Thua Thái Lan không phải dấu chấm hết!

24/03/2015 05:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thông cảm vì sự thiếu hụt lực lượng mà HLV Toshiya Miura đang phải gánh chịu từ hệ luỵ chấn thương, song không vì thế người hâm mộ không đòi hỏi khi chứng kiến màn thể hiện nghèo nàn của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, trong trận giao hữu ở Bangkok mới đây, trận đấu mà thầy trò ông Miura đã thua "lấm lưng trắng bụng" với tỷ số 1-3 (sau khi bị dẫn trước 0-3 đến phút 80).

Cần nhắc lại một thực tế khó chối bỏ là bóng đá Việt Nam chưa từng là đối thủ ngang tầm với bóng đá Thái Lan, ở mọi cấp độ ĐTQG và ở mọi thời kỳ, kể từ khi chúng ta hội nhập trở lại làng bóng đá khu vực.

1. Ở AFF Cup 2008, ngay cả khi đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trong trận chung kết lượt đi ở Rajamangala (trước khi giành chiến thắng chung cuộc tỷ số 3-2), một trận đấu giàu cảm xúc và giàu cả những toan tính chiến thuật, thì cũng cần nhớ rằng trước đó, thầy trò HLV Calisto cũng đã thua Thái Lan ở vòng bảng.

Bóng đá Thái Lan từng trải qua giai đoạn suy yếu, ít nhất về mặt thành tích, kéo dài gần chục năm (họ để Singapore, Malaysia, một lần khác là Việt Nam giành ngôi số 1 ở SEA Games và AFF Cup). Mặc dù vậy, chưa một lần bóng đá Việt Nam giành lại được chiến thắng khi đối đầu với Thái Lan ở những giải đấu chính thức. Và mới đây, chúng ta tiếp tục thua họ trong chuyến du đấu và tập huấn của U23 Việt Nam.

Thật ra, kịch bản trận đấu ở Bangkok đã được dự báo từ trước, khi U23 Việt Nam chưa thể định hình một lối chơi có mảng miếng vì nhiều lý do khác nhau. Ngoài các ca chấn thương không có trong dự tính, thì thầy trò ông Miura cũng chỉ mới làm việc cùng nhau trong một thời gian ngắn. So với tổng công trình sư Kiatisuk Senamuang, rõ ràng ông Miura không thể nắm rõ sức mạnh thực sự của nền bóng đá.

Đội hình U23 Thái Lan chuẩn bị vòng loại U23 châu Á có đến 7, 8 cái tên thuộc biên chế ĐTQG từng chơi AFF Cup 2014 và Asian Games 17. Còn U23 Việt Nam thì sao?! Việc kiểm chứng năng lực để hiểu mình một cách tường tận là điều cần thiết, thay vì cứ lơ lơ, lửng lửng. Thái Lan luôn cho chúng ta lời giải và cả những lời khuyên.

2. Chắc nhiều người vẫn chưa quên lời hứa và quyết tâm của HLV Miura trong ngày ký hợp đồng với VFF tại khách sạn Park Hyatt Sài Gòn, rằng ông muốn đem về chức vô địch AFF Cup 2014, ngay cả khi các ông chủ VFF không đặt mục tiêu cụ thể nào cho HLV trưởng người Nhật Bản. Hẳn là đến lúc này, HLV Miura phần nào đã cảm nhận được nền bóng đá Việt Nam đang ở đâu?!

Các trận giao hữu với những đối thủ mạnh kiểu U23 Thái Lan và tới đây là chiến dịch vòng loại U23 châu Á, nơi mà U23 Việt Nam sẽ có dịp đối đầu với U23 Nhật Bản và chủ nhà Malaysia là điều kiện lý tưởng để HLV Miura xây dựng đội bóng tiến tới SEA Games 28 vào tháng 6 tới. Chúng ta cần phải xác định được mục tiêu cụ thể, với từng hạng mục giải đấu cụ thể, để phục vụ kế hoạch lâu dài.

Thế nên, thua Thái Lan hay thậm chí tới đây là thua cả Malaysia, những nền bóng đá mà Việt Nam vẫn phải chịu lép vế trong quá khứ và cả hiện tại, thì cũng không phải là ngày tận thế. Thua để có thể tiến bộ vẫn tốt hơn thắng cho hoan hỉ tạm thời.

Bóng đá không nói hay được và lời khuyên mà HLV Kiatisuk dành cho ông Miura không phải không có lý. Nếu Zico Thái bảo rằng bóng đá Việt Nam chỉ ngang với mức phong trào ở Nhật Bản, thì HLV Miura cũng cần có điều chỉnh và phương pháp huấn luyện, thay vì chỉ biết đòi hỏi và đòi hỏi.

Không phải tự nhiên, gần một nửa quân số U23 Việt Nam được triệu tập lần này đồng loạt chấn thương. Đội tuyển chịu thiệt thòi, đã đành, nhưng cầu thủ và CLB của họ còn thiệt hơn.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm