HA.GL 0-2 N.SG: Chủ nhà gây thất vọng

05/02/2012 09:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một trận thua toàn diện, bạc nhược của đội bóng phố núi HAGL trên sân nhà trước đối thủ N.SG chưa biết mùi chiến thắng đã khiến người hâm mộ thất vọng. Họ buồn không phải vì tỷ số thua mà lối chơi, tinh thần cùng sự quyết tâm của các cầu thủ không được thể hiện trên sân. Điều này cũng được chính HLV Choi Yoon Gyum thừa nhận sau trận đấu: “Tôi chưa cảm nhận được tinh thần, quyết tâm, khát khao chiến thắng ở cầu thủ”.



HA.GL gây thất vọng ngay trên sân nhà

Hôm qua, HA.GL đã cho khán giả món quà đầu năm bất ngờ với việc Duy Quang, trung vệ đội trưởng một thời, nghỉ thi đấu nhiều năm và đã chuyển sang công tác huấn luyện, nhưng nay trở lại đội hình chính thức. Tuy nhiên, cái quyết tâm, động lực mà BHL cần ở Duy Quang để truyền lửa lại cho lứa đàn em đã không được anh thể hiện trong trận cầu hôm qua.

Gần như cả trận đấu, thế công của HA.GL đã bế tắc hoàn toàn trước lối chơi phòng thủ số đông của đối thủ, còn ở tuyến dưới, hàng thủ già nua của họ không thể đua nổi sức càn lướt của đối phương. Chân sút chủ lực Evaldo tỏ ra quá lẻ loi trên hàng công, trong khi 2 ngoại binh còn lại chẳng để lại được dấu ấn nào.

Ngoài ra, hôm qua tuyến giữa HA.GL cũng đã chơi rất tệ, khi không thể tổ chức lấy nổi một pha phối hợp nhóm hay bật tường trung lộ nào có nét. Bài tủ dồn bóng cho tiền đạo Evaldo đã bị phá sản khi các đường tấn công của HA.GL bị khoá chặt ở 2 cánh, khiến HA.GL càng chơi càng bế tắc. “Họ không có khả năng phối hợp nhóm tốt nên chúng tôi phòng thủ đông là bế tắc”, HLV Phạm Công Lộc bên phía N.SG đã nhận xét như thế sau trận đấu.

Hiệp 1, cả 2 đội trình diễn một lối chơi nhạt nhoà nên không có bàn thắng, nhưng sang hiệp 2, N.SG lại bất ngờ mở được tỷ số, dù họ là đội bị ép sân nhiều hơn. Phút 50, trong một pha tấn công hiếm hoi của N.SG, Fonseca gây áp lực để trung vệ Duy Quang chuyền về thủ môn, và do Fonseca đã ép sát nên thủ môn Tuấn Mạnh lúng túng phá bóng vào thẳng chân Fonseca để mở tỷ số cho đội khách N.SG.

Bất ngờ bị thủng lưới, HA.GL dồn lên tấn công và sập bẫy. Phút 61, trong một tình huống cố định, Được Em của N.SG chuyền bóng vào trung lộ, Ricardo lao vào đánh đầu hụt nhưng bóng lại trúng lưng anh bay thẳng vào lưới nâng tỷ số lên 2-0 cho N.SG.

Sau 2 bàn thua thì HA.GL hoàn toàn vỡ trận. Đội chủ nhà tiếp tục tổ chức lên bóng nhưng phần sân nhà thì gần như bỏ trống, tiếc rằng Fonseca lại không tận dụng thành công để nới rộng cách biệt. Tuy thế, 0-2 nghiêng về N.SG cũng là kết quả khiến đội khách hài lòng và mãn nguyện ra về.

Cao Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm