Tự hào Việt Nam!

07/02/2022 06:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Tự hào Việt Nam!”. Bóng đá nước nhà đã đong đầy niềm vui trong những ngày đầu Xuân quá đỗi đặc biệt bởi chiến tích lịch sử của những cô gái vàng cùng những chàng trai áo đỏ.

Hành trình tới VCK World Cup 2023 của nữ Việt Nam

Hành trình tới VCK World Cup 2023 của nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam mặc dù không tiến sâu tại Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 nhưng vẫn xuất sắc giành vé tham dự trực tiếp World Cup nữ 2023 diễn ra tại Úc và New Zealand

Cả 2 ĐTQG nam và nữ đều đã có những chiến thắng khai Xuân ấn tượng. Thầy trò HLV Park Hang Seo “lì xì” cho người hâm mộ bằng buổi tối “xông đất” may mắn năm Nhâm Dần tại Mỹ Đình. Ở Ấn Độ xa xôi, các cô gái bóng đã cầm trên tay tấm vé lịch sử dự World Cup sau bao năm chờ đợi, khát khao. Quả thật, bóng đá Việt Nam đã có những “bữa tiệc” mừng Xuân mới ngọt ngào.

Dẫu đội tuyển Việt Nam đã không còn đặt nặng câu chuyện thành tích ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhưng trận đấu với đội tuyển Trung Quốc ngày đầu năm mới đáng để chờ đợi. Trận đấu đó như “nút thắt’ cho thời điểm chuyển giao giữa cái cũ và mới. Trận đấu đó như cột mốc để gác lại giai đoạn đã qua và bắt đầu cho một chu kỳ mới.

Chu kỳ làm lại từ đầu với tâm thế khiêm nhường nhưng đầy khát khao. Vậy nên, chiến thắng 3-1 không chỉ mang về những điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup của đội tuyển Việt Nam. Còn hơn thế, đó như một “chỉ dấu” đầy tin cậy rằng bóng đá nước nhà sẽ bắt đầu chu kỳ mới với rất nhiều sinh khí mới, động lực mới.

Dẫu biết, phía trước không hề giản đơn nhưng cũng đủ đầy hy vọng cho hành trình đi tiếp. Hy vọng khi mùa Xuân bóng đá được khởi đi bằng “cơn mưa đầu mát lạ”.

Không chỉ một chiến thắng, những chờ đợi về đổi thay đã được nhìn thấy sau trận đấu. Con người, lối chơi của đội tuyển Việt Nam đã được thể hiện nhiều hơn. Những tươi mới đó đã mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Những thay đổi như thế đã có thể cảm nhận được từ trận đấu “Tất niên” với Australia cho dù đó là một thất bại.

Không thể làm mới hoàn toàn một sớm một chiều, cũng không đơn giản khi muốn cải tổ toàn diện mọi thứ. Bởi tất cả đều cần thời gian, sự kiên nhẫn và cả những thể nghiệm. Tuy nhiên, với những manh nha như thế. Có thể hình dung về diện mạo mới ở đội tuyển Việt Nam. Cũng chính từ đó, HLV Park Hang Seo hiểu rằng, dứt khoát phải có những “canh tân” chứ không thể “ngủ yên” với quá khứ.

bóng đá Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam, nữ Việt Nam giành vé dự World Cup, vòng loại thứ ba World Cup, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, SEA Games, World Cup bóng đá nữ
Bóng đá Việt Nam khởi đầu năm mới với nhiều niềm vui. Ảnh: Hoàng Linh

Vậy nên, chiến thắng khai Xuân ở Mỹ Đình đã “gột rửa” những dang dở, những tiếc nuối ở chặng đường đã qua. Chiến thắng tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho chặng đường phía trước. Một chặng đường nhiều thách thức nhưng cũng đầy động lực và khát khao.

Đâu chỉ đội tuyển Việt Nam, HLV Mai Đức Chung cùng học trò cũng đã tạo ra mốc dấu mốc lịch sử ở những ngày đầu năm. Bóng đá Việt Nam sẽ ghi dấu đậm nét ngày 6/2/2022 khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chính thức cầm trên tay tấm vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Tiếp nối đội tuyển futsal nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ được hít thở bầu không khí ở sân chơi tầm cỡ thế giới.

Chiến thắng trước đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa như một “đóa Thủy tiên” ngày Tết của các cô gái đá bóng. Đấy không chỉ là giá trị ngọt ngào sau khi bóng đá nữ nước nhà đi trên một hành trình gian lao nhưng đầy hào sảng tại VCK giải Nữ châu Á 2022. Chiến tích đó đã khẳng định bước tiến dài và xa cho hành trình vươn ra biển lớn của bóng đá nữ Việt Nam.

“Khó tin, kỳ tích, kiên cường…” những cụm từ như thế đã được dùng để nói về tấm vé dự World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam. Cũng phải thôi, khi thầy trò HLV Mai Đức Chung đã vượt qua những gian nan từ ảnh hưởng của cơn “bão” Covid -19 để đứng vững trên đất Ấn Độ. Những “bóng hồng” đá bóng đã gác lại niềm riêng, dặn lòng mình kìm nén cảm xúc khi có cái Tết xa nhà để có được món quà đầu Xuân hôm nay.

Năm Nhâm Dần 2022 sẽ vô cùng bận rộn với bóng đá Việt Nam. Nhiều giải đấu và cũng nhiều mục tiêu. Dẫu biết thách thức nhiều nhưng vận hội mở ra không ít. Vậy nên, những chiến thắng đầu năm của 2 ĐTQG nam và nữ như món quà mừng Xuân mang theo chỉ dấu đầy tin yêu cùng khát vọng.

“Mùa xuân về em ơi, cơn mưa đầu mát lạ. Mùa xuân về anh ơi, nắng mới đã bay về…”. Bóng đá nước nhà đang đi trong hành trình mùa Xuân như thế. Rất đỗi hân hoan và đong đầy tự hào.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm