U22 Việt Nam không vào chung kết, SEA Games đã kết thúc với nhiều CĐV Việt Nam

14/05/2023 06:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

Màn trình diễn đáng quên của U22 Việt Nam ở bán kết SEA Games 32 thực sự khiến người hâm mộ thất vọng ngay cả khi họ vốn không kì vọng nhiều vào đội bóng của ông Troussier.

U22 Việt Nam thất bại, SEA Games đã kết thúc với CĐV Việt Nam

"Có bột mới gột nên hồ". Chúng ta đều biết thế. Chúng ta đều biết lứa cầu thủ ông Troussier đang có trong tay đa phần không đạt chất lượng chuyên môn tốt. So sánh một cách tương đối thì họ thua kém khá nhiều so với lứa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Hậu, Quang Hải… mà HLV Park Hang Seo may mắn được huấn luyện khi bắt đầu làm việc với bóng đá Việt Nam hồi 2018.

Thế nên, ngay từ đầu người hâm mộ không kì vọng nhiều vào đội U22 Việt Nam này. Nhưng điều đó không có nghĩa họ không thất vọng trước những màn trình diễn của các học trò ông Troussier.

U22 Việt Nam gây thất vọng lớn cho người hâm mộ. Ảnh: Hoàng Linh

U22 Việt Nam gây thất vọng lớn cho người hâm mộ. Ảnh: Hoàng Linh

Ngoại trừ 45 phút hiệp 2 trận gặp U22 Thái Lan, màn trình diễn của U22 Việt Nam trong ở các trận khác và ở ngay hiệp 1 trận gặp Thái Lan đều có nhiều bất ổn. Điều đáng nói là chúng ta không chỉ bộc lộ vấn đề khi gặp ứng viên vô địch như U22 Thái Lan.

Ngay cả khi gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Lào, Singapore, Malaysia thì U22 Việt Nam cũng khiến người hâm mộ lo lắng và thất vọng. Trận nào, các cầu thủ cũng phòng ngự sơ hở, mất tập trung, cũng để đối thủ tạo được những cơ hội ghi bàn mười mươi. Trận nào chúng ta triển khai tấn công cũng đơn điệu, thiếu ý tưởng.

U22 Việt Nam gây thất vọng lớn cho người hâm mộ. Ảnh: Hoàng Linh

U22 Việt Nam gây thất vọng lớn cho người hâm mộ. Ảnh: Hoàng Linh

Thứ bóng đá kiểm soát bóng mà ông Troussier nhiều lần nhắc đến thì không thấy đâu. U22 Việt Nam của ông Troussier cơ bản vẫn chơi kiểu Park Hang Seo, vẫn là sơ đồ 3-4-3, vẫn thường xuyên đá phản công, nhưng đội bóng này là phiên bản thấp hơn nhiều so với phiên bản U23 Việt Nam thời Park Hang Seo. Các cầu thủ yếu thể lực, chuyền lỗi nhiều và dứt điểm không tốt.

Thất bại 2-3 trong thế chơi hơn người trước U22 Indonesia ở bán kết chỉ đẩy nỗi thất vọng của người hâm mộ lên cao trào. Những giấc mơ ít ỏi còn sót lại thì giờ vỡ tan, nhường chỗ cho cảm giác bi quan và lo lắng.

HLV Troussier nhiều lần nhắc tới mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam giành quyền dự World Cup 2026. Nhưng bây giờ có lẽ không ai nghĩ điều đó vì ai cũng cảm thấy đó là viễn cảnh quá xa xôi dù thực tế chỉ còn 3 năm nữa là kỳ World Cup tiếp theo lại đến.

SEA Games 32 vẫn chưa khép lại. Chúng ta vẫn đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương và còn cơ hội giành thêm nhiều HCV nữa. Nhưng với CĐV Việt Nam, SEA Games có lẽ đã kết thúc sau thất bại không thể bào chữa của U22 Việt Nam trước Indonesia.

Dù SEA Games không chỉ có bóng đá nhưng bóng đá là môn thể thao "vua". Đáng buồn là "nhà vua" (U22 Việt Nam) đã "băng hà" (không bảo vệ được chiếc HCV bóng đá nam giành được ở SEA Games 31). Thế nên, với CĐV Việt Nam, SEA Games 32 đã kết thúc.

U22 Indonesia 3-2 U22 Việt Nam | Môn bóng đá nam SEA Games 32

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm