Valencia: Nỗi sợ hãi sân nhà

23/03/2012 15:10 GMT+7 | Valencia

(TT&VH) - Sau chiến thắng tưng bừng trước Bilbao, để khẳng định chỗ đứng của mình trên bình diện La Liga, là thất bại muối mặt trước Zaragoza - đội bóng đang đứng bét bảng. Điều gì đang xảy ra với Valencia?

Valencia vẫn đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga, vị trí mà thầy trò Unai Emery giành được kể từ thời điểm vượt qua Levante 2-0 trong trận derby ngày 5/11/2011. Tuy nhiên, vị trí ấy không còn thực sự chắc chắn nữa, khi mà ngay phía sau Levante đang phả hơi nóng vào lưng Valencia. Khoảng cách hiện là 3 điểm, và hơn một tuần nữa đã là trận derby lượt về.



Sân nhà trở thành nỗi ám ảnh của Valencia - Ảnh Getty

Rắc rối đến với Valencia khi đội quân của Emery bất ngờ để thua Zaragoza trên sân nhà Mestalla. Tưởng như đang thăng hoa khi đè bẹp Bilbao vài ngày trước đó, và lại có bàn dẫn trước chỉ sau hơn 4 phút, vậy mà “Bầy dơi” lại bị bắn hạ một cách dễ dàng. Điều đáng nói, Zaragoza lội ngược dòng trong thế trận mất người, khi Alvarez nhận thẻ đỏ từ phút 21.

Gần 4 vạn CĐV có mặt ở Mestalla đã không thể tin vào kết quả mà họ nhìn thấy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Valencia đã thua trong một trận đấu mà họ kiểm soát bóng hơn 2/3 thời gian, tung ra khoảng 30 cú dứt điểm.

Thực tế, thất bại của Valencia trước đội bóng cuối bảng không hoàn toàn là bất ngờ. Trong thời gian vừa qua, “Bầy dơi” đang thi đấu với nỗi sợ hãi sân nhà. Lần gần nhất Valencia giành chiến thắng tại Mestalla cách nay đã 40 ngày (tính trong khuôn khỏ La Liga), khi vượt qua Sporting Gijon 4-0. Từ đó đến nay, sau 3 trận sân nhà thì Valencia chỉ giành 1 điểm.

Điểm chung giữa những lần mất điểm này là gì? Valencia luôn dẫn trước và có thế trận tốt hơn. Đầu tiên là trận thua ngược 1-2 trước Sevilla. Trong trận tiếp Mallorca, sau khi dẫn 2 bàn khá dễ dàng sau 45 phút của hiệp thứ nhất, Valencia vẫn phải nhìn đối thủ ra về với 1 điểm. Giờ đây đến lượt Zaragoza cũng thực hiện thành công cuộc lội dòng nước ngược tại Mestalla - nơi từng được mệnh danh là “pháo đài”.

Tính từ đầu năm 2012 đến nay, trong 5 trận trên sân nhà Mestalla thì Valencia chỉ thắng đúng 1 lần. Lần còn lại là thất bại 0-1 trước Sociedad. Một năm trước, Valencia cũng từng trải qua giai đoạn tệ hại trên sân nhà, với 2 thất bại và 1 trận hòa (cuối tháng Hai, đầu tháng Ba).

Những áp lực về mặt tâm lý và sức ép từ kỳ vọng của người hâm mộ đã khiến cho Valencia không còn là chính mình. Đội quân của Emery có thể đá tốt tại Cúp châu Âu, cũng như trên sân khách, nhưng luôn để lộ nhiều vấn đề khi thi đấu trước sự chứng kiến của khán giả nhà (có một thực tế là vài trận gần đây các CĐV của Valencia đã không hề cổ vũ cho đội nhà).

Trận lượt về với Levante sẽ diễn ra tại Mestalla. Đến thời điểm ấy, liệu “Bầy dơi” có vượt qua được nỗi ám ảnh sân nhà, hay sẽ bị Levante đánh bại và mở ra một ngã rẽ mới cho cuộc đua tranh vị trí thứ 3?

N.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm