Mr Đàm bán hết hơn 1000 cặp album 'khó vừa cốp xe' ngày ra mắt

09/08/2013 05:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua (8/8), hai album nhạc xưa Chờ đông Xóa tên người tình nằm trong chuỗi dự án âm nhạc dài hơi Dạ khúc cho tình nhân của của “ông hoàng nhạc Việt” đã chính thức ra mắt.

Ngay từ Dạ khúc cho tình nhân 1, đến nay ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có cả một series 10 album và những liveshow hoành tráng dành riêng cho dòng nhạc xưa như liveshow Thương hoài ngàn năm và những đêm diễn với các chủ đề riêng tại Nhà hát TPHCM nằm trong chuỗi chương trình mang thương hiệu Mr Dam’s Show được tổ chức định kỳ mỗi tháng. Anh dí dỏm chia sẻ rằng: “Đối với “người tình”, những ý tưởng gần như là chưa bao giờ cạn kiệt đối với “người đàn ông không tình yêu”.

Mr Đàm hát tại buổi ra mắt 2 album

Với hai CD lần này, Mr Đàm gây chú ý đặc biệt khi xin được giấy phép từ Cục Nghệ thuật biểu diễn cho 7 ca khúc gồm: Hồi tưởng, Hỡi người còn nhớ đến ta, Sương lạnh chiều đông, Chờ đông, Nếu đời không có anh, Đoạn cuối tình yêu Bài Tango tím.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh và ekip của mình đã phải “lì lợm” gửi đơn xin nhiều lần vì đây đều là những bài hát tưởng chừng như không bao giờ được trình diễn tại Việt Nam nữa. Có những ca khúc, anh còn tìm đến gặp trực tiếp nhạc sĩ để nhờ sửa lại một hoặc hai từ để bài hát được cấp phép sử dụng, chẳng hạn như trường hợp ca khúc Nếu đời không có anh. Đặc biệt, một ca khúc của Hoàng Thi Thơ mang tên Hỏi người còn nhớ đến ta cũng lần đầu tiên được cấp phép trở lại và xuất hiện trong album của Mr Đàm.

Ngoài ra, hai album còn bao gồm nhiều ca khúc đi vào lòng người của các tác giả nổi tiếng như: Trần Thiện Thanh, Lam Phương, Quốc Dũng, Văn Phụng… Trong quá trình thu âm, có những bài Mr Đàm phải thu đi thu lại nhiều lần để có những câu hát ưng ý nhất.


Các học trò The Voice đến chúc mừng Mr Đàm

Với Xóa tên người tìnhChờ đông, lần đầu tiên, Mr Đàm kết hợp với nghệ sỹ cải lương Tú Trinh - người nghệ sỹ có “giọng nói vàng” lừng danh không nhầm lẫn với bất cứ ai. Chị có sự kết hợp độc đáo cùng chủ nhân của album ở những lời bạt mở đầu. Đặc biệt, tất cả những lời bạt này đều do chính tay Mr Đàm viết và đọc cùng giọng nói “ước mơ” của nhiều người.


Mr Đàm và nghệ sĩ Tú Trinh tại buổi ra mắt

Toàn bộ phần hình ảnh trong album do nhiếp ảnh gia Đình Dzũ đảm nhận, tái hiện lại một Sài Gòn cách đây 50 năm với những địa điểm nổi tiếng, gắn liền với người Sài Gòn như: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố... Ngoài bối cảnh, ekip của Mr Đàm còn bỏ thời gian và công sức để đi tìm, sưu tầm, chọn lựa những đạo cụ cần thiết như chiếc xe hơi cổ màu trắng, cái TV trắng đen hai cửa lùa ở những năm thập niên 60…cùng những bộ trang phục thể hiện chất ăn mặc của người Sài Gòn xưa.


Hình ảnh Sài Gòn cách đây 50 năm trong album

Để hoàn tất bộ ảnh, ekip của “ông hoàng nhạc Việt” đã phải huy động gần 100 diễn viên quần chúng cùng sự xuất hiện đặc biệt của ca sĩ Hà Vân. Bộ hình được thực hiện trong 3 ngày, với sự thu hút của rất nhiều người dân hiếu kì đi lại trên các con phố của Sài Gòn và báo giới. Đây cũng là một kỉ niệm đáng nhớ của nam ca sỹ.

Với 2 album nhạc xưa lần này, Mr Đàm lần đầu tiên áp dụng chương trình in ấn limited (có giới hạn). Theo đó, mỗi album chỉ in đúng 5000 bản, được đánh dấu thứ tự từ 1 đến 5000 trên tem phía sau bìa CD. Ngay sau khi phát hành, bộ đôi album đã nhận được nhiều đơn đặt hàng với số lượng lớn từ 100 đến 200 cặp. Đặc biệt, Mr Đàm nhận được một cuộc gọi đặt mua liền 1000 cặp đĩa để tặng cho khách hàng.


Khán giả chờ Mr Đàm ký tặng album tại lễ phát hành

Với những tuyệt phẩm tuyệt vời nhất, những hình ảnh về một Sài Gòn xưa gợi cả một trời kỉ niệm…hai cuốn album mà với những ai đã cầm trên tay rồi thì cứ than là “sao to thế”, “làm sao mà bỏ vô cốp xe”, “cầm về sao bây giờ…” và rồi lật ra từng trang, từng trang… có lẽ là không khán giả nào vốn yêu mến giọng hát của Mr Đàm có thể bỏ qua, để vừa nghe vừa “mân mê” như một kỉ niệm có ý nghĩa với riêng mình…

Xuyến Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm