V-League 2023-2024: Đường ai nấy đi...

11/03/2024 13:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

Night Wolf V-League 2023/24 đã khép lại lượt đi với ngôi đầu tạm thuộc về Nam Định. Tuy nhiên, kịch tính vẫn còn chờ ở phía trước, bởi chính những bất ngờ mới tạo nên sức hấp dẫn cho giải đấu.

Điểm nhấn lớn nhất ở vòng đấu "khóa sổ" lượt đi, chính ở chỗ Thể Công Viettel đã có trận thắng "giải hạn" trước CAHN. Trận thắng này có thể sẽ tạo bước ngoặt quan trọng cho HLV Nguyễn Đức Thắng cùng học trò. Mục tiêu đua vô địch đặt ra từ đầu mùa coi như tan biến nhưng để đá những trận tưng bừng như trước CAHN, có lẽ Thể Công Viettel sẽ làm được.

Nhà ĐKVĐ CAHN vẫn thất thường như mọi khi. HLV Kiatisuk có sự khởi đầu hanh thông với vài trận thắng nhưng rồi họ lại thua ở trận derby Thủ đô. Định hình bản sắc và sự lì lợm trong lối chơi là điều mà CAHN chưa thể tạo dựng được.

Trận hòa hú vía trên sân nhà trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay trận thua "tâm phục" trước Thể Công Viettel là một ví dụ điển hình. Chính điều đó cũng là lời cảnh tỉnh cho ĐKVĐ trên hành trình bảo vệ ngôi vương. Muốn duy trì hy vọng đua tranh với Nam Định, B.Bình Dương, Thanh Hóa, rõ ràng CAHN cần chắt chiu cơ hội để lấy điểm số trọn vẹn trong từng trận đấu.

Thanh Hóa luôn để lại lối chơi rực lửa vài ba mùa gần đây đúng như cá tính cầm quân của HLV Velizar Popov. Không còn những chiến thắng "chẻ tre" như lượt đi mùa giải 2023 nhưng nửa đầu mùa giải năm nay, Thanh Hóa vẫn đá những trận đá "ra ngô ra khoai".

Đá tưng bừng, hòa sòng phẳng trên sân Thiên Trường, Thanh Hóa đã làm chậm bước tiến của chủ nhà Nam Định. Trận hòa này khiến những đội đang trên đường đua vô địch cảm thấy rất vui, bởi B.Bình Dương đã tận dụng điều đó để kịp "níu áo" Nam Định chỉ với 3 điểm ít hơn.

Có thể Thanh Hóa không vô địch và khó vô địch như những gì HLV Popov chia sẻ. Tuy nhiên, Thanh Hóa đã làm hài lòng người hâm mộ xứ Thanh, thuyết phục cả CĐV trung lập lẫn giới chuyên môn với cách chơi tập thể, kỷ luật, pressing, không chịu buông xuôi. Tất nhiên, đội bóng nào muốn vô địch thì đều biết rằng cần phải vượt cửa ải Thanh Hóa thành công trong phần còn lại của mùa giải.

Đường ai nấy đi... - Ảnh 1.

Trận hoà với Thanh Hoá (trái) ngay trên sân nhà cho thấy Nam Định còn nhiều việc phải làm nếu thực sự muốn giành được chức vô địch vào cuối mùa. Ảnh: Hoàng Linh

Với ứng cử viên hàng đầu Nam Định, tuy vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng cái kiểu chơi "công làm thủ phá" sẽ khiến họ có thể mất điểm bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên HLV Vũ Hồng Việt biết "tử huyệt" của đội bóng nằm ở hàng thủ. Và để bồi đắp, trung vệ Lucas Alves đã được mang về. Tuy nhiên, đó có phải là sự gia cố hoàn chỉnh hay không thì còn phải đợi.

Đấy là còn chưa kể, từ đầu mùa, Nam Định vẫn chưa thể "bách chiến bách thắng" trước những CLB đang ở nhóm đầu. Họ để thua khi làm khách trước B. Bình Dương, Bình Định, rồi chia điểm trước cả CAHN lẫn Thanh Hóa trên sân nhà.

Một đội bóng lớn, một ứng viên vô địch thực thụ phải biết cách vượt qua chính những đối thủ lớn nhất của mình trên đường đua, mà hình như Nam Định chưa hội đủ tiêu chí này cho đến hết lượt đi. Nam Định cần chứng tỏ mình không "mong manh" như trận gặp Thanh Hóa vừa qua để chứng tỏ phẩm chất của một "quân vương".

Ở nửa dưới bảng xếp hạng cũng đã có những biến chuyển sau lượt đi. HAGL đã có thể thở phào vì tạm thời rút chân khỏi đáy bảng để nhường chỗ Khánh Hòa. Thể Công Viettel cũng đã biết cách đứng dậy đúng lúc để khỏi lún sâu thêm nữa. Trong khi đó, Quảng Nam FC luôn biết mình biết người để "liệu cơm gắp mắm" và tạm thời có vị trí an toàn.

Khoảng cách giữa những đội nhóm cuối không chênh nhau là mấy. Chính vì thế, họ có thể đổi chỗ cho nhau bất cứ lúc nào. Chưa kể, cuộc đua trụ hạng năm nào cũng vô cùng nóng bỏng không chỉ nằm ở chuyên môn.

Ở đó, ngoài nỗ lực của mỗi đội bóng, còn nhiều yếu tố bên lề chi phối. Vì thế, các đội phải biết tự cứu mình trước khi "trời cứu", bởi "ma trận" ở chặng về đích luôn khó lường và khốc liệt. 


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm