johnny Trí Nguyễn… Chị mong đợi điều gì cho tình yêu hiện tại?

- Những tình yêu bạn kể đều là những cuộc tình trên mặt báo. Tôi chưa bao giờ lên tiếng. Dư luận cứ nghĩ và cứ viết như vậy thôi.

* Chị đã khóc khi xem phim ngắn cuối cùng trong phim Ngọc viễn đông. Phim ngắn kể chuyện một nữ nghệ sỹ nổi tiếng khi về già đã phải chịu đựng bi kịch của sự cô đơn, bị kịch của việc bị lãng quên… Chị khóc vì thấy mình trong đó?

- Tôi khóc vì thấy bi kịch ấy quá gần, và hoàn toàn có thể xảy ra với tôi. Phim ngắn thể hiện bi kịch của người nghệ sỹ giữa lãng quên và tuổi già. Nhưng có lẽ, tôi sẽ không để mình rơi vào bi kịch ấy. Tôi hướng tới sự bận rộn. Tôi đam mê công việc.

Gia đình, bạn bè, khán giả vẫn lo lắng tôi sẽ ế chồng. Mọi người đừng quá lo lắng cho tôi. Hiện tại, tôi thấy vui với cuộc sống của mình.

Và chắc chắn, một lúc nào đó, tôi sẽ có bạn đời và những đứa con thật xinh.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm