U23 Việt Nam bị bỏ rơi ngay ở sân bay Changi

26/05/2015 05:23 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay trong ngày đầu tiên đặt chân tới Singapore để chuẩn bị cho SEA Games 28, đội tuyển U23 Việt Nam đã gặp không ít trục trặc. Dù mọi sự cố mà các học trò HLV Toshiya Miura gặp phải không quá lớn nhưng nó mang đến một vài nỗi lo cho hành trình được dự báo đầy chông gai phía trước.

Không ai đón tiếp

Nếu như cả Trưởng đoàn Bóng đá nam SEA Games Dương Vũ Lâm, toàn bộ các thành viên trong Ban huấn luyện và 14 cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam chưa kịp vui mừng với việc được hải quan ở sân bay Changi tạo điều kiện bằng thủ tục nhập cảnh khá chóng vánh (thậm chí còn không kiểm tra lại hành lý lúc nhập cảnh), thì tất cả đều rơi vào trạng thái sốc ngay sau đó.

Không có bất cứ một đại diện nào của Ban tổ chức SEA Games đón tiếp đội tuyển U23 Việt Nam như thường lệ khi thi đấu ở nước ngoài, mà chỉ có các phóng viên đứng đợi phía sảnh bên ngoài. Cả đội đứng chờ gần 30 phút trong trạng thái khá… bối rối. “Chưa bao giờ đội bóng rơi vào tình trạng thế này khi thi đấu nước ngoài”, trợ lý Nguyễn Thanh Sơn cho biết với một tâm trạng có phần thất vọng.

Còn với đa phần các cầu thủ, nhất là với nhóm những người lần đầu tiên được “hít thở” bầu không khí SEA Games, ai cũng tỏ ra khá ngạc nhiên. “Việc phải di chuyển nhiều và chờ đợi ở các sân bay với cầu thủ như chúng em là chuyện bình thường. Nhưng em chỉ thấy lạ là không có ai đón tiếp cả”, trung vệ Phạm Mạnh Hùng cho biết.

Trong khi đó, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm chạy đôn chạy đáo và tìm cách liên hệ về Việt Nam với các bộ phận của VFF thì mới biết, giờ bay của đội tuyển U23 Việt Nam đã thay đổi (sớm hơn lịch đã đăng ký gần 3 tiếng) và thông tin này phía bạn chưa nắm được. Phải mất hơn một giờ đồng hồ chờ đợi và sau rất nhiều cú điện thoại từ Singapore về Việt Nam, các thành viên đội tuyển U23 mới rời khỏi sân bay Changi.

Lẽ ra, toàn bộ các thành viên của đội tuyển U23 hoàn toàn có thể tránh được sự cố này và không rơi vào tình trạng dở khóc dở cười ngay khi vừa đặt chân tới Singapore, nếu như việc thông báo về thay đổi lịch bay được thực hiện sớm hơn chỉ vài tiếng.

Chấn thương và nỗi lo sân cỏ nhân tạo

Trải qua một hành trình di chuyển khá vất vả, cộng thêm sự cố ngoài ý muốn ở sân bay Changi, tuy nhiên, chỉ sau vài tiếng nghỉ ngơi cả đội tuyển U23 quốc gia vẫn có mặt trên sân tập Serangoon vào lúc 19h00 (giờ địa phương).

Tuy nhiên, đây cũng là một buổi tập “phát sinh”, nằm ngoài lịch trình đã sắp xếp của Ban tổ chức SEA Games dành cho đội tuyển U23, nên thầy trò HLV Toshiya Miura không còn lựa chọn nào khác là phải tập trên sân cỏ nhân tạo.

Theo quan sát của phóng viên TT&VH trên sân Serangoon, trong gần 2 giờ tập luyện tại đây, HLV Toshiya Miura chủ yếu áp dụng các bài tập mang tính hồi phục và giải phóng sức ỳ sau hành trình di chuyển từ Hà Nội.

“Tinh thần của toàn đội nhìn chung khá tốt kể từ khi đặt chân tới Singapore, tuy nhiên, không có nhiều điều để nói về buổi tập đầu tiên này. Bởi các cầu thủ vẫn còn chưa hồi phục thể lực và việc tập luyện với cường độ cao trên sân cỏ nhân tạo mà chưa được làm quen nhiều rất có thể dẫn đến chấn thương.

Mục đích chính là HLV Miura muốn các cầu thủ làm quen với thời tiết tại Singapore”, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết khi đứng quan sát toàn đội tập luyện phía ngoài đường piste.

Cũng trong ngày đầu tiên tại Singapore, có tới 5 cầu thủ phải tập riêng là Huy Toàn, Minh Tùng, Thanh Hiền, Ngọc Hải và Văn Toàn. Trong số này, Văn Toàn và Ngọc Hải có dấu hiệu bị đau nhẹ và cần tới sự chăm sóc của bác sỹ trị liệu người Nhật Bản Shinichi Kubo. 

HLV Toshiya Miura cũng gặp… trục trặc

Không chỉ riêng các cầu thủ U23 gặp trục trặc kể từ khi đặt chân tới Singapore, mà bản thân HLV Toshiya Miura cũng gặp phải sự cố ngay khi đến hội quân với các học trò. Ngoài việc đáp chuyến bay từ Thái Lan sang Singapore bị muộn hơn so với dự kiến, nhà cầm quân người Nhật Bản cũng mất hơn 1 giờ đồng hồ mới hoàn tất thủ tục nhận phòng tại khách sạn Days Hotel - nơi đóng quân của đội tuyển U23.

Theo như sắp xếp từ trước, nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ ở phòng đơn nhưng phía khách sạn lại không bố trí được ngay thời điểm đó nên HLV Miura phải chờ đợi khá lâu. Hai lý do này khiến cho buổi tập đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam diễn ra khá muộn và nó cũng làm cho nhà cầm quân người Nhật Bản có phần kém vui trên sân tập Serangoon. Không biết có phải vì lý do này nà ông Miura từ chối trả lời phỏng vấn các phóng viên Việt Nam trong ngày 25-5 mà hẹn vào thời điểm sau buổi tập chiều nay.

U23 Việt Nam lần đầu có 3 bác sỹ ở SEA Games

Nỗi lo về chấn thương dường như luôn ám ảnh HLV Toshiya Miura trong thời gian vừa qua và đây là lý do khiến cho đội tuyển U23 Việt Nam có tới 3 bác sỹ riêng khi tham dự đấu trường SEA Games. Ngoài 2 bác sỹ khá quen thuộc từng nhiều năm gắn bó với các đội tuyển là Nguyễn Trọng Thủy và Tuấn Nguyên Giáp, còn có chuyên gia trị liệu Shinichi Kubo đi cùng với đội U23 tới Singapore. Ngoài nhiệm vụ chính là theo dõi và chăm sóc sức khỏe của từng cầu thủ, các bác sỹ này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc giúp các cầu thủ của ông Miura hồi phục thể lực nhanh chóng sau trong thời gian có mật độ tập luyện và thi đấu dày đặc ở như ở SEA Games.


Vũ Lê (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm