Ngày 20/8, Taekwondo VN vào cuộc: Nguyễn Văn Hùng sẽ gặp “Độc cô cầu bại thế giới”

19/08/2008 08:47 GMT+7 | Olympic 2008

* Đối thủ tiềm tàng của Hùng cao tới 2m10
 
(TT&VH) - Lá thăm đã đưa Nguyễn Văn Hùng rơi vào nhánh “tử thần” hạng cân trên 80kg. Ở đấy, có 2 trong số 3 đối thủ mà lãnh đội Trương Ngọc Để của Taekwondo Việt Nam đã cầu nguyện sẽ không phải đối diện với họ từ quá sớm.
 
Ở đấy, có một đối thủ mà chính Nguyễn Văn Hùng đã nói anh ta mới chính là Độc cô cầu bại ở tầm thế giới. Nhưng, trong cuộc gặp gỡ với PV TT&VH chiều qua ở Làng Olympic, khi Hùng vừa đi tập về, thổ lộ anh muốn có một trận đấu để đời.

Nơi hội tụ các nhà vô địch

Vén cái chân bên phải đau, chườm đá to tướng, Hùng ngồi xuống chiếc ghế băng ngay trước khu nhà của đoàn TTVN và nói về những thử thách và ước mơ của anh ở Bắc Kinh.“Thật lòng thì tôi không nghĩ là mình lại rơi vào một kết quả bốc thăm khó như thế. Sau khi gặp đối thủ người Nigeria ở vòng 1 rồi, đối thủ ở vòng 2, dù là Justin Borot người Pháp hay Mobido Keita người Mali thì họ đều là những nhà VĐTG cả. Ở trong hạng cân trên 80kg này, cả 2 đều rất mạnh. Chính vì thế, nên để đi tiếp thì rất gian nan và khó khăn”. Hùng nói một mạch.“Nếu không vượt qua vòng 2, có quay trở lại đánh repecharge để tranh huy chương đồng thì cũng vẫn khó khăn, vì 1 trong 2 VĐV này sẽ có 1 người bị loại, xuống tranh đồng. Ngoài ra ở nhánh này còn một VĐV khác nữa, của Hy Lạp, cũng là một trong những võ sĩ tầm cỡ. Anh ta đã giành HCB ở Olympic Athens và là võ sĩ vô địch châu Âu. Chính vì thế, nhánh của tôi thực sự là nhánh tử thần”.

Võ sĩ của Mali mới chính là “Độc cô cầu bại”

Trong 3 đối thủ mà Hùng phải gặp Hùng thực sự tỏ ra e ngại đối thủ Mobido Keita, một gương mặt mà Hùng nói tới với sự nể phục nhất định. Anh ta là nhà VĐTG ở hạng cân 84kg tại Bắc Kinh năm 2007. Anh ấy cũng giành vé khá dễ dàng ở vòng tuyển chọn VĐV cho Olympic 2008 tại Manchester. Keita còn cao tới 2m10. Hùng nhấn mạnh tới chiều cao của đối thủ vì hơn ai hết, anh thừa hiểu chiều cao có lợi như thế nào trong thi đấu đối kháng. Chính anh đã tận dụng nó cực tốt để trở thành huyền thoại ở Taekwondo Đông Nam Á với 5 lần liên tiếp vô địch. “Chính xác là như thế. Khi các đối thủ đứng đến vai của tôi thì họ không thể đánh và chiến thắng tôi được”.

Lần này thì gió đổi chiều, Hùng cao tới 1m92 song cũng chỉ đứng đến vai của đối thủ. Đó là một thách thức đã lường trước khi Hùng bước ra với thế giới. Không hiểu, Hùng có đúc kết những hạn chế và lợi thế của các VĐV thua thiệt về chiều cao, những người đã từng thua anh, để rồi rút ra cho mình một bài học nào hay không?

“Anh ta cao tới 2m10. Anh có tưởng tượng được không. Một võ sĩ rất cao lớn, có thể nói là khổng lồ. Anh ta chính là độc cô cầu bại của Taekwondo thế giới. Tôi biết Keita đã đọ sức rất nhiều lần với các võ sĩ của Hàn Quốc. Tôi đã xem anh ta qua băng hình. Anh ta chẳng thua ai cả. Thực sự thì anh ta là độc cô cầu bại”, Hùng thừa nhận.

Vậy là độc cô cầu bại ở ĐNA, Nguyễn Văn Hùng sẽ phải bước qua xác Độc cô cầu bại của Thế giới, nếu muốn đi vào lịch sử.

Nụ cười của Văn Hùng

Hùng đứng trước thử thách vô cùng khốc liệt, nếu không muốn nói chỉ có vài % cơ hội vượt qua, để thỏa mãn giấc mơ có mặt trong trận chung kết. Nhưng nụ cười của Hùng thật tươi. Anh cười và tỏ ra rất thoải mái trong suốt cuộc trao đổi. “Khó khăn. Nhưng, phải bước vào trận đấu mới biết được. Ngay cả cái chân đau của tôi cũng sẽ trở thành một yếu tố để tôi mạnh mẽ hơn, vượt qua những trở ngại. Cũng phải nói rằng, được đối đầu với Độc cô cầu bại của thế giới cũng là một điều tuyệt vời. Mục tiêu của tôi là chơi một trận đấu hay, ghi lại dấu ấn của mình khi gặp Mobido Keita. Thế là được rồi”.

Vâng, ghi lại dấu ấn. Dấu ấn với mọi người là một tấm huy chương (là vàng thì tuyệt diệu). Nhưng dấu ấn của Hùng sau khi anh biết được kết quả bốc thăm thì nó có thể chỉ là một trận đấu hay….
 
Lịch thi đấu Taekwondo

+ Trận đầu tiên của Ngọc Trúc trước Tona Therasa (P.N.Guinea) diễn ra lúc 10h00 ngày 20-8 trước. Các trận tiếp theo nếu chiến thắng sẽ diễn ra lúc 15h30 (tứ kết) 17h (bán kết) và 20h00 (chung kết).

+ Trận đầu tiên của Hoài Thu là trước Diedhiou của Senegal lúc 9h45 ngày 21-8. Nếu thắng, sẽ đánh tiếp trong các trận lúc 15h00 (tứ kết), 17h00 (bán kết) và 20h00 (chung kết)

+ Trận đầu tiên của Hùng sẽ diễn ra lúc 11h00 ngày 23-8, gặp Chukwumerije. Các trận tiếp theo nếu vượt qua sẽ tiếp tục lúc 16h00 (tứ kết), 17h30 (bán kết) và 20h15 (chung kết).
 

Phạm Tấn(thực hiện từ Làng Olympic)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm