V-League và sắc đỏ Lạch Tray

25/10/2022 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hơn 20.000 khán giả sân Lạch Tray vui như hội trong ngày Hải Phòng thắng ngọt Hà Nội FC. V-League càng vui hơn khi cuộc đua vô địch được thắp lửa với đoạn cuối khó lường. Trận Hải Phòng tiếp Hà Nội xứng danh “kinh điển” bóng đá Việt.

CĐV Hải Phòng 'nhuộm đỏ' sân Lạch Tray, ghi nhận kỷ lục khán giả đến sân

CĐV Hải Phòng 'nhuộm đỏ' sân Lạch Tray, ghi nhận kỷ lục khán giả đến sân

SVĐ Lạch Tray chiều ngày 23/10 diễn ra trận đấu thuộc vòng 21 V-League 2022 giữa CLB Hải Phòng và CLB Hà Nội ghi nhận số lượng khán giả kỷ lục với 22.130 cổ động viên đến sân.

Nhớ lại, hôm trước, ông Vũ Tiến Thành (HLV CLB TP.HCM) có nói CLB TP.HCM gặp Hà Nội FC là derby Việt Nam. Nghe thế đã khiến “cả làng” V-League phì cười. Bởi đội đầu bảng đã bao năm vô địch đá với đội cuối bảng đang cuống cuồng chạy trụ hạng sao mà đúng nghĩa debry. Còn chiều Chủ nhật ở Lạch Tray, tất cả phải thừa nhận Hải Phòng cùng Hà Nội FC đã tạo ra trận chiến mang tính biểu tượng của V-League. Thành tích, thương hiệu, bản sắc cùng khát khao của đôi bên dồn cả vào đó.

Quả thật, không phụ lòng khán giả lèn kín Lạch Tray cũng như người hâm mộ cả nước, 90 phút đã thật sự rất đẹp và mê say. Vẻ đẹp có được bởi sự hấp dẫn chuyên môn cũng như các yếu tố cộng hưởng. Đẹp từ màu đỏ rừng rực của người xem thành phố Hoa phượng đỏ trên khán đài. Đẹp khi chất lượng chuyên môn rất cao ở trận cầu 5 bàn thắng mãn nhãn. Đẹp khi không có điều tiếng gì đọng lại với tiếng còi công tâm, chuẩn chỉ của tổ trọng tài Hàn Quốc. Và khi Hải Phòng níu chân Hà Nội FC đã làm cho chặng về đích V-League đẹp hơn. V-League cần nhiều hơn những trận đấu như thế.

Hà Nội đụng độ Hải Phòng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng là cặp đấu nhiều “duyên nợ” của bóng đá Việt. Nói đến những lần họ đối đầu nhau là nói đến những trận cầu rực lửa đại chiến. Ở đó có cảnh khán giả Hải Phòng xuôi đường 5 về Thủ đô với mịt mù pháo sáng ngoài sân và cả trên khán đài. Trong suốt những năm qua, dù bóng đá Hải Phòng có nhiều thăng trầm, họ vẫn luôn có người xem sát cánh. Tài sản lớn nhất mà họ có được là sự cuồng nhiệt đến từ các CĐV.

Chiều Chủ nhật rồi ở Lạch Tray đã không còn cảnh pháo sáng, thay vào đó từng chùm bóng bay rực sắc đỏ được tung lên trời. “Khi Xuân sang trên bến cảng, đàn hải âu tung cánh bay rợp trời…”, lời ca hào hùng đã vang lên bởi biển người màu đỏ suốt cả trận đấu. Hy vọng, từ đây, hình ảnh của pháo sáng, tiền âm phủ gắn liền với CĐV đất Cảng lùi vào dĩ vãng. Bởi những gì đã có ở Lạch Tray trong trận đấu vừa rồi quá đẹp. Đó là hình ảnh biết nói về tình yêu của người hâm mộ.Người hâm mộ đất Cảng đang sống trong những ngày vui vì đội bóng “con cưng” đang chơi tưng bừng ở V-League. Tự thân CLB biết phải làm gì để tình yêu của khán giả luôn đậm đà như vậy.

hải phòng fc, lạch tray, sân vận động lạch tray, hlv chu đình nghiêm, vleague, bxh vleague, lịch thi đấu vleague, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, kết quả bóng đá
Lạch Tray rợp trời sắc đỏ. Ảnh: Hoàng Linh

Chiến thắng của Hải Phòng FC đã giúp giải đấu bớt nhàm chán khi Hà Nội FC chưa thể “cắt đuôi” chính đối thủ để thong dong về đích. Đến quãng này của giải đấu, Hà Nội FC tạo cho người hâm mộ cảm giác họ chắc chắn sẽ vô địch V-League 2022. Cái cách họ khiến BTC “đôn” lên đấu sớm 1 giờ để đội bóng kịp về dự đám cưới của chủ tịch CLB Đỗ Vinh Quang cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh... khiến cho cảm giác ấy càng có cơ sở! Sức mạnh của Văn Quyết và đồng đội là điều không cần bàn cãi, nhưng Hải Phòng cũng tham vọng ngút trời.

Trước trận đấu này, giới chuyên môn đều nhận định đây sẽ là trận đấu mang tính chất bản lề trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Bởi nếu Hà Nội FC thắng trận này, điều này cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ chạm được một tay vào chiếc cúp vô địch, khi bỏ xa đội đứng thứ 2 khi ấy là Bình Định 7 điểm và gác Hải Phòng 8 điểm.Còn bây giờ Hải Phòng thắng, họ đã “thêm dầu” cho cuộc đua.

Trận đấu đã thật sự trọn vẹn bởi cung cách điều hành của những trọng tài ngoại. Việc bám sát diễn biến, vận dụng đúng luật của tổ trọng tài đến từ Hàn Quốc giúp cho cuộc chơi ít bị gián đoạn, ít có những tình huống tranh cãi thường thấy giữa cầu thủ với trọng tài như thói quen của V-League.

Có thể Hải Phòng không vô địch mùa này cho dù đã thắng được Hà Nội FC. Tuy nhiên, với những gì cả Hải Phòng cùng Hà Nội thể hiện, màn so tài của họ xứng danh đại chiến V-League. V-League cần những trận đấu như thế để hướng đến thứ bóng đá “xanh - sạch - đẹp”. Mỗi đội bóng đều phải xây dựng được bản sắc để đáp lại niềm tin yêu ấy. Đấy mới là cái đích cho sự phát triển bền vững của bóng đá nước nhà.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm