U22 Thái Lan chứng tỏ bản lĩnh ứng viên vô địch

07/05/2023 05:58 GMT+7 | SEA Games 32

Đoàn quân của HLV Issara Sritaro đã chứng tỏ họ đáng gờm thế nào khi đánh bại U22 Malaysia thuyết phục chiều 6/5. U22 Thái Lan khẳng định họ luôn là ứng viên sáng giá cho tấm HCV SEA Games.

U22 Thái Lan đã không cho U22 Malaysia nhiều cơ hội để đánh bại mình ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. 

Đội bóng của HLV Sritaro đã cho thấy bản lĩnh của những cầu thủ được thi đấu liên tục ở Thai League, giải đấu hàng đầu khu vực.

U22 Thái Lan chứng tỏ bản lĩnh ứng viên vô địch - Ảnh 1.

Channarong có vai trò khá giống Bunmathan ở đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Changsuek

Họ kiên nhẫn đấu tay đôi thể lực với U22 Malaysia suốt phần lớn thời gian để khắc chế lối đá thiên về sức mạnh và tấn công biên của đối phương. 

U22 Thái Lan khi cần có những đợt lên bóng sắc sảo hơn và HLV Sritaro cũng xứng đáng được ngợi khen với những thay đổi quyết định.

U22 Thái Lan chứng tỏ bản lĩnh ứng viên vô địch - Ảnh 2.

HLV Sritaro xứng đáng được người Thái đặt niềm tin dẫn dắt đội tuyển tương lai của bóng đá Thái Lan. Ảnh: Changsuek

Trong số đó, 2 cầu thủ vào sân thay nguời là Anan và Yotsakon đã toả sáng rực rỡ với 2 cú đá quyết định mang về chiến thắng cho U22 Thái Lan.

Điều đáng nói là trong hiệp 2, HLV Sritaro đã đưa Channarong, cầu thủ có cái chân trái rất dị này vào đá tiền vệ trung tâm cùng đội trưởng Doloh.

U22 Thái Lan chứng tỏ bản lĩnh ứng viên vô địch - Ảnh 3.

Những sự thay đổi trong hiệp 2 của HLV Sritaro đã giúp U22 Thái Lan quật ngã U22 Malaysia khi Channarong (số 7) kiến tạo để Anan (11) ghi bàn mở tỷ số và sau đó Yotsakon (9) ấn định chiến thắng 2-0 cho U22 Thái Lan. Ảnh: Changsuek

U22 Thái Lan đã có bàn mở tỷ số nhờ đường chuyền tinh tế xé toang hàng thủ của tiền vệ số 7 này. Channarong chọc khe để Anan vào sân thay người, còn sung sức đã dốc bóng mạnh mẽ xuống trước khi tung sút quyết đoán để mở tỷ số.

Channarong chính là tiền vệ có cái kèo trái rất khó đoán, khá giống đàn anh Bunmathan ở tuyển Thái Lan. Cầu thủ từng chơi ở giải hạng tư Tây Ban Nha điềm tĩnh xử lý, khôn ngoan và khi cần ra chân rất nhanh.

Ở trận ra quân, U22 Thái Lan đã có bàn mở tỷ số nhờ đường kiến tạo của Channarong bên cánh trái. Khi cần, HLV Sritaro đã đẩy Channarong vào giữa sân để tăng khả năng sáng tạo và giữ bóng.

Sự đa năng của Channarong là tiền đề để giúp U22 Thái Lan có 6 điểm ở 2 trận đã qua. Họ san bằng điểm số với U22 Việt Nam và là đối trọng đáng kể để thách thức vé đi tiếp của thầy trò HLV Troussier ở bảng B này.

Về phần U22 Malaysia, đội bóng có biệt danh "Những chú Hổ" vẫn tỏ ra là đối thủ dưới cơ của người Thái. HLV Elavarasan không có nhiều cầu thủ tốt như U22 Thái Lan. 

Ông thầy từng là trợ lý tuyển quốc gia Malaysia đã dùng hết quyền thay người trong hiệp 2, nhưng không đủ để khoan thủng hàng thủ U22 Thái Lan. U22 Malaysia đã bị U22 Thái Lan bắt bài những pha tấn công bên cánh phải và đó cũng là bài học cho U22 Việt Nam khi đụng độ đối thủ này trận tới.

U22 Việt Nam có thể học hỏi cách HLV Sritaro khai thác khoảng trống của U22 Malaysia ở giữa sân. Ông Sritaro thực sự là bậc thầy chiến thuật của bóng đá Thái Lan, dù độ tuổi còn rất trẻ. 

Đó là lý do vì sao thành tích khi thi đấu của ông không ấn tượng, nhưng đã được chọn dẫn dắt đội trẻ xứ Chùa Vàng. CĐV Thái Lan đánh giá rất cao tài năng của HLV Sritaro so với người tiền nhiệm Srimaka.

Về phần U22 Malayisa, đội bóng của HLV Elavarasan sẽ mất nhiều thể lực sau trận thua U22 Thái Lan. Họ chỉ có hơn 1 ngày nghỉ trước khi bước vào so tài với U22 Việt Nam lúc 19h00 tối 8/5 ở sân Prince.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm