Tùng Dương 'rực lửa' trong Áo mùa đông

14/12/2014 16:17 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 13/12, ca sĩ Tùng Dương đã đem đến một mùa đông ấm áp và đầy "lửa" bằng những khúc tình ca và con đường âm nhạc của riêng anh Độc đạo trong liveshow Áo mùa đông.

Với hai nội dung âm nhạc riêng biệt, Tùng Dương như hai con người trên một sân khấu: lúc nồng nàn, dịu dàng khi hát những bản tình ca Áo mùa đông, Gửi người em gái, Lời ru mùa đông, Mẹ tôi, Đường xa tuyết trắng, Những mùa đông yêu dấu... , lúc "rực lửa" trên con đường Độc đạo của mình trong các ca khúc như Con Ốc, Giăng Tơ, Thể đơn bào... 



Tùng Dương "phiêu" trong tiếng đàn của Nguyên Lê


Tùng Dường thừa nhận mình không chiêu trò, chỉ có giọng hát để đến với khán giả. Và quả thật, trong liveshow của mình, Tùng Dương đã hết mình với giọng hát trời phú để đem đến những cảm xúc khó quên trong lòng công chúng. Anh thật khéo léo khi sưởi ấm lòng khán giả bằng những ca khúc về mùa Đông da diết, trữ tình để rồi lại "lôi kéo" khán giả đến với chân trời âm nhạc của chính mình. Vì thế, có vẻ như sự dịu dàng của phần đầu với Tùng Dương là ngọn lửa được "nhen nhóm" để cho anh "bùng cháy" ở phần sau. 

Tùng Dương diễn mà không "lên đồng" thì thật khó. Nhất là ở thời điểm này, anh đang rất "sung". Nhưng cứ phải đi đúng con đường âm nhạc mà anh đang theo đuổi, anh mới thể hiện sự "lên đồng" ấy tự nhiên nhất có thể. Chính vì thế, khi hát những ca khúc trong album Độc đạo, Tùng Dương hát đến ... bung cả cúc áo. Và cũng ở mảng âm nhạc này, khi xem Tùng Dương trình diễn cùng Nguyên Lê và những người bạn quốc tế, người ta mới hiểu tại sao cho đến lúc này, chỉ có Nguyên Lê mới có thể đồng hành cùng Tùng Dương trên con đường "đơn thương độc mã" này. Họ hiểu nhau, diễn ăn ý với nhau và đặc biệt là "phiêu" cùng nhau, tạo nên sự cuốn hút khó cưỡng với khán giả. 


Tùng Dương song ca cùng bố trong Nỗi nhớ mùa đông

Một phần thú vị khiến khán giả vô cùng thích thú trong liveshow Áo mùa đông của Tùng Dương là những ca sĩ khách mời rất biết "đưa chuyện". Sự xuất hiện của bố Tùng Dương trên sân khấu không chỉ đem lại sự bất ngờ khi cùng anh song ca ca khúc Nỗi nhớ mùa đông, mà ông còn vui vẻ khi "chê" con trai xấu nhưng lại nói rằng "gen nghệ thuật là của tôi, còn gen nhan sắc thì ngồi dưới kia" (mẹ Tùng Dương ngồi dưới khán phòng - pv) khi nói về tài năng ca hát "cha truyền con nối" trong gia đình. 

Trong khi đó, nữ ca sĩ Nguyên Thảo "bay bổng" cùng Tùng Dương với Trăng KhuyếtĐêm nằm mơ phố thì "xin" Tùng Dương chia sẻ bớt người hâm mộ trên trang cá nhân.


Bay bổng cùng Nguyên Thảo

Đêm liveshow khép lại với dư âm về một Tùng Dương vừa trữ tình, vừa quái vừa "điên" của một người hết mình với âm nhạc. Đặc biệt là sự khẳng định con đường Độc đạo của anh một cách bản lĩnh và kiên định nhưng không cô đơn vì đồng hành cùng Tùng Dương chính là những khán giả yêu mến giọng ca này. Họ đã đến cổ vũ cho anh chật kín khán phòng ngày hôm qua.

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm