Future Now Music Festival - khán giả 'điên cuồng'

09/06/2014 07:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 7/6 vừa qua tại Trung tâm triển lãm SECC (Q.7, TP.HCM) gần 5.000 khán giả đã đến thưởng thức lễ hội âm nhạc Future Now Music Festival (FNMF).

FNMF là lễ hội âm nhạc dành cho những tín đồ EDM (nhạc điện tử và dance) và trên thế giới càng ngày những lễ hội âm nhạc kiểu này càng phát triển. Electronic và dance là hai dòng nhạc có thể xem có lượng người nghe phổ biến nhất tại các đô thị lớn ở Việt Nam hiện nay. Công chúng của dòng nhạc này tiếp xúc rất thường xuyên với những trào lưu mới và việc họ đón chào những gương mặt nổi tiếng như nhóm Far East Movement hay DJ Afrojack là một điều hết sức dễ hiểu.

Và chính hai gương mặt này là điểm nhấn quan trọng nhất của lễ hội. Nếu như Thu Minh dù có “khác” một chút với bình thường khi cô remix lại những bản hit của mình như Bay, Taxi, Xinh theo kiểu mash-up thì những vị khách nước ngoài mới là những người tỏa nhiệt.


Fan Việt hết mình trong đêm FNMF

Far East Movement trong lần thứ 2 trở lại Việt Nam vẫn được đón chào nồng nhiệt. Bộ tứ hip-hop người Mỹ gốc Á này với chất nhạc nghiêng về dòng electronic dance, hip house đã rất thành công khi khuấy động công chúng bằng những bài nổi tiếng như Like A G6, The Illest, Turn Up The Love, Dirty Bass, Round Round… Sự bùng nổ của họ đến từ âm nhạc và cả những màn “kích hoạt” sân khấu hết sức chuyên nghiệp.

Không giống như nhiều chương trình âm nhạc khác khi nhân vật quan trọng nhất chơi xong thì khán giả thường ra về sớm, lần này, tại FNMF, khán giả vẫn ở đến phút cuối cùng. Và màn trình diễn của DJ nổi tiếng thế giới, bạn trai cũ của Paris Hilton-Afrojack, đã không làm nhiều người thất vọng. Afrojack là người mát tay với rất nhiều bản hit tầm thế giới của Beyonce, Ne-Yo, Eva Simons… và anh cũng cộng tác với khá nhiều tên tuổi như Sting hay Snoop Dogg… Gần 5.000 người vẫn không mệt mỏi và họ vẫn “lắc” điên cuồng trong âm thanh của Afrojack đến phút cuối cùng.

Cho dù FNMF không lên đến 10.000 khán giả như kỳ vọng của BTC nhưng với số lượng 5.000 người vẫn chứng tỏ đây là một lễ hội âm nhạc khá thành công nhất là khi khán giả đến đây phần nhiều là mua vé. Ngay từ chiều, giá vé chợ đen đã rơi vào khoảng 300 nghìn đồng cho mội chiếc vé hạng thường. Đa phần công chúng là những người trẻ và là tín đồ của dance/hip-hop.

Tuy nhiên, để gọi đúng tinh thần của một lễ hội âm nhạc thì FNMF vẫn còn thiếu tính giao lưu. Những hoạt động bên lề được mở ra nhưng không nhiều người nhập cuộc. Chương trình bắt đầu từ 16h nhưng phải đến 18h mới bắt đầu đông đúc.

Festival âm nhạc là một lễ hội không giống như khi đi xem concert. Ở đó, ngoài việc nghe nhạc thì liên hoan còn mở rộng thêm cả phần văn hóa mang tính kết nối bằng những trò chơi cộng đồng, giao lưu, picnic, trải nghiệm công nghệ… Nhưng đa số khán giả Việt vẫn còn khá xa lạ và vì thế, dù mở từ rất sớm nhưng công chúng vẫn không quan tâm lắm đến chuyện giao lưu, một phần rất quan trọng của tinh thần “giải trí” theo kiểu festival.

N.Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm