Ấn tượng U21 Italia: Người Ý đã trở lại!

10/06/2013 07:46 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Hai trận toàn thắng, 6 điểm, 5 bàn thắng, 0 bàn thua. U21 Italia đã trở thành đội đầu tiên vào bán kết giải vô địch U21 châu Âu theo cách hết sức thuyết phục. Điều quan trọng là, sau gần một thập kỷ mờ nhạt, đội bóng trẻ Italia dường như đã tìm lại được hình ảnh của một người khổng lồ từng thống trị sân chơi này trong những năm 1992-2004, với 5 chức vô địch.


1. Tiếp sau thất bại đáng xấu hổ của tuyển Italia, khi đó là đương kim vô địch, ở World Cup 2010, việc đội tuyển U21 Italia thua U21 Belarus tại trận play-off tranh vé vớt dự giải U21 châu Âu 2011 khiến người yêu màu áo thiên thanh vô cùng tuyệt vọng. Đó là một bước lùi tệ hại nữa của một quá trình đi xuống kể từ sau lần đăng quang năm 2004 với thế hệ của những Gilardino, Barzagli, Zaccardo, De Rossi – các nhà vô địch thế giới hai năm sau đó.

Dư luận sục sôi đòi LĐBĐ Italia cải tổ sâu rộng về công tác đào tạo và sử dụng cầu thủ trẻ, coi đó là cách duy nhất để xây dựng lại từ đầu một nền bóng đá mạnh từ giải VĐQG đến đội tuyển quốc gia như trước đây. Người Ý bảo thủ, nhưng cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Âu đã giúp điều này được thực hiện. Không có tiền mua ngôi sao đắt giá như trước, các đội bóng Italia buộc phải đầu tư và đặt nhiều niềm tin hơn vào lứa trẻ. Sự ghi dấu ấn của một loạt cầu thủ tuổi “9x” mùa giải vừa qua, dù không phải tất cả đều là người Ý, đã khẳng định những kết quả bước đầu của việc đổi thay bất đắc dĩ nhưng cần thiết đó.

2. Để rồi bây giờ, trong tay HLV Davis Mangia có một dàn “măng non” rất triển vọng. Ngôi sao sáng nhất là Marco Verratti, một phiên bản trẻ của Pirlo, người đang khiến Real Madrid say như điếu đổ. Tiền vệ của PSG đã chứng tỏ được vai trò thủ lĩnh của anh trên sân ở hai trận thắng thuyết phục U21 Anh và U21 Israel, dù chỉ sở hữu hình thể rất khiêm tốn. Lorenzo Insigne, một “chú lùn” tài năng khác, được kỳ vọng trở thành một “Del Piero mới”. Tiền đạo của Napoli này là người mở màn chiến dịch chinh phục ngai vàng của U21 Italia bằng cú sút phạt đỉnh cao đánh bại U21 Anh 1-0.

Đội ngũ ấy còn có Riccardo Saponara, tiền vệ mới chuyển tới Milan với kỳ vọng tái hiện được hình ảnh của thần tượng Kaka ở đội bóng áo sọc đỏ-đen; có Alessandro Florenzi, một “Albertini mới”; có Luca Marrone và Manolo Gabbiadini, những “mầm non” của Juventus; có Mattia Destro và Fabio Borini, những chân sút đắt giá của Roma và Liverpool. Và còn nhiều gương mặt ít được biết đến (do chỉ chơi ở Serie B) nhưng đều được đánh giá khá cao và thu hút sự chú ý của giới săn tài năng luôn hướng ống nhòm từ khán đài. U21 Italia nhẽ ra có thể mạnh hơn nữa nếu họ không bị đội tuyển quốc gia giành mất những ngôi sao thực sự: El Shaarawy, De Sciglio và đặc biệt là Balotelli.

Trận gặp U21 Na Uy ở lượt cuối bảng A không còn quan trọng với U21 Italia nữa, vì gặp U21 Tây Ban Nha, U21 Đức hay U21 Hà Lan ở bán kết cũng đều là những thách thức lớn. Nhưng thầy trò ông Mangia sẽ không ngán đối thủ nào, khi họ đang tự tin khôi phục lại một thế lực ở sân chơi U21.

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm