U23 Brunei bất ngờ đánh bại U23 Philippines

15/11/2011 20:30 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH Online) - Hai pha lập công của Adi Said và Reduan Pereta giúp U23 Brunei giành chiến thắng 2-1 trước U23 Philippines dù cả hai đội đều đã bị loại từ trước cuộc đối đầu mang ý nghĩa thủ tục này giữa họ.


U23 Philippines (áo trắng) rời SEA Games 26 trong thất bại

Ngay phút thứ 5, U23 Philippines đã có bàn thắng mở tỷ số. Joshua Beloya băng lên từ tuyến hai, đi bóng dũng mãnh vượt qua hậu vệ U23 Brunei trước khi tung ra cú sút chân trái chéo góc quyết đoán từ khoảng cách tầm 12m. Tuy nhiên, đến phút 15, U23 Bruney đã có bàn thắng san bằng tỷ số sau pha dứt điểm chính xác của tiền đạo số 20 Adi Said.

Phút thứ 21, bóng lại được đưa vào lưới U23 Philippines nhưng trọng tài đã thổi việt vị một tiền đạo áo vàng. Phút thứ 30, Clarino bỏ lỡ cơ hội khôi phục lợi thế dẫn bàn cho U23 Philippines khi cú sút cận thành trong tư thế trống trải của tiền đạo số 9 đi nhẹ và không đủ hiểm hóc khi trước mắt anh chỉ còn thủ thành U23 Brunei.

Liên tiếp trong các phút 35 và 37, U23 Philippines lại bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn mười mươi khác. Đầu tiên là tình huống Beloya dứt điểm trong thế đối mặt thủ thành Brunei nhưng không thành công. Sau đó đến lượt Clarino sút bóng ra ngoài cột dọc ở cự ly chỉ tầm 6m khi trước mắt anh cũng chỉ có thủ thành đội bóng áo vàng. Tấn công nhiều và cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, U23 Philippines phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 ở phút 41. Pha đá phạt của một cầu thủ áo vàng không có gì nguy hiểm nhưng thủ thành Roland Mueller lại bắt không dính bóng và để bật ra. Ngay lập tức, Reduan Pereta lao đến đá bồi tung lưới Phlippines đưa U23 Brunei dẫn trước 2-1.

Bước sang hiệp 2, U23 Philippines có cơ hội san bằng tỷ số ở phút 67 nhưng cú sút xa từ khoảng cách 22m của một cầu thủ áo trắng lại đưa bóng tím đến xà ngang khung thành U23 Brunei. Mặc dù chơi rất nỗ lực nhưng U23 Philippines vẫn không thể có được bàn gỡ 2-2 và đành chấp nhận thất bại 1-2 chung cuộc trước U23 Brunei. Dù sao, trận đấu này cũng chỉ mang ý nghĩa thủ tục vì cả hai đội đều đã bị loại. Có lẽ chính tâm lý thi đấu thoải mái ấy đã giúp U23 Brunei chơi một trận thành công và giành chiến thắng ấn tượng trước khi nói lời chia tay với SEA Games 26.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm