Đừng đùa với Jessica Alba

08/07/2011 07:30 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Cuối tuần) - Ở tuổi 30 phụ nữ thường làm gì? Thường thì người ta lập gia đình, sinh con, thường xuyên kiểm tra trương mục ngân hàng và giữ chồng. Alba cũng vậy, cô đã có chồng, có con và giờ thì chuẩn bị thêm một nhóc nữa nhưng quan trọng nhất với cô lúc này, điều mà Alba quan tâm nhất vẫn là… tránh xa đám paparazzi.

Thay đổi

Bởi chồng cô, Dash Warren, luôn tỏ ra là một ông chồng tốt và biết điều. Bởi tài khoản ngân hàng của cô luôn có một ê-kíp điều hành. Chỉ một điều duy nhất biến đổi Alba hoàn toàn, là Honor Marie Warren, nàng công chúa bé bỏng vừa lên 3 của cô. Với Jess bây giờ, tránh con gái xa khỏi những ánh đèn flash là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Mới đây Jess tuyên bố, nếu đám săn ảnh mà vẫn cứ chĩa ống kính vào mặt con gái cô thì cô sẽ xử đẹp như Sean Penn và Alec Baldwin đã làm khi xưa. Khi xưa Sean và Alec xém ra tòa vì tội dám “chưởng” đám paps một trận ra trò. Nhưng đâu lại vào đấy, như Đông sang Xuân về, cả hai sau đó đều phải làm hòa với đám ngôi lê đôi mách, sống ký sinh trong cuộc đời của các ngôi sao.

Bộ phim Spy Kids 4: All The Time In The World trình chiếu vào tháng 8 tới đây được xem là cách mà Jessica Alba hâm nóng lại mình sau gần một năm trời vắng bóng

2011 này người ta đang nhận ra một Jessica Alba đàn bà hơn, dạn dĩ hơn, trầm và sâu sắc hơn hẳn trước đây. Trước đây, khi đám paparazzi chụp ảnh cô cùng chồng tung tăng tắm nắng ở bãi biển St.Tropez và hả hê tung ảnh cô lên đầy Internet thì chỉ vài ngày sau Alba diện hẳn một bộ cánh không thể mát mẻ hơn cho đám săn ảnh tha hồ phóng tác ở lễ trao giải Quả cầu Vàng. Với Alba khi ấy, thông điệp đó mang tính thách thức và ngạo mạn. Nhưng bây giờ, nếu chuyện bãi biển còn xảy ra thì cô chỉ đáp lại bằng nụ cười. Thiên thần bóng tối khi xưa giờ tóc đã búi cao gọn gàng, như thể khoe mình vẫn luôn giữ được phong độ tốt nhất, đằng sau nụ cười tươi trên môi ấy là những trải nghiệm sống đáng quý của một người lại chuẩn bị lên thiên chức lần hai (dự kiến vào cuối Hè này). Ở tuổi 30, vẫn những chiếc máy ảnh tân thời với đèn flash sáng liên tục, vẫn những bộ phim đình đám chuẩn bị công chiếu, sự nghiệp điện ảnh vẫn tiếp tục chói sáng thì Alba lại ngồi mỉm cười, nụ cười của một người đã đi qua nhiều miền cảm giác và đầy ắp những trải nghiệm bao quanh. Hỏi cô: “Nếu được trẻ lại như cách đây 10 năm, hoang dại và không hôn nhân níu giữ cô có sẵn sàng không, tất nhiên vẫn luôn bị đeo bám bởi paparazzi?”, Alba trầm ngâm: “Để thay đổi cả một quan niệm bạn cần phải nhìn và đi liên tục, tôi đủ lớn để hiểu điều gì cần với mình, sự nghiệp quan trọng nhưng không bằng gia đình tôi”.

Jessica từ cột mốc gây chiến với Hugh M.Hefner sau khi ảnh cô bị đăng lén lên bìa Playboy tháng 5/2006 để rồi “ông trùm” phải ra mặt xin lỗi chân thành đến những tuyên bố mới đây về mối quan hệ với paparazzi được ví von như chức Tổng thống Mỹ được chuyển từ đảng Cộng hòa sang Dân chủ, nghĩa là mềm dẻo hơn nhưng không thiếu phần đanh thép. Ở Hollywood, mấy người làm được như cô và mấy người được như cô ở tuổi 30?

Tôi chỉ cần có thể khiến ai đó nhớ đến mình trong một bộ phim, nhỏ cũng được, nhưng không phải nhờ chiếc áo tắm tôi mặc trên người - Jessica Alba

Ở tuổi 30, Milla Jovovich đã 3 đời chồng. Ở tuổi 30, Angelina Jolie bắt đầu đi vào một khía cạnh khác của sự nghiệp điện ảnh, chín hơn và chiều sâu hơn. Ở tuổi 30, Jessica Alba thừa hiểu rằng, sức ép lên vai cô ngày càng nặng hơn, sự nghiệp điện ảnh mới chỉ đang cất cánh, cô đang nén mình trong trải nghiệm để chờ ngày bung, ngoài vẻ đẹp sẵn có, Alba vẫn luôn cần thêm một chiều sâu diễn xuất.

Không đùa với tương lai

Alba luôn có dớp với… Mâm xôi Vàng. Năm 2005, cô dính 2 bộ phim Fantastic 4 Into The Blue, 2007 cô tiếp tục “gặt hái” đề cử cùng 3 phim và 2008 lại có tên trong danh sách cùng Love GuruThe Eye. Cái mà Alba đang cần là một sự chứng tỏ tài năng như bà chị mà cô hằng ngưỡng mộ, Angelina Jolie. Angelina từng nói Alba là một tài năng chưa gặp thời nhưng có lẽ đó là một sự khích lệ bởi bản thân Jess thừa nhận rằng, cô đang cần thay đổi mình, sống bằng chiều sâu và tìm những kịch bản gai góc hơn. “Hy vọng một ngày gần đây, tôi sẽ làm được những gì như Charlize Theron đã làm trong Monster” (bộ phim đã giúp Theron giành Oscar), Jessica Alba bộc bạch. Để làm thay đổi hình mẫu Thiên thần bóng tối là một quãng đường dài và Alba đang chạy đua với chính mình.


Vợ chồng Jessica Alba đang chuẩn bị chào đón đứa con thứ hai sắp ra đời

Nhìn lại quãng đường Jessica đã trải qua, khó thể tổng kết hết những danh hiệu sắc đẹp cô đã đạt được, năm này cao hơn năm trước, thu nhập cũng tăng chóng mặt. Vợ chồng cô cũng chẳng ngần ngại bỏ hơn 4 triệu USD để tậu một dinh thự ở “khu chuyên gia” Beverly Hills, niềm mơ ước của Alba khi còn tấm bé. Alba có đủ tất cả, chỉ thiếu mỗi danh hiệu điện ảnh được đong đo bằng những nhà phê bình khó tính.

Dạo gần đây không khó để nhận thấy Jessica Alba đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Việc cô chuẩn bị sinh con và tuyên bố sẽ trở lại với điện ảnh được báo giới cùng cánh truyền thông chăm sóc chu đáo. Có vẻ các ông chủ Hollywood đang nhắm cô vào diện “quy hoạch”, thay dần các bà chị đang vào ngưỡng luống tuổi và định hình phong cách mới. Hollywood đang bị báo động bởi thiếu những gương mặt mới và lớp kế thừa. Những Nicole Kidman, Angelina Jolie, Kate Hudson, Meg Ryan hay Jennifer Aniston đã thuộc vào vùng phủ sóng khác, để lại một khoảng trống cũ đang thiếu người lấp đầy.

Jessica Alba kể rằng: “Điều quan trọng nhất tôi học được trong cuộc đời mình là tuổi thơ chẳng bao giờ là mãi mãi”. Alba có một tuổi thơ khó nhọc và không êm đềm. Gia đình cô là dân vùng Latin, sống ở khu da trắng nên gặp nhiều phiền phức. “Ông nội tôi là người duy nhất trong nhà được học tới trung học và ông quyết định không nói tiếng Tây Ban Nha trong nhà vì sợ lũ trẻ lớn lên không hòa nhập được với cộng đồng mới” nhưng Alba cho rằng điều đó suy cho cùng chẳng nói lên được điều gì, khi lớn lên cô luôn tự hào với dòng máu của mình.

Một tuổi thơ vất vả đang nhen nhúm lại trong Alba những cố gắng vượt bậc. “Bây giờ quay đầu nhìn lại tôi như thể vẫn thấy mình cật lực thế nào từ tuổi 12. Tôi không cần danh tiếng cũng chẳng cần trở thành một ngôi sao, cũng chẳng thật sự ngại paparazzi bởi đó là một phần của guồng quay. Tôi chỉ cần có thể khiến ai đó nhớ đến mình trong một bộ phim, nhỏ cũng được, nhưng không phải nhờ chiếc áo tắm tôi mặc trên người”, nói được như vậy thì chẳng cách nào tốt hơn là chúc cô biến mọi thứ thành hiện thực.

Cô con gái 3 tuổi Honor Marie Warren ra đời đã thay hẳn cách nhìn của Jessica Alba về cuộc sống. Chín chắn hơn, mạnh mẽ và sâu sắc hơn, những điều cần thiết để đưa cô tiến dài hơn trong sự nghiệp điện ảnh. Người ta đang mong chờ những bộ phim mới của cô để thấy một Alba hoàn toàn khác, có chiều sâu diễn xuất và luôn giữ được sắc đẹp mê hồn của mình.

Hoa Thiên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm