Tương lai mơ hồ của Joao Felix

12/07/2023 14:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Sau thời gian cho mượn không thành công ở Chelsea, Joao Fekix trở lại Atletico và một lần nữa đối mặt Diego Simeone với hành trình khó khăn nhất từ 2019.

Bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Atletico trở lại trong tâm trạng chua chát và tương lai không có gì chắc chắn.

Ngày về chua chát

Đội mũ trùm kín đầu, Joao Felix chắc hẳn không muốn các phóng viên ảnh khắc họa vẻ mặt nhăn nhó mà anh thể hiện khi đến Los Angeles de San Rafael, tỉnh Segovia, thuộc xứ Castilla y Leon, nơi Atletico đang đóng quân trong giai đoạn tiền mùa giải. Anh cũng không muốn gặp lại Diego Pablo Simeone. Họ có cùng cảm giác như vậy, dù cả hai nhận được lệnh phải đặt tính chuyên nghiệp lên trên sự khác biệt trong mối quan hệ cá nhân.

Hồi đầu năm, Joao Felix tuyên bố hạnh phúc ngay khi vừa được cho mượn ở Chelsea, nói về tự do và tấn công trong cách chơi bóng của mình. Đáp lại, Simeone ca ngợi phản ứng của tập thể Atletico khi đội hình không còn cầu thủ người Bồ Đào Nha. Khi Atletico bứt phá trong giai đoạn lượt về La Liga, "El Cholo" tiếp tục nói về những thuộc tính mà ông từng khiển trách Joao: Tinh thần đồng đội và sự hy sinh lợi ích cá nhân. Cả hai từ chỗ không nhìn mặt nhau giờ phải một lần nữa làm việc chung.

Trong buổi chiều thứ Hai, giữa cáu kỉnh và u sầu, Joao Felix là cầu thủ duy nhất di chuyển bóng trong bàn chân trên đường đến bài tập chiến thuật xoay người phòng thủ mà Simeone yêu cầu, trong đó anh tham gia tấn công cùng Morata, De Paul, Angel Correa và Lemar. Dưới sự im lặng và ánh mắt thận trọng của vị thuyền trưởng người Argentina, Felix đưa ra một đường chuyền chọc khe chuẩn xác, và đường căng vào lưới sau khi "xâu kim" Nahuel Molina.

Với quả bóng trong chân, Felix vẫn đầy tinh tế và kỹ thuật. Không ai làm tốt những phẩm chất ấy ở CLB, kể cả chính Simeone, người không phủ nhận phẩm chất của cựu cầu thủ Benfica.

Đây là khởi đầu mùa giải khó khăn nhất của Joao Felix kể từ khi anh đến Madrid tháng 8/2019 với khoản tiền 126 triệu euro. Khởi đầu mùa giải thứ 5 của khoản đầu tư đắt giá nhất trong lịch sử CLB không suôn sẻ chút nào. Anh là kẻ thua cuộc trong cuộc đối đầu với HLV. Joao trở lại giống như khi anh phải ra đi, với tư cách là tiền đạo thứ 5 trong suy nghĩ của Simeone. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Tương lai mơ hồ của Joao Felix - Ảnh 1.

Joao Felix trở lại Atletico với tương lai không rõ ràng

 Tương lai không chắc chắn

Joao Felix trở lại nơi mà mình không muốn sau thất bại trong chuyến đi tới London, nơi Graham Potter bị sa thải và anh không hề được Frank Lampard quan tâm. Đầu tháng Sáu, khi Mauricio Pochettino bắt đầu công việc mới cùng Chelsea, ông loại Felix khỏi dự án mới. Đó là bước lùi cuối cùng buộc anh phải trở lại thủ đô Madrid.

Trong vài tuần, có rất nhiều giả định về tương lai của Felix, nhưng Pochettino hoàn toàn phớt lờ và không nhắc gì về việc đàm phán. Đối với một cầu thủ không có ý định quay về lại CLB cũ và muốn được đưa lên thị trường chuyển nhượng, tân HLV của Chelsea từ chối không phải tin tức tốt. Thực tế là không có cuộc tiếp xúc nào trong thời gian qua, buộc Felix phải đến xứ Castilla y Leon để làm việc dưới sự chỉ đạo của Simeone.

5 năm trước, Joao Felix được chào đón nồng nhiệt giữa lúc các CĐV "Rojiblancos" đang rất thất vọng bởi người hùng Antoine Griezmann một mực đòi chuyển sang Barcelona. Miguel Angel Gil Marin, cổ đông lớn nhất CLB, đang nhớ về câu thành ngữ nổi tiếng của giới đấu bò Tây Ban Nha "no hay quinto malo" (tạm dịch: không có con thứ năm nào xấu. Xưa kia, chủ bò luôn xếp những con bò tốt nhất của mình ở vị trí số 5. Ngày nay câu nói được đặt trong nhiều ngữ cảnh, nhưng đều mang ý nghĩa khuyến khích cố gắng và kiên trì). Gil Marin vẫn hy vọng Felix vượt khó, vì bán anh đồng nghĩa với khoản lỗ lớn.

Hiện tại, sau khi trở lại từ Barca, Griezmann chiếm giữ chiếc áo số 7 vốn quen với Felix các mùa vừa qua. Cầu thủ 23 tuổi người Bồ Đào Nha còn chưa chọn số, khi bản thân anh hy vọng không cần dùng đến. Cho đến khi mùa giải chính thức khởi tranh, Felix vẫn muốn thoát khỏi bàn tay Simeone, người đã không xếp anh vào đội hình chính khi đá tập, mặc dù sử dụng các cầu thủ được nghỉ bù khi thi đấu quốc tế (Morata, Savic, Nahuel, De Paul và Carrasco).

Atletico ở lại Castilla y Leon đến hết tuần trước khi du đấu Hàn Quốc, Mexico và Mỹ. Trong thời gian này, người đại diện Jorge Mendes không ngừng di chuyển ở châu Âu và gõ cửa các CLB lớn. Mùa hè của Joao Felix thực sự rất dài. 

Joao Felix đề đạt nguyện vọng khoác áo PSG

Theo tờ Diario AS, Joao Felix sẽ chỉ rời Atletico Madrid mùa Hè này nếu được gia nhập PSG theo ước muốn của anh. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã trải qua nửa sau mùa giải 2022-23 theo dạng cho mượn ở Chelsea nhưng thi đấu không thành công.

"The Blues" cũng không muốn mua đứt Felix và đã trả anh lại đội bóng chủ quản Atletico Madrid. Bản thân đại diện La Liga cũng không còn mặn mà với tuyển thủ người Bồ Đào Nha và nếu nhận được đề nghị hợp lý từ PSG, thương vụ Felix có thể sẽ được hoàn tất trong tuần tới.

Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố, trong ngày hội quân đầu tiên của Real Madrid để chuẩn bị cho mùa giải mới, HLV Carlo Ancelotti đã ra quyết định loại bỏ 2 cầu thủ khỏi đội hình 1. Theo đài phát thanh Cadena SER (Tây Ban Nha), đó là hậu vệ cánh Alvaro Odriozola và trung vệ Jesus Vallejo. Cả hai cầu thủ này chỉ được sử dụng với tổng thời gian 180 phút trong mùa giải 2022-23. Vì thế, ông Ancelotti đã nói rằng họ nên tìm kiếm bến đỗ mới khi thị trường chuyển nhượng hè vẫn đang còn mở cửa. Odriozola sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè tới và hiện đang được đội bóng cũ Real Sociedad liên hệ. Trong khi đó, Vallejo chịu ít áp lực hơn bởi hợp đồng của anh với Real Madrid còn thời hạn đến năm 2025.


Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm