Tuyết Dung 5 tuổi đã mê bóng đá, là cử nhân thể thao, viên chức nhà nước, siêu thần tượng Ronaldo

17/05/2023 21:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chúng ta đã rất quen thuộc với hình ảnh tiền vệ số 7 tài hoa của tuyển nữ Việt Nam thực hiện những cú sút phạt hiểm hóc, những pha đi bóng khéo léo hay tung ra những đường chuyền đẳng cấp. Bóng đá với Tuyết Dung là đam mê, là máu thịt.

Tuyết Dung đam mê bóng đá từ ấu thơ, thần tượng Ronaldo

Mỗi khi nhắc đến Tuyết Dung là lập tức người hâm mộ lại hình dung ra một cô gái với mái tóc cắt ngắn đầy cá tính. Đó là phong cách đã gắn liền với tiền vệ 29 tuổi quê Hà Nam từ tấm bé cùng với niềm đam mê cháy bóng với trái bóng tròn.

Cô Ngô Thị Hạnh (mẹ của Tuyết Dung) chia sẻ: "Từ bé, Dung chỉ hợp với những kiểu tóc nam tính, mạnh mẽ, cứ dài một chút là cắt. Thậm chí đã có lần mẹ cố tình để cho tóc dài nhưng thấy không hợp bằng từng ngắn nên lại cắt. “Chưa bao giờ thấy Dung mặc váy hay trang điểm. Tầm 5 tuổi ở nhà đã chỉ thích chơi với con trai và đi đá bóng với các bạn nam, mẹ có nói cũng chẳng được. Dung chỉ thích chơi bóng đá thôi, mẹ cứ mua cho hết quả bóng này đến quả bóng khác, nhiều lúc nghĩ con gái lại chơi bóng suốt như thế tôi cũng e dè, xong còn mắng và không mua bóng cho nó nữa. Nhưng cứ Tết có tiền lì xì thì Dung lại dành dụm để mua bóng đá".

Cô Ngô Thị Hạnh (mẹ của Tuyết Dung) chia sẻ: "Từ bé, Dung chỉ hợp với những kiểu tóc nam tính, mạnh mẽ, cứ dài một chút là cắt. Thậm chí đã có lần mẹ cố tình để cho tóc dài nhưng thấy không hợp bằng từng ngắn nên lại cắt. “Chưa bao giờ thấy Dung mặc váy hay trang điểm. Tầm 5 tuổi ở nhà đã chỉ thích chơi với con trai và đi đá bóng với các bạn nam, mẹ có nói cũng chẳng được. Dung chỉ thích chơi bóng đá thôi, mẹ cứ mua cho hết quả bóng này đến quả bóng khác, nhiều lúc nghĩ con gái lại chơi bóng suốt như thế tôi cũng e dè, xong còn mắng và không mua bóng cho nó nữa. Nhưng cứ Tết có tiền lì xì thì Dung lại dành dụm để mua bóng đá".

Tuyết Dung ăn mừng chiếc HCV bóng đá nữ SEA Games 32. Đó là thành quả ngọt ngào sau những tháng ngày tập luyện miệt mài của tiền vệ 29 tuổi cùng đồng đội.  Bố mẹ Tuyết Dung kể hồi nhỏ thông thường các bạn đi học đến 11h là về nhưng hôm nào Tuyết Dung cũng ở lại trường đến 12h để có thời gian đá bóng cùng với các bạn. Rồi những buổi trưa hè, đợi bố mẹ đi ngủ, Tuyết Dung liền trốn ra sân bãi sau nhà chơi bóng, có những hôm vừa mang bao đi cắt cỏ, vừa dắt trâu ra đồng thả để có thời gian chơi. Cả tuổi thơ của nữ cầu thủ đều gắn liền với trái bóng tròn chạy trên sân cỏ. Thậm chí, từ lúc nhỏ tới nay, Dung chỉ đón sinh nhật tại nhà duy nhất một lần. Những dịp Tết đến thì chỉ về nhà được 3 ngày, còn lại bố mẹ và con gái đều phải gọi điện hỏi thăm nhau qua màn hình điện thoại.

Tuyết Dung ăn mừng chiếc HCV bóng đá nữ SEA Games 32. Đó là thành quả ngọt ngào sau những tháng ngày tập luyện miệt mài của tiền vệ 29 tuổi cùng đồng đội. Bố mẹ Tuyết Dung kể hồi nhỏ thông thường các bạn đi học đến 11h là về nhưng hôm nào Tuyết Dung cũng ở lại trường đến 12h để có thời gian đá bóng cùng với các bạn. Rồi những buổi trưa hè, đợi bố mẹ đi ngủ, Tuyết Dung liền trốn ra sân bãi sau nhà chơi bóng, có những hôm vừa mang bao đi cắt cỏ, vừa dắt trâu ra đồng thả để có thời gian chơi. Cả tuổi thơ của nữ cầu thủ đều gắn liền với trái bóng tròn chạy trên sân cỏ. Thậm chí, từ lúc nhỏ tới nay, Dung chỉ đón sinh nhật tại nhà duy nhất một lần. Những dịp Tết đến thì chỉ về nhà được 3 ngày, còn lại bố mẹ và con gái đều phải gọi điện hỏi thăm nhau qua màn hình điện thoại.

Tuyết Dung đam mê bóng đá đến mức có những lần ra đồng gặt lúa, cô còn ngồi tần ngần nghĩ đến chuyện đi đá bóng cùng chúng bạn

Tuyết Dung đam mê bóng đá đến mức có những lần ra đồng gặt lúa, cô còn ngồi tần ngần nghĩ đến chuyện đi đá bóng cùng chúng bạn

Tuyết Dung (giữa) cùng bố mẹ, em trai và em dâu. Mẹ Tuyết Dung kể Tuyết Dung chưa bao giờ nói nhớ nhà hay than phiền gì với bố mẹ, lúc nào cũng rất mạnh mẽ và tươi tắn mỗi lần gặp gia đình. Kể cả những lần bị chấn thương, cô cũng không để cho bố mẹ biết vì sợ cả hai sẽ lo lắng. Mỗi lần như vậy, mẹ đều trách Dung là tại sao không báo về nhà, nữ cầu thủ chỉ trả lời: “Con vượt qua được hết mà, bố mẹ cứ yên tâm”. Có những lúc nhớ con, cô Hạnh gọi điện cho con để hỏi thăm sức khỏe, nhưng cuộc điện thoại của hai mẹ con cũng chỉ chóng vánh vài chục giây, câu mà cô thường nghe nhất từ con là "Con đang bận, lát con điện lại cho mẹ nhé". Nghe nhiều thành quen nên những lần gọi sau cô Hạnh thường níu Dung lại mà bảo “Mẹ chỉ nói chuyện một tý thôi, con cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khỏe”. Chú Nguyễn Đức Tiếp, bố của Tuyết Dung, là người xuất thân trong quân đội và từng có thời gian tham gia đội bóng của đơn vị lúc còn trẻ, vậy nên ông nắm rõ luật chơi của bộ môn này. Ngày bé, bố cũng là người hướng dẫn Dung cách đá, các chiến thuật chơi. Nhận thấy con gái có niềm yêu thích đặc biệt dành cho trái bóng, từ lúc 5 tuổi nhưng lúc nào cũng thích cầm quả bóng trên tay, vậy nên bỏ qua mọi sự phản đối của vợ và gia đình, ông Tiếp đã làm hồ sơ đăng ký cho con gái tham gia từ những vòng sơ tuyển đầu tiên. Nhớ lại thời gian đầu, ông Tiếp cho biết: "Có nhiều đêm nằm nghĩ con mình nó còn nhỏ quá, các bạn đồng trang lứa ở nhà còn bố mẹ giục ăn, giục mặc mà còn mình lên đó phải tự lập, điều kiện sinh hoạt ăn uống không được như ở nhà. Tôi cũng lo lắng lắm. Mỗi lần lên thăm con, nhìn nơi ăn chốn ở hồi đó chúng tôi cũng xót ruột lắm. Nhưng Dung rất mạnh mẽ, chưa một lần nó than khổ hay mệt mỏi vất vả với bố mẹ. Lúc nào cũng nhắn bố mẹ yên trí, con sẽ cố gắng phấn đấu. Đến nay cũng may là kết quả được đền đáp xứng đáng".

Tuyết Dung (giữa) cùng bố mẹ, em trai và em dâu. Mẹ Tuyết Dung kể Tuyết Dung chưa bao giờ nói nhớ nhà hay than phiền gì với bố mẹ, lúc nào cũng rất mạnh mẽ và tươi tắn mỗi lần gặp gia đình. Kể cả những lần bị chấn thương, cô cũng không để cho bố mẹ biết vì sợ cả hai sẽ lo lắng. Mỗi lần như vậy, mẹ đều trách Dung là tại sao không báo về nhà, nữ cầu thủ chỉ trả lời: “Con vượt qua được hết mà, bố mẹ cứ yên tâm”. Có những lúc nhớ con, cô Hạnh gọi điện cho con để hỏi thăm sức khỏe, nhưng cuộc điện thoại của hai mẹ con cũng chỉ chóng vánh vài chục giây, câu mà cô thường nghe nhất từ con là "Con đang bận, lát con điện lại cho mẹ nhé". Nghe nhiều thành quen nên những lần gọi sau cô Hạnh thường níu Dung lại mà bảo “Mẹ chỉ nói chuyện một tý thôi, con cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khỏe”. Chú Nguyễn Đức Tiếp, bố của Tuyết Dung, là người xuất thân trong quân đội và từng có thời gian tham gia đội bóng của đơn vị lúc còn trẻ, vậy nên ông nắm rõ luật chơi của bộ môn này. Ngày bé, bố cũng là người hướng dẫn Dung cách đá, các chiến thuật chơi. Nhận thấy con gái có niềm yêu thích đặc biệt dành cho trái bóng, từ lúc 5 tuổi nhưng lúc nào cũng thích cầm quả bóng trên tay, vậy nên bỏ qua mọi sự phản đối của vợ và gia đình, ông Tiếp đã làm hồ sơ đăng ký cho con gái tham gia từ những vòng sơ tuyển đầu tiên. Nhớ lại thời gian đầu, ông Tiếp cho biết: "Có nhiều đêm nằm nghĩ con mình nó còn nhỏ quá, các bạn đồng trang lứa ở nhà còn bố mẹ giục ăn, giục mặc mà còn mình lên đó phải tự lập, điều kiện sinh hoạt ăn uống không được như ở nhà. Tôi cũng lo lắng lắm. Mỗi lần lên thăm con, nhìn nơi ăn chốn ở hồi đó chúng tôi cũng xót ruột lắm. Nhưng Dung rất mạnh mẽ, chưa một lần nó than khổ hay mệt mỏi vất vả với bố mẹ. Lúc nào cũng nhắn bố mẹ yên trí, con sẽ cố gắng phấn đấu. Đến nay cũng may là kết quả được đền đáp xứng đáng".

Tuyết Dung mang áo số 7 và thần tượng Ronaldo (cũng mang áo số 7) nên gia đình Tuyết Dung có mở quán kinh doanh hàng ăn và lấy tên là "Tuyết Dung 7"

Tuyết Dung mang áo số 7 và thần tượng Ronaldo (cũng mang áo số 7) nên gia đình Tuyết Dung có mở quán kinh doanh hàng ăn và lấy tên là "Tuyết Dung 7"

Tuyết Dung 5 tuổi đã mê bóng đá, là cử nhân thể thao, viên chức nhà nước, thần tượng Ronaldo - Ảnh 7.

Tuyết Dung 5 tuổi đã mê bóng đá, là cử nhân thể thao, viên chức nhà nước, thần tượng Ronaldo - Ảnh 8.

Tuyết Dung đã là cử nhân chuyên ngành thể thao, là viên chức thuộc biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam

ĐT nữ Việt Nam về nước trong vòng tay của người hâm mộ

HT

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm