Falcao khoác áo số 9 tại Chelsea: Đá kém, đừng đổ tại số áo

16/07/2015 06:26 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trừ Gianluca Vialli và Jimmy Floyd Hasselbaink, không cầu thủ nào mặc áo số 9 của Chelsea được coi là bản hợp đồng thành công. Áp lực đặt lên vai Radamel Falcao, vì thế, sẽ rất lớn. Nhưng thật ra, thành bại liệu có phải do số áo?

Kể từ năm 1993, Chelsea đã chi tổng cộng 110,5 triệu bảng cho các cầu thủ mặc áo số 9. 11 cầu thủ ấy, bao gồm 1 tiền vệ phòng ngự và 1 hậu vệ, chỉ mang về 225 bàn thắng sau 676 trận.

Quá ít Hasselbaink, quá nhiều Torres

Trong khuôn khổ Premier League, con số ấy là 150 bàn sau 485 trận. Nhưng nếu trừ đi thành tích của Hasselbaink (70 bàn/136 trận) thì tính ra hiệu suất ghi bàn của 10 “số 9” còn lại chỉ là 80 bàn/349 trận, tức là 1 bàn/4,3 trận và chưa đến 10 bàn/mùa giải.

Tháng 5/2000, khi Hasselbaink cập bến Stamford Bridge, Chelsea còn chưa thuộc về Roman Abramovich, và 15 triệu bảng là cái giá kỷ lục của họ hồi ấy. Nhưng đắt xắt ra miếng. Chân sút người Hà Lan ghi trung bình 22 bàn/mùa giải, và thậm chí còn giành danh hiệu Vua phá lưới ngay mùa giải đầu tiên khoác áo Chelsea (2000-01). Anh cũng góp công lớn trong chiếc cúp Charity Shield 2000, á quân cúp FA 2002, và á quân Premier League 2003-04. Đó là những nền tảng cho thành công của kỷ nguyên Abramovich sau này.

Đáng tiếc, lịch sử Chelsea quá ít “số 9” được thành công như Hasselbaink, nhưng lại quá nhiều nỗi thất vọng như Fernando Torres, người đến từ Liverpool hồi năm 2011 với cái giá kỷ lục 50 triệu bảng (phải đến hè năm ngoái, kỷ lục này mới bị phá vỡ bởi Angel di Maria, 59,7 triệu bảng). Áp lực từ sự kỳ vọng, từ cái giá khổng lồ, cùng những khác biệt về lối chơi khiến Torres đánh mất hình ảnh một sát thủ từng ghi 81 bàn/142 trận cùng Liverpool. Anh mất 903 phút để ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới và chưa bao giờ ghi nổi 10 bàn/mùa tại Premier League.

Trước khi mua Hasselbaink, Chelsea cũng từng bỏ ra số tiền kỷ lục 10 triệu bảng để mang về Chris Sutton để rồi một năm sau phải chấp nhận lỗ 4 triệu bảng để đẩy anh này sang Celtic. Tệ không kém là Mateja Kezman, từng là sát thủ ở PSV (129 bàn/179 trận) nhưng không được đá chính tại Chelsea và bị thải loại sau một năm vì sử dụng cocaine. Danh sách những nỗi thất vọng mặc áo số 9 còn dài: Hernan Crespo, Khalid Boulahrouz, Franco di Santo, Steve Sidwell,…

Đá kém, đừng đổ tại số áo

Chiếc áo số 9 chẳng có ý nghĩa gì lớn tại Chelsea, dù nó từng thuộc về một huyền thoại của CLB, chân sút quá cố Peter Osgood (150 bàn). Số 9 tại Chelsea bị rẻ rúng đến mức mà các HLV đã trao nó cho một tiền vệ phòng ngự (Sidwell), một hậu vệ (Boulahrouz). Dưới kỷ nguyên Abramovich, những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất là Frank Lampard (áo số 8) và Didier Drogba (áo số 11).

Mùa trước, Mourinho định trao áo số 9 cho Loic Remy, nhưng anh này nằng nặc từ chối. Thật ra, với chiếc áo số 9 ở Chelsea, cầu thủ mặc nó chẳng phải chịu áp lực sánh với những ngôi sao tiền nhiệm, như Valencia và Di Maria phải trải qua với chiếc áo số 7 tại Man United. Hasselbaink tuy là chân sút hàng đầu của Chelsea ở đầu thập niên trước, nhưng anh không phải một biểu tượng lớn đến mức có thể gây áp lực cho những người mặc số áo của mình sau này.

Vấn đề của các “số 9” tại Chelsea nằm ở chính họ: Hoặc yếu về năng lực (Boulahrouz, Di Santo, Sidwell), hoặc do ý thức (Kezman), hoặc đã ở bên kia sườn dốc (Crespo) hoặc đơn giản là không thể thích nghi (Cascarino, Chris Sutton, Torres).

Khá lo cho Falcao: Anh đã sa sút từ khi rời Atletico, đã trải qua một năm tồi tệ cùng Man United, một mùa Hè đáng quên với tuyển Colombia (đều mặc áo số 9). Nếu anh đi theo vết xe đổ của Torres thì đó hoàn toàn không phải do số áo mà nhiều người bảo rằng bị “ma ám” ở trên.

80 Trừ Hasselbaink, 10 “số 9” của Chelsea trong kỷ nguyên Premier League chỉ ghi được 80 bàn thắng sau 349 trận, một tỷ lệ đáng thất vọng.

4 Mùa trước, cũng trong chiếc áo số 9, Radamel Falcao ghi được vỏn vẹn 4 bàn sau 29 trận khoác áo Man United

17 Trong hai mùa giải gần nhất, Falcao ghi được vỏn vẹn 17 bàn thắng, chỉ xấp xỉ 1/4 số bàn anh ghi được trong hai mùa giải khoác áo Atletico Madrid (2011-13, 70 bàn).


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm