Bây giờ, Falcao chỉ biết cầu viện Mourinho

28/06/2015 13:20 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau mùa giải gây thất vọng với Man United, Radamel Falcao tiếp tục khiến những ai chờ đợi sẽ có điều kỳ diệu từ bản thân anh trải qua cảm giác hụt hẫng.

Trong bối cảnh được HLV Jose Mourinho ủng hộ và muốn đưa về Chelsea, Falcao thể hiện mình như một tiền đạo vô hại.

Một Colombia hạng hai

“Lo bueno, lo malo, lo feo” (điều tích cực, điều xấu, điều tồi tệ), những tờ báo Colombia đã viết như vậy về cuộc phiêu lưu của đội nhà ở Copa America 2015. Murillo, Carlos Sanchez và David Ospina là 3 cái tên hiếm hoi được liệt vào những điều tích cực của Colombia trong cuộc hành trình ở Chile. Murillo mang về bàn duy nhất cho Colombia ở Chile. Carlos Sanchez gây ấn tượng mạnh, đặc biệt là trận thắng Brazil. Thủ môn Ospina thì có những pha cứu thua xuất sắc.

Nhưng 3 gương mặt tích cực ấy không thể cứu vãn đươc hình ảnh tệ hại của Colombia. Được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch, sau những gì thể hiện ở World Cup 2014, nhưng Colombia luôn trình diễn hình ảnh dưới cơ với những đối thủ mà mình gặp. Họ chỉ thắng Brazil trong một trận đấu mà tự đối thủ bộc lộ vấn đề.

James Rodriguez và Juan Guillermo Cuadrado, hai ngôi sao World Cup 2014, và là những người Colombia nổi tiếng nhất châu Âu, đã gây thất vọng nặng nề. James vật vờ như một cái bóng của chính mình, trong khi Cuadrado thất vọng về sự hiệu quả lẫn tinh thần chiến đấu.

El Tiempo, một trong những tờ báo uy tín nhất Colombia, cho rằng đội quân của Jose Pekerman bị loại ở tứ kết là điều hợp lý. Một đội bóng nhút nhát, không có dấu ấn chiến thuật cụ thể, chỉ biết gồng mình để phòng ngự trước bất kỳ đối thủ nào, rõ ràng không xứng đáng để tiến sâu ở giải đấu. Ngay việc góp mặt ở Tứ kết cũng đã là một kết quả thể hiện rõ may mắn của Colombia.

Nỗi buồn Falcao

HLV Pekerman bị chỉ trích vì không biết khai thác những cầu thủ chất lượng mà mình đang có. Về mặt lý thuyết, Colombia là một trong những đội có hàng công tốt nhất. Nhưng việc không một ai ghi bàn thực sự điều rất khó để chấp nhận. Thế nên, ở đây vấn đề còn đến từ chính các cầu thủ, chứ không chỉ thuộc về trách nhiệm của Pekerman.

Trong đó, đội trưởng Falcao là nhân tố đáng trách nhất, dù anh chỉ tham gia trận Tứ kết với Argentina ít phút cuối. Falcao không thể hiện được vai trò đội trưởng, và cũng gây thất vọng về mặt chuyên môn, với những pha bóng tệ hại.

“El Tigre” đã làm được gì ở Chile? Bàn thắng là thứ xa xỉ. Nhưng ngay cả việc sút bóng cũng là một thứ gì đó rất khó khăn với anh. Trong 252 phút có mặt trên sân, Falcao chỉ thực hiện được duy nhất 1 cú sút đi chính xác, và có thêm 1 pha chuyền bóng tạo cơ hội nguy hiểm. Chi tiết hơn, chỉ 16,7% số pha dứt điểm của Falcao đi trúng mục tiêu. Đây rõ ràng là một hiệu suất không thể chấp nhận được.

Một năm sau khi Falcao buộc phải làm khán giả ở World Cup 2014, anh tự tay ném đi những hy vọng mà người hâm mộ Colombia đặt vào mình. Chạy chỗ kém, di chuyển chậm chạp, thiếu tinh tế, dứt điểm khá tệ, Falcao đúng là một thảm họa lớn ở ngày hội bóng đá lớn nhất Nam Mỹ. Như vậy, “El Tigre” vẫn chưa tìm thấy cái duyên của mình với sân chơi cấp ĐTQG. Falcao sẽ phải chờ thêm một năm nữa để hy vọng là chính mình ở giải Copa Ameira sắp tới.

Trong thời gian qua, liên tục xuất hiện thông tin Falcao được HLV Jose Mourinho mời về London để làm tăng thêm chất lượng đội hình. Mou thậm chí khảng định ông hiểu Falcao, và có thể đưa “mãnh hổ” sớm vượt qua gánh nặng tâm lý để tìm lại phong độ tích cực, như khi anh còn khoác áo Atletico hay Monaco.

Sau những gì Falcao thể hiện ở Chile, như một tiền đạo vô dụng trước khung thành đối thủ, liệu Mou có thể giúp được gì anh? Phía trước Falcao là một tương lai bất định.

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm