Không đá một phút nào, Terry vẫn là người nâng cúp đầu tiên

16/05/2013 07:40 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cũng như Champions League năm ngoái, Terry lại là người đầu tiên nâng chiếc cúp vô địch Europa League dù trung vệ kì cựu người Anh không ra sân một phút nào.

Trong trang phục sạch sẽ, John Terry đại diện cho Chelsea để nhận chiếc cúp vô địch Europa League từ ban tổ chức UEFA. Trước đó, các đồng đội của anh đã có hơn 90 phút căng thẳng trước Benfica và phải nhờ bàn thắng muộn màng của Ivanovic, Chelsea mới có chiến thắng 2-1 để bước lên ngôi vô địch.



Terry là người được nhận cúp đầu tiên - Ảnh Getty

Terry đã không thể ra sân ở trận đấu này. Anh dính chấn thương và mắt cá và đã chỉ có thể theo dõi các đồng đội thi đấu từ khán đài. Băng thủ quân của Chelsea thuộc về Lampard nhưng khi bước lên bục cao nhất nhận cúp, Terry là người đầu tiên.

Nhưng đây không phải là lần đầu Terry có vinh dự ấy. Một năm trước, trong trận chung kết Champions League, Terry bị treo giò nhưng sau khi Chelsea hạ Bayern sau loạt 11m, chính anh là người đầu tiên được tận hưởng cảm giác nâng cao cúp vô địch.

Tất nhiên, đây không phải là trường hợp hy hữu trong bóng đá. Ở trận đấu giữa M.U và Swansea mới đây, Rooney xem trận đấu trên khán đài và anh đã trở lại sân sau trận đấu để nhận huy chương trong trang phục thi đấu.

Hay như trường hợp của Eric Abidal, người đã phải chiến đấu vì căn bệnh gan cũng đã được các cầu thủ Barca ưu ái trao vinh dự trong lễ đăng quang Champions League mùa bóng 2011-12.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm