V-League như thế thì... buồn quá!

18/08/2015 05:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 21 có quá nhiều vấn đề, như HAGL thay tướng, khán giả Hải Phòng quậy phá đốt pháo sáng trên sân Cẩm Phả, liệu BTC V-League có quan tâm đến một trận đấu đầy bất thường trên sân Chi Lăng, giữa SHB.Đà Nẵng và ĐTLA?

Sáng qua ngồi cà phê trên phố Ngô Gia Tự, ai đó bức xúc: “Gạch” đá láo quá!

Trước trận đấu, căn cứ vào trình độ và tính chất nhiều duyên nợ giữa 2 đội, khán giả Đà Nẵng tin tưởng sẽ được chứng kiến một trận cầu hấp dẫn, nảy lửa, cống hiến.

Thế nhưng, mọi chuyện lại diễn ra ngược lại. Đội chủ nhà đã có một chiến thắng quá dễ dàng. Tỷ số 7-3, 10 bàn thắng được ghi là kỷ lục của V-League 2015, cho đến thời điểm này.

Điều đáng nói là các bàn thắng của SHB Đà Nẵng được ghi quá dễ dàng và gần như cùng một kịch bản. Đồng thời, 3 bàn thắng gỡ của ĐTLA lại do những nỗ lực cá nhân của tiền đạo ngoại Diabate.

Trận thua bất thường của ĐTLA được giới thạo tin lý giải là do lãnh đạo CLB nợ tiền thưởng của cầu thủ nhiều trận đấu, nên họ đình công để "dằn mặt" lãnh đạo đội bóng. Thế nhưng, HLV Ngô Quang Sang không dám thừa nhận điều đó. Cũng là điều dễ hiểu bởi họ ngại đụng chạm.

Trong khi đó, trợ lý Đào Quang Hùng của SHB Đà Nẵng cũng hết sức bất ngờ trước tỷ số trận đấu này. “Trước trận đấu chúng tôi đã rất tin tưởng vào một chiến thắng cho một SHB Đà Nẵng. Nhưng, chúng tôi thực sự bất ngờ với tỷ số thắng đậm 7-3, nó không nằm trong dự kiến”.

Còn Chủ tịch Hội CĐV SHB Đà Nẵng Nguyễn Văn Hồng cũng không lấy làm vui khi biết ĐTLA đã chơi không hết sức mình. “Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và ĐTLA vừa qua, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã có một trận đấu hay, đầy nỗ lực, chiến thắng dành cho đội bóng của chúng tôi là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, qua tìm hiểu dư luận chúng tôi biết rằng ĐTLA bị nợ tiền thưởng nhiều trận đấu, nên có lẽ họ đã không tích cực dẫn đến trận thua đậm.

Nếu thực tế là như thế, thực sự chúng tôi rất buồn cho các cầu thủ ĐTLA, bởi vì dù có vấn đề gì liên quan đến quyền lợi đi chăng nữa họ cũng phải tìm cách tháo gỡ, còn khi ra sân phải đá hết mình vì người hâm mộ. Chúng tôi không ủng hộ, đồng thời lên án thái độ thi đấu coi thường khán giả của đội bóng này, đội ĐTLA cần phải rút kinh nghiệm”.

Lâu nay, những trận cầu bị cho là tiêu cực thường vấp phải khó khăn là thiếu bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, BTC giải cũng cần phải chủ động hơn bởi thái độ cầu thủ trên sân, dư luận khán giả, báo chí cũng là dữ liệu cần được tôn trọng. Nếu BTC bỏ qua các dữ liệu này (thực tế đã có một số trận bị dư luận lên án, BTC thể hiện động thái chưa quyết liệt, như chỉ mời lãnh đạo CLB lên dò xét thì ai dại nhận có hay không tiêu cực) ai dám chắc số trận ấu “có mùi” dừng lại?

Hôm qua, trao đổi với chúng tôi, HLV Võ Đình Tân nói như thở hắt ra: “May chúng tôi thắng XSKT Cần Thơ, nếu không dư luận hẳn đã cho chúng tôi “ăn đòn”, cho rằng S.Khánh Hòa đá bậy, thả cho đối thủ đang chưa đủ điểm trụ hạng”.

V-League 2015 đang đi vào tâm bão, BTC cần phải thể hiện sự quyết liệt với tiêu cực, bằng năng lực phòng chống tiêu cực, và cả hành động rõ ràng đấu tranh với tiêu cực hơn, thể hiện sự nghiêm minh, công bằng của người đang điều hành cuộc chơi.

Hữu Qúy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm