Đội hình tiêu biểu World Cup 2014: Gọi tên Hummels, Rodriguez, Messi và Neymar

15/07/2014 16:49 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2014 chứng kiến sự nổi lên của sơ đồ chiến thuật 3-5-2. Chính vì vậy, trong đội hình tiêu biểu của World Cup 2014 do trang ESPN bình chọn, 11 cầu thủ được sắp xếp trong sơ đồ 3-5-2.


Đội hình tiêu biểu của World Cup 2014, và người dẫn dắt là Jorge Luis Pinto của Costa Rica


THỦ MÔN: Keylor Navas (Costa Rica). World Cup 2014 chứng kiến sự xuất sắc của nhiều thủ môn giỏi như Tim Howard (Mỹ), Guillermo Ochoa (Mexico), Keylor Navas (Costa Rica), Manuel Neuer (Đức) và Vincent Enyeama (Nigeria). Tuy nhiên, Navas mới xứng đáng là người nổi bật nhất, không chỉ bởi anh chỉ bắt cho một đội bị đánh giá thấp như Costa Rica. Phản xạ xuất sắc, ra vào hợp lý và đặc biệt là rất lì đòn, Navas thực sự là một phát hiện trước khung gỗ ở Brazil.

TRUNG VỆ: Giancarlo Gonzalez (Costa Rica). Là một tên tuổi vô danh trước khi giải đấu bắt đầu, nhưng Gonzalez đã chiếm được nhiều cảm tình của CĐV sau màn trình diễn chói sáng ở Brazil. Anh là nhân tố chủ chốt trong hàng thủ chỉ để thủng lưới 2 bàn (chỉ tính trong thời gian chính thức) tại World Cup 2014 của Costa Rica. Trung vệ đang khoác áo Columbus Crew nhiều khả năng sẽ tìm được CLB trong mùa giải tới, thay vì chỉ chơi bóng ở MLS.

TRUNG VỆ: Mats Hummels (Đức). Hummels vốn đã được coi là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới và màn trình diễn của anh ở World Cup vừa qua chỉ củng cố cho nhận định trên. Tốc độ không phải là điểm mạnh của Hummels nhưng bù lại là khả năng tổ chức hàng thủ và đọc tình huống. Không chỉ là chốt chặn quan trọng ở hàng thủ của Đức, Hummels còn ghi được 2 bàn thắng từ những tình huống không chiến.

TRUNG VỆ: Thiago Silva (Brazil). Thảm bại 1-7 của Brazil trước Đức trong trận Bán kết mà Thiago Silva bị treo giò chỉ một lần nữa chứng tỏ tầm quan trọng của trung vệ này với Selecao. Cho tới trước vòng Bán kết, Silva chính là hậu vệ xuất sắc bậc nhất giải đấu, một điều không mấy ngạc nhiên bởi anh đã chứng tỏ được khả năng của mình ở cấp CLB trong nhiều năm qua.

TIỀN VỆ TRUNG TÂM: Arturo Vidal (Chile). Ở một bảng đấu cực khó với sự góp mặt của Hà Lan, Tây Ban Nha và Australia nhưng Chile vẫn gây ngạc nhiên khi giành vé đi tiếp một cách thuyết phục. Tinh thần đồng đội và lối chơi mạnh mẽ là bí quyết của Chile, nhưng cũng không thể không nhắc tới phong độ của Vidal ở giữa sân. Khả năng tắc bóng, chuyền bóng của Vidal là không thể chê vào đâu được.

TIỀN VỆ TRUNG TÂM: Javier Mascherano (Argentina). Có lẽ mọi đội bóng đều cần một cầu thủ như Mascherano, một mẫu cầu thủ không nổi bật nhưng lại có đóng góp cực kỳ quan trọng. Ở đội tuyển Argentina, mọi con mắt đều đổ dồn vào Messi hay Angel di Maria, nhưng Mascherano mới là bệ phóng trong lối chơi của họ. Chơi ngay phía trước hàng thủ, Mascherano giống như một chiếc máy quét dọn dẹp những sai lầm của tuyến trên đồng thời che chắn cho hàng thủ. Trong hai trận Bán kết và Chung kết, Mascherano có lẽ là cầu thủ hay nhất trận.

TIỀN VỆ TRUNG TÂM: James Rodriguez (Colombia). Có lẽ không có ai tạo ra tầm ảnh hưởng tới đội bóng của mình như Rodriguez với đội tuyển Colombia. Ghi 6 bàn chỉ sau 5 trận ở World Cup, Rodriguez đã đoạt Quả bóng Vàng World Cup khi mới 22 tuổi. Cú đúp vào lưới Uruguay có lẽ là màn trình diễn nổi bật nhất của ngôi sao đang khoác áo Monaco, trong đó có siêu phẩm được coi là đẹp nhất giải đấu.

TIỀN VỆ CÁNH PHẢI: Arjen Robben (Hà Lan). Đã 30 tuổi nhưng những bước chạy của Robben khiến người ta nghĩ tới một cầu thủ mới chỉ đôi mươi. Tốc độ của Robben thực sự là một nỗi ám ảnh của các đối thủ của Hà Lan tại World Cup 2014, đặc biệt là TBN. Ngôi sao của Bayern Munich không thật sự chói sáng từ vòng knock-out nhưng anh vẫn xứng đáng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

TIỀN VỆ CÁNH TRÁI: Thomas Mueller (Đức). Lập hat-trick ngay ở trận mở màn với BĐN, Mueller giờ đã có 10 bàn chỉ sau 2 lần tham dự World Cup và không ai nghi ngờ khả năng anh sẽ phá kỷ lục của người đồng đội Miroslav Klose (16 bàn). Ghi bàn không phải là điều duy nhất mà đội tuyển Đức chờ đợi ở Mueller, mà đó còn là những pha di chuyển khôn ngoan và khả năng hoạt động không biết mệt mỏi.

TIỀN ĐẠO: Neymar (Brazil). World Cup này là của Neymar nếu như không có pha vào bóng oan nghiệt của Juan Zuniga. Neymar phải tạm biệt World Cup từ vòng Bán kết nhưng anh vẫn là tên tuổi nổi bật của giải đấu với 4 bàn thắng sau 5 trận. Ngôi sao đang khoác áo Barca gần như một mình đưa Brazil tiến lên.

TIỀN ĐẠO: Lionel Messi (Argentina). Messi phần nào mờ nhạt từ vòng Tứ kết nhưng những màn trình diễn trước đó của anh là đủ để giành Quả bóng Vàng. Có thể nói, sự xuất sắc của Messi và lối chơi thực dụng là hai yếu tố then chốt giúp Argentina đi tới tận trận Chung kết.

V.M
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm