Juve bị Parma cầm chân: Còn “ngái ngủ” đến bao giờ?

14/01/2013 07:20 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - “Không thể đánh bại Parma ở Ennio Tardini”. Đội bóng của Donadoni đã chứng minh tiên đề này vào tối qua, trước Juve, các nhà đương kim vô địch.

Trận thua Sampdoria vòng đấu trước và trận thắng Milan khá kịch tính ở Coppa Italia là hai lần “rửa mặt” của Juve sau khi thức dậy từ “giấc ngủ” chiến thắng kéo dài. Trước Parma, khát khao từ đội bóng của Conte được thể hiện rõ rệt trong phần lớn thời gian. Nhưng kể từ sau bàn thắng của Pirlo, mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Pirlo và hàng tiền vệ Juve vẫn chưa thể lấy lại đẳng cấp vốn có. Tỉ lệ kiểm soát bóng vào loại thấp (53%) chỉ nói lên một phần nhỏ những hạn chế của tuyến giữa đội khách. Pirlo sa sút trước Samp là một nguyên nhân khiến Juve thua, nhưng kể cả khi anh gượng dậy ở trận này (ghi 1 bàn, sút sạt xà ngang đối thủ 1 lần, và kiểm soát trận đấu khá tốt), mọi thứ vẫn không được cải thiện. Các tiền đạo phía trên di chuyển quá tối, khiến người nhạc trưởng của đội thường xuyên lúng túng trong các pha xử lý. Pirlo rất nhiều lần loay hoay, xử lý bóng rất khổ nhọc vì không tìm thấy “đầu ra”. Trong khi đó, người chơi cạnh anh, Pogba, luôn dâng quá cao, không hỗ trợ được nhiều cho “số 21” như Marchisio thường làm. Khi các tiền đạo im tiếng (trong đó có Giovinco, người chơi tệ hại trong ngày về nhà cũ), đích thân Pirlo mở tỉ số từ một cú đá khá may mắn, nhưng mình anh thì chẳng thể làm nên mọi chuyện.

Juve lộ rõ ý đồ bảo vệ thành quả sau khi dẫn trước. Nhưng hàng hậu vệ, cụ thể là vị trí của Caceres (thay Chiellini) đã liên kết không tốt với Bonucci bên trong. Parma gỡ hòa sau một pha phối hợp rất sắc nhọn, đâm thẳng vào lỗ thủng này bằng cú đá cực kì quyết đoán của Sansone.

Vì sao Juve sa sút? Không thể là thiếu thực tiễn thi đấu, bởi họ chính là đội tập trung sớm nhất của Serie A sau kì nghỉ Giáng sinh, cho thấy quyết tâm chuẩn bị nghiêm túc cho nửa mùa quyết định đến vinh quang. Không thể là thiếu động lực, vì bản thân trận thua Samp, dưới góc nhìn hơi khắt khe một chút, đã là một nỗi nhục với đội đương kim vô địch.

Các nguyên nhân: 1, các chấn thương đã bào mòn Juve, vì dù số lượng các bệnh nhân không nhiều, nhưng lại rơi đúng vào 2 vị trí trọng yếu của Marchisio và Chiellini; 2, Linh hồn Pirlo thất thường (trận gặp Samp), và kể cả khi anh trở lại phần nào đẳng cấp vốn có, anh cũng bó tay trước vấn đề cũ rích: 3, các tiền đạo quá tồi. Di chuyển tồi, dứt điểm cũng tồi.

Từ 8 điểm, khoảng cách của Bà đầm già với đội xếp thứ hai, Lazio, giờ chỉ còn 3, sau khi đội bóng của ông Petkovic hạ Atalanta 2-0. Chú Rùa Lazio im lặng và nhẫn nại, đang sắp đuổi kịp Thỏ Juve, kẻ bị tụt lại vì đang “ngái ngủ”.

Nhìn chung, chiều sâu đội hình hơn hẳn vẫn khiến Juve được đặt vào thế thượng phong trong cuộc đua này. Nhưng họ sẽ phải rất nhanh chóng “tỉnh ngủ”, vì lịch thi đấu 8 trận trong 35 ngày không phải chuyện đùa. Tất cả đều đã chứng kiến Juve khổ sở thế nào ở vòng bảng, sau trận hòa Nordsjaelland 1-1 (thua 2/3 trận sau đó). Sẽ rất khó khăn cho Bà đầm già nếu sa lầy vào sức ép ở Serie A khi hai trận vòng 16 đội Champions League với Celtic diễn ra. Nếu mất điểm tiếp, kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Juve chắc chắn sẽ đổ bể.

Trận hòa này thực ra là một…thuận lợi cho đội bóng của Conte. Tình thế bây giờ đã gần giống vòng 11, sau thất bại trước Inter. Khi Juve không còn đường lùi, họ luôn biết cách “rửa mặt”, để dùng chính khuôn mặt khắc khổ sau khi tỉnh ngủ ấy vượt qua khó khăn. Không thể ngái ngủ thêm nữa, Juve. Phải tỉnh giấc trước khi quá muộn.

Đ.Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm